1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamtri0, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh bác, hỏi ý cô ấy xem thế nào, 2 người cùng ngồi chia sẻ thẳng thắn với nhau, còn tình yêu là còn....yên tâm
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đồng ý là còn tình yêu là còn yên tâm!
    Nếu thực sự trong lòng còn yêu nhau người ta sẽ ko để mất nhau thế đâu...
    Nhưng...
    Đời toàn chèn thêm chữ nhưng vào mới chuối!...
    Có những người ko đủ dũng cảm để cùng TY vuợt qua khó khăn đâu! Thực sự là có những nguời như thế đấy!
    Cô bạn gái trong chuyện của chủ topic có thể đang lưỡng lự 1 điều gì đó!
    Theo tớ, tốt hơn hết là nên nói thẳng ra.... cứ im im ai mà biết thế nào mà lần!
  3. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mới yêu nhau cô ấy cũng từng bỏ nhà theo em đi . con chuyện abc thì kô biết ai biết ko nhưng trả ai trơ mặt nói em xxx với anh kia rồi cả . nói chung bây h là cô ấy nghiêng về em tầm 30% làm sao để nghiêng hẳn sang bên em ^^! em gặp thằng kia rồi nói chung cái j cũng thua em chỉ em thua nó là nó được lòng tin của nhạc phụ và nhạc mẫu .U_U . em đã học xong chuẩn bị đi làm nên thời gian cũng ít ma nhà em và nhà cô ấy xa lắm 80km T_T .... nói chuyện thì vẫn quan tâm bt chỉ mãi ca bài ca ko thể quay lại vì sợ mọi người nghĩ rằng là người như thế nào khi yêu 1 lúc 2 người
  4. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nghiêng về chú 30%, thế nghiêng về thằng cha kia 70%?????????
    Chú nhận định thế có chuẩn ko đấy, nghiêng về phía 70% thì sức chú có vực dc dậy ko????? Có lẽ anh hơi bi quan nhưng đó là sự thực.
  5. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ý chú ấy là trym chú ấy bị chệch 30 so với trục thẳng đứng
  6. quadau9

    quadau9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bạn cần tác động phía gia đình bạn. Đến gia đình bạn gái, nói chuyện rõ ràng xin cưới. Và vũ khí chính ở đây là cái bụng của bạn gái bạn phải đang to dần kia.
  7. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Nếu đúng như bạn nhận định thì tình hình cũng ở mức căng thẳng lắm rồi đó! Bạn mà không đưa ra kế hoạch tác chiến hợp lý là có thể mất bạn gái như chơi, mà mất lúc nào cũng không hay đâu bạn ạ!
    Bạn gái của bạn hiện đang chịu sức ép từ phía gia đình và đang đắn đo chọn lựa con đường đi cho mình, giai đoạn này mà bạn nhãng ra 1 thời gian là sẽ tạo cho "tên kia" một cơ hội ngàn vàng đấy !
    Mọi chuyện lại xảy ra ngay trong lúc khó khăn nhất như thế tớ cũng đã từng nếm qua, hix. Cũng là người con gái thừa nhận đã yêu cả 2 người cùng 1 lúc mới đau chứ, lại còn ước gì 2 anh là một, vì "mỗi anh một vẻ mười phân vẹn mười"! Thế là do không kiềm chế được + tự ái cá nhân + ức chế trong lúc khó khăn nhất + mọi cố gắng nỗ lực trở lên vô vọng --> nên tớ chủ động chia tay! Sau này khi thời gian đã làm con người ta bình thường trở lại em lại trách tớ hồi đó không mạnh mẽ! hêhê Mình đã giành giựt đến mức đấy rồi mà ... Thế nên bây giờ truyền lại cho bạn 1 chút kinh nghiệm, nhất quyết là trên đời này không thể có 1 người thứ 2 có cùng kịch bản với mình được :
    1. Lúc này điều quan trọng là dù bạn bận đến mấy, nhục đến mấy .... cũng phải dành thời gian nhiều hơn cho bạn gái. Nếu không gặp được thì cũng phải gọi điện, nhắn tin, hỏi han bất cứ lúc nào có thể. ...thể hiện được sự hiện diện của bạn trong cô ấy. Chú ý đừng nên quá căng thẳng trong các câu chuyện, nó sẽ tạo thêm sức ép và áp lực mà bạn gái bạn phải chịu!
