1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carot.iuiu, 10/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bỏ bỏ em ạ.

    Nó làm gì kệ nó, em cứ lo học. Nếu nó bận thật thì nó tự động quay lại với em, còn không thì em cũng đâu cần thể loại như nó.

    Việc gì mà phải bất an.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ny ít nhắn tin hơn cho em thì em chủ động nt lại cho nó, hỏi han ,qtâm đến nó 1 chút, sao lại cứ phải là nó nhắn tin cho em trước?.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Đây là trai đúng không?

    Gái mà nghe trai tư vấn thì hỏng việc của gái.

    Trai mà nó thích thì nó tự nhắn tin, nó không thích thì có nhắn cũng thế. Nó lịch sự thì nó trả lời lại. Lúc nào mà nó buồn buồn, không có gái nào khác, thì may ra nó nhớ tới gái mang gái ra giải trí cho đỡ buồn, còn không thì thôi.

    Kể ra cho gái nghe chuyện trai để các em biết thế nào nhé. Có trai chị quen, đi chơi với nó được tầm 2 tiếng thì chị đòi về, nó hỏi "sao về sớm vậy". Chị kêu "mày có cái gì làm cho đỡ chán không? Chứ tao chán quá, tao về nhà đọc sách vui hơn đi với mày. Có gì mày ngồi nghĩ xem mai có chỗ này hay hay đi chơi hay có trò gì vui không thì kêu tao đi." :)) Đến ngày hôm sau nó nhắn tin kêu "tao tìm được 1 chỗ hay lắm mày đi chơi vơi tao". Chị không nhắn lại gì hết. Thế là nó chờ 2 tiếng xong nhắn 1 loạt tin kiểu như "mày làm vậy là không được, hôm qua mày kêu gặp tao mà hôm nay không nhắn tin trả lời gì cả. Ít ra phải trả lời là mày bận hay gì đấy chứ im luôn như vậy là không được.". Thế là chị bảo "xin lỗi. tao mệt". thế nhưng sau đó ngày nào nó cũng đòi gặp, đến hôm valentine chị sang nhà nó chơi, nó nấu đồ ăn cho ăn, tặng quà các kiểu. Vào nhà nó mới thấy hoa ly 1 bình có kèm thiệp, xương rồng trong chậu được kết nơ đỏ. Ngồi nói chuyện với nó thì cứ năm phút lại có 1 tin nhắn mà nó không trả lời. Cuối cùng nó show cho chị tin nhắn của 2 cô chứ không phải 1 cô. Đại khác là các tin nhắn như thế này"y don't reply my messages?". "Cry...Cry...Cry", "what are you doing? wish you a good Valentine.". Còn chị thì không tặng nó 1 cái gì, không bao giờ tự nhắn cho nó 1 cái tin nào, không tặng cái thiệp nào. Nó thì kêu "Các cô ấy desperate quá. Tao hẹn hò với 3 cô thì ngủ với 1 cô lần đầu tiên. 2 cô thì ngay lần hẹn thứ 2. Giờ các cô cứ đòi đi chơi Valentine với tao. Đời nó vậy, bọn nó muốn tao thì tao muốn không muốn nó. Còn tao muốn mày thì mày không muốn tao."

    Đời nó vậy đó em gái ạ. "People want what they don't have and don't want what they have." hay là "People don't know how important their teeth are until they're gone.". Cho nên gái nào nghĩ là trai nó hững hờ với mình (trừ khi nó là chồng mình rồi hay đã quen nó 2-3 năm rồi) mà nghĩ là mình chủ động hơn quan tâm tới nó, chủ động này nọ với nó, hoặc là have *** với nó để nó yêu mình thì cực kỳ sai lầm. Chủ động, quan tâm chăm sóc, hay *** xiếc này nọ có thể làm cho tình cảm nó sâu đậm hơn khi trai nó đã rất thích mình rồi chứ không làm cho trai từ không thích trở thành thích mình đâu.

    Ở đây chị dùng từ "thích" chứ không phải là yêu nhé. Có khi quen nhau vài ba năm cũng chỉ mới là thích nhau chứ không phải là yêu nhau đâu.
  4. ha_cuong

    ha_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    wait and see thôi e ơi! thời gian sẽ trả lời tất cả nên mọi thứ cứ để tự nhiên cho lành :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài nhiều thì hiểu là bạn grasshoper từng là người con gái hết lòng vì (các) bạn trai nhưng gặp nhầm người nên sau này sinh ra thói ghét đàn ông. Cái thói này hại người lắm, vì vừa bồ bịch với một người (tức là yêu quý, yêu mến) lại vừa mang trong mình nỗi nghi ngờ, bất an (chắc nó cũng chả khác gì những thằng khác, chắc nó chẳng bao giờ hết lòng vì mình.) Làm sao vừa có thể yêu mến ai vừa nghi ngờ họ?

    Cái bất an, cái thiếu vắng niềm tin của bạn grasshoper thể hiện thành cái bất cần đời, cái khinh người. (Chữ "khinh" hơi quá, nhưng tôi k nghĩ ra đc từ gì cho chữ "ignore" hết.)

    Còn riêng TH chủ topic thì bạn grasshoper tư vấn có phần chưa thích hợp, một đằng là mấy em teen đang thi đại học, học đại học VN, một đằng là bạn grasshoper và các bạn nam / bạn trai ng nước ngoài và / hoặc sống theo lối sống p Tây, quen nhau ít lâu là dẫn nhau về nhà QHTD ngay (nè, tôi không có gì chê trách chuyện này nhá.) Các em bé này thì thậm chí đi ra khỏi nhà còn phải chào ba má, dẫn bạn về nhà có khi ba má còn nhăn nhó, làm gì có chuyện sống cuộc đời tinh thần và tình ái độc lập nhưng bạn grasshoper và các bạn của bạn. Vậy nên tâm sinh lý các bé đâu có giống các bạn. Câu chuyện bạn kể ra sẽ áp dụng đc cho trường hợp khác, chứ cho topic này là không rồi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phải đấy, không những vậy mà còn ngố và khờ nữa. Em mang cái cảm giác bất an do em tự nghĩ ra rồi bắt bạn em đi dỗ à. Thôi về nhà ăn no chóng nhớn, còn bé quá chưa đủ tuổi yêu đâu cưng.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ bất an mà không nói cho bạn trai biết thì chưa tin vào bạn mình.

    Đàn ông biết phụ nữ bất an mà không dỗ dành thì chẳng trách vì sao phụ nữ không tin đàn ông.

    Người đàn ông nào bắt người phụ nữ của mình phải giữ nỗi bất an cho riêng mình, không dám thổ lộ ra, thì lòng không hề yêu, chẳng qua chỉ là a relationship of convenience mà thôi. Hiểu, cảm thông, dỗ dành, xua đi nỗi bất an của phụ nữ thì inconvenient quá, nên thôi, không làm. Khôn ngoan lắm và thiếu cảm thông lắm.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bất an, làm nũng và thích được dỗ dành là quyền lợi của phái yếu, mỗ tôi hoàn toàn tôn trọng quyền lợi đặc biệt này.

    Cũng như mọi gia vị khác, nêm đúng lúc và vừa đủ thì ngon, dư thì hư.

    Căn bệnh này người mới yêu rất hay gặp: thích sở hữu.
    Triệu chứng: gà đi đâu, cục tác mấy tiếng, dậy có sớm không, có quên gáy không, có đạp lộn mái không, nhất nhất đều phải kê khai như sơ yếu lý lịch vậy.
    Bệnh này biết mà không chữa sẽ biến chứng thành nỗi ghen Hoạn Thư, lúc đó Hoa Đà có tái thế cũng phải vứt dép vắt chân lên cổ mà chạy.

    Thuốc giải: Tất cả chỉ là cảm xúc, làm cái gì giải tỏa tâm lý được là khỏe: viết nhật ký, blog, tâm sự bạn thân, bát phố nhìn người, nấu ăn cho gia đình, tập múa tập bơi ... Làm xong mà còn thấy bất an thì lên đây đi off, anh chữa bệnh cho bé.
  9. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đá nó đi em, cuối tuần rảnh uống cà fê anh tư vấn tiếp :D
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thậm chí có bạn gái khoe là ngủ với bạn trai xong, rồi còn bảo "nó" là "Mày muốn ngủ với ai thì tao k quan tâm, nhưng nhớ đeo bao vào để đảm bảo sức khỏe" (tức là không chỉ là viết nhật ký, blog, tâm sự bạn thân, bát phố nhìn ng, nấu ăn, tập múa tập bơi đâu nhé mà còn "vui vẻ", "thoải mái" hơn thế nhiều) mà cái bất an vẫn lồ lộ ra kia kìa.

    Phụ nữ đòi sở hữu đàn ông là phụ nữ kém. Anh đàn ông nào chọn ng phụ nữ như vậy là anh đàn ông kém.
    Đàn ông cư xử thế nào để cái bất an tồn tại dai dẳng trong lòng ng phụ nữ của mình là người đàn ông kém.
    Đàn ông thậm chí không biết là bạn gái mình giấu nỗi bất an đi đâu hay thể hiện nỗi bất an thành sự bất cần, vô tư, vô lo cũng là ng đàn ông kém.

    Đàn ông tự biết nhắn gửi rằng mình đang làm gì cho phụ nữ yên tâm, thì cũng chẳng có chỗ cho phụ nữ phải đi hạch sách xem đàn ông đang làm cái gì, ở đâu, với ai. MQH là của 2 người. Nếu để đến nước 1 ng lo lắng phải hỏi, vì hóa ra là người kia không nhắn gửi lại là mình làm gì à? Chẳng ai hơi đâu đi ghen vớ vẩn cả, ng ta chỉ lo là đang đâu, làm việc gì, có gặp tai nạn gì không, sống hay chết. Thậm chí đi ra đường còn có thể phút trc phút sau bị xe chẹt chết nữa kia kìa.

    Một số bạn nam kém, chọn nhầm phải ng phụ nữ kém, rồi suy diễn ra là phụ nữ "hạch sách lịch làm việc là vì ghen tuông, vì thói sở hữu."

Chia sẻ trang này