1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamtri0, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, mặt dầy thì chỉ làm cho người ta càng ghét thôi. Đúng là đầu đất, chắc chỉ biết cầy với cấy. Bây giờ giở trò Chí Phèo ra người ta quí hơn chắc. Muốn đến với nhau thì bất chấp mọi cách thôi, ko thì bỏ đi.
  2. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix mình yêu người yêu mình và muốn thật sự bên cô ấy mãi mãi ( đâycũng là first love của em ) nhưng thật sự em cũng cần phải có sự nghiệp vững vàng em mới tiến tới hôn nhân . điện thoại thì cô ấy vừa mất nhưng em vẫn tìm mọi cách để liên lạc với cô ấy .
    Mọi chuyện vui buồn cô ấy đều nói với em .thỉnh thoảng cô ấy lên mạng để nói chuyện với em . Cô ấy còn hỏi ý kiến 1 người bạn rằng ai tốt với cô ấy hơn .và cô ấy kêu buồn muốn đi đâu đó và nếu ai rủ đi chắc cũng đi . Em nói nếu cần anh sẽ xuống với em nhưng cô ấy nói em cứ ở nhà đi . Nhưng sáng hôm sau lại hỏi em có xuống ko U_U
    .Nói chung khi nói chuyện em thấy cô ấy kô bao giờ nhắc tới thằng kia và luôn tò mò hỏi em đang làm gì và sắp đi làm ở đâu .
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhiệt tình vậy, sao còn le lưỡi
  4. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    80km thì quả đúng là cũng khá nan giải đấy! Cả đi cả về + đi chơi không khéo lại = 200km cũng nên, bằng người khác đi chơi cả tuần rồi còn gì! hix
    Bạn tập trung cho công việc là đúng, làm gì mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin bây giờ vội!
    Giai đoạn này nên sắp xếp thời gian gặp nhau cho thật hợp lý (khoảng thời gian ở bên nhau tâm sự phải đủ dài), chứ ko nên thấy nhớ nhớ, lo lo là phi ầm ầm đến bên nhau, tốn công phí sức lắm!
    Có buổi nào đấy nghiêm túc và đề cập thẳng vào vấn đề là cô ấy sẽ tâm sự hết ý mà!
    Cứ tiến hành từng bước 1 bạn nhé!
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Về học lại văn đi! Viết câu cú thế đứa nào nó đọc cho được!
  6. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hix em thì thật lòng yêu và thật lòng chờ đợi cô ấy quay lại chuyện thằng đó có tán được cô ấy hay kô kô quan trọng nhưng chủ yêu gia đình cô ấy kô hiểu tại sao co thành kiến với em . Em thì kô hiểu con gái lắm . Giờ thì phải tấn công nhanh tiêu diệt gọn nên em muốn nhờ mọi người bầy mưu giúp em T__T ...
  7. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hum nay em nhận được 1 tin nhắn của cô ấy . Cô ấy hỏi là mai em xuống Hn phải không ,tự nhiên giờ mình thấy buồn quá . Không hiểu tại sao cứ mỗi lần biết em sắp xuống cô ấy lại nhắn tin là buồn . em đã gọi cho cô ấy và đã có 1 khoảng im bặt kô ai nói gì . rồi cô ấy nói em dập máy đây , em ko trả lời và đợi cô ấy dập máy . Và cô ấy Nt " ko biết em buồn từ bao giờ nhưng giờ em muốn khóc và cảm thấy rất buồn nhưng biết làm j được đừng như vậy nữa giờ em mệt lắm "
    Giờ em phải làm j đây em có nên xuống ko đây là do 1 đứa bạn cô ấy nói thế nhưng em cũng chưa phủ nhận . EM yêu cô ấy và chắc chắn ko muốn xa cô ấy
  8. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    giờ em lên 4rôm báo cáo !!!! em đã thành công ... cảm ơn các bác ... Cuộc sống thật Hp
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    kể cái đoạn trước khi thành công đi
    anh em đọc còn mử mang tầm mắt

Chia sẻ trang này