1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carot.iuiu, 10/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các anh chị có thể cho em vài lời khuyên được ko ạ.chuyện là thế này. em và bạn trai em bằng tuổi nhau.năm nay đều là sinh viên năm đầu. em thì đi học rồi nhưng bạn ấy thì ôn thi lại.chuyện chẳng có gì nhưng sau khi em và bạn ấy giận nhau.gần một tuần ấy ạ, thì em cảm thấy bạn ấy hơi khác. ko còn quan tâm em như trước đây. bạn ấy ít gọi điện cho em hơn. và có vẻ như bạn ấy ko muốn tới nhà em nữa.em hỏi có gì xãy ra phải ko?! có phải ko còn iu tớ nữa phải ko? bạn ấy trả lời là làm gì có, nói là ấy vẫn iu em. chẳng qua là do gần đây bận học thi nên ko có thời gian cho em. nhưng hổng hiểu sao em cứ có cảm giác là ko phải thế.em thấy ko an toàn sao ấy. em có đa nghi quá ko ạ. em phải làm gì bây giờ.thật sự em ko muốn làm bạn ấy mệt mỏi vì sắp phải thi đại học rồi!!!
    ai cho em lời khuyên vời được ko ạ????
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hãy tin vào những gì mà em ngi ngờ...hững hờ nó cho anh, cho đến khi nào nó ngấm...đùng một cái tỏ ra nhiệt tình...sau đó lại tỏ ra hững hờ...nó xoắn và quy dưới chân em ngay
  3. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không yêu bạn trai bạn thì cứ làm như trên . Bảo đảm bạn trai bạn vì bạn mà khỏi học hành gì luôn , thi đh gì đó tan tành hết theo tiếng gọi phiền nhiễu của bạn , rồi về sau bạn thì cầm tấm bằng đh , còn anh ấy làm công nhân giày da hoặc là chạy xe ôm gì đó
  4. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    con 4tháng nữa là thi đại học thôi em ạ. trong 4 tháng này em hãy ưu tiên bạn trai hơn bản thân em. đừng lo lắng hay nghi ngờ gì cả. dù có nghi ngờ thi 4 tháng sau mới là thời điểm để tìm hiểu
  5. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người. nhưng mà em iu bạn ấy nhiều lắm. bạn ấy thì bảo em suy nghĩ bậy bạ. hix! nhưng vẫn thấy bất an.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì nói với anh chàng là em bất an, và nói là em không cố ý nhõng nhẽo vô lý, nhất là trong giai đoạn anh chàng sắp thi nhưng mà nếu anh chàng có tgian thì để ý quan tâm em một chút, chứ không thì em dễ thấy tủi thân.

    Cứ nói thẳng thắn, rành mạch, em ạ, trừ phi bạn trai em không thương yêu em, chứ dù bận cũng sẽ để ý đến em hằng ngày, và nếu quá bận thì cũng sẽ có lời nhắn rõ ràng là hôm nay anh bận, hẹn em hôm khác, đại khái vậy.
  7. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em cũng có nói. nhưng bạn ấy cứ bảo là suy nghĩ bậy bạ. mấy hôm bạn ấy cũng có gọi chứ ko phải là ko! mà là thưa thớt và tgian gọi ngắn hơn. hình như gọi chỉ là để cho có thôi. phải thế ko nhỉ? sao em thấy mình ngốc quá.có phải em ích kĩ ko mấy anh chị.bên bạn ấy có nhiều con gái lắm.suốt ngày toàn là ******* đi cf à.nhưng bạn ấy cũng ít đi.bảo là ko thíck!hay là trong thời gian hai tụi em giận nhau thì có cô nào...hix! em nghĩ bậy thế đấy mới chít chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xin lỗi. dấu chấm chấm đó là mấy cô hay gọi bạn ấy đi cf
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rõ ràng là bạn ấy vẫn cố gắng gọi đt để làm em yên tâm đó. Vậy là bạn ấy quan tâm đến em còn gì.

    Còn chuyện bạn ấy sắp thi nên tgian k có nhiều thì em nên thông cảm. Bạn k thăm viếng mình đc thì mình lại nhà thăm bạn 1 chút (tránh làm mất tgian bạn.)

    Còn thật sự nếu ng ta thay lòng đổi dạ thì có cha mẹ anh chàng cũng chẳng làm anh chàng yêu em đc, vậy nên cái tình huống đó thì em k nên nghĩ tới, vì cũng chẳng thay đổi đc gì.
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ôi xồi ôi, yêu đương để cảm thấy hạnh phúc vui vẻ chứ đã không cảm thấy an tâm rồi thì đá đít thằng ku đi em.
    Đá đi tìm anh khác có nhiều thời gian dành cho em hơn mà có rất nhiều cái lợi nhá.

    + Em được quan tâm hơn, đc chăm chút từng li từng tí, thậm chí còn được bốn bánh đón rước.
    + Bạn trai (hiện tại) của em hận đời, hận người mà quyết tâm học hành phấn đấu vượt qua kì thi đại học sắp tới

    Có thể nói đây là kế vẹn cả trăm đường, tốt cho mình và tốt cho người. Đá đít nó đi em!

    :D
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    có thể là do tình hình lạm phát tăng cao, học bổng butachi lại có hạn, nên bạn ý k thể quan tâm em nhiều hơn đc như hồi chưa lạm phát :)))))))))

Chia sẻ trang này