    2. Chú ý đến việc chia sẻ và khai thác những ý nghĩ của bạn gái, cố gắng gần gũi đến mức mà bạn gái có thể tâm sự gần như toàn bộ sự việc khó khăn hiện tại cho mình (con gái thường không giấu quá kỹ tất cả mọi thứ với người mình yêu thương nhất - điều đó cũng có nghĩa bạn là người được tin tưởng nhất.)
    3. Từ việc tâm sự đó bạn mới biết mình đang đứng ở đâu trong bạn gái và gia đình cô ấy, biết được suy nghĩ của những người xung quanh, khó khăn cô ấy gặp phải ...và đặc biệt quan trọng là biết được ''đối thủ" của bạn là người ntn, hắn vì sao có lợi thế hơn bạn, phải chăng chỉ vì 2 gia đình thân nhau hơn? Vì hợp tuổi hơn ? Có rất nhiều lý do tưởng như lãng xẹt; kể cho bạn nghe câu chuyện của mình :
    Gia đình nàng thích thằng cha kia hơn vì : nhà có vẻ khá giả mặc dù chưa biết nhà mình ntn ---> đúng là ...không biết nói thế nào nữa; con 1 lại là con trai (hịhị), hợp tuổi hơn.....
    Cuối cùng bị tác động nhiều quá nàng cũng từ bình thường tự dưng thấy thik anh kia hơn bởi : vui tính hơn so với mình là "sâu lắng" hơn; ga lăng hơn, được bố mẹ quý hơn .... làm sao mà so 1 thằng kè kè lo giữ người yêu với 1 thằng đang ở thế thượng phong đi chinh chiến được .... thế nên khuyên bạn đừng nên ở thế bị động và kém cạnh nha!
    Hồi đó mình cũng nghĩ như bạn : thằng kia bằng thế dek nào mình : học thức, ngoại hình, tương lai, gia đình, kể cả số tiền nhà nó có lúc bấy giờ....mình nghĩ là sau này kiếm gấp vạn ý chứ! hì Nhưng chính cái tôi tự cao đó đã làm mình thua 1 nước và nhanh chóng từ bỏ mục tiêu đấy!hix
    Còn bạn bây giờ như một chiến binh ra trận mà không biết địch thủ ntn thì liệu có thắng được không? Chỉ biết láng máng là mình hơn nó về mọi mặt!
    4. Giai đoạn này mình đoán 90% là do "đối thủ " của bạn tấn công cô bé mạnh quá cộng thêm gia đình gây sức ép nên có sự lung lay rõ ràng như vậy!
    Tuy nhiên bây giờ bạn nên tạm thời tránh mặt gia đình bạn gái 1 thời gian đã, cho dù "đối thủ " có được ngồi trong nhà thì bạn cũng chịu khó đứng ở ngoài ngõ xa, đừng lấy thế làm nhục nhé! Vì phải xác định "kẻ thù trước mắt" không chỉ là 1 mà là "thù trong giặc ngoài"; bạn phải tập trung tiêu diệt "giặc ngoài" trước chứ không thể hạ cả 2 đâu; vì như trên tớ nói đấy, sức mạnh của cả 2 cộng lại thì ghê gớm lắm ... Vậy mục tiêu trước mắt là phải giành giật bạn gái trong tay "đối thủ" để chuyển sang thế thượng phong 70% mới tính tiếp được!
    Bạn cứ làm những việc này đã có khối chuyện để bàn rồi! Còn nhiều điều muốn viết lắm nhưng bận làm báo cáo để nộp ngày mai!hix - còn nữa -
    Chúc bạn maimai1tinhyeu sẽ sớm thành công!
    Được hangsapphire sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 06/10/2008
  8. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Để lấy lòng bố mẹ nàng thì điều đầu tiên là ăn nói trôi trảy, đúng ngữ pháp, chính tả đã! Có viết một đoạn ngắn thế này mà đã nói chẳng đâu vào đâu thì người lớn không thích đâu!
    Em kia chắc chỉ yêu chú vừa vừa thôi!
  9. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Không nên ...không nên...
    Trước khi biết nguyên nhân thì ko nên xuất đầu lộ diện trước ông bà cụ. Chắc chắn con gái sẽ biết bố mẹ mình nghĩ gì ... bạn chủ topic mà không khai thác được thì xem lại bản lĩnh và cách tiếp cận người yêu của mình nhé!
    Yêu vừa vừa là thế nào? Mình nghe loáng thoáng cũng không hiểu là 2 bạn này đã tới những giới hạn ...quan trọng roài!
  10. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    he cô bạn gái anh có vẻ lung lay nhìu nhìu rồi đó cố giữ và lấy đựoc lòng tin của cô ấy là có hết cố lên1!!

Chia sẻ trang này