1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi carot.iuiu, 10/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thật, đọc lướt qua một lúc anh chả biết các cô chú đang nói chuyện gì nữa.
    Bảo sao cốc ngày càng nhạt và lắm chuyện nhảm.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cho tôi cười phát đã :))

    Bạn Ant nói đúng hết, trừ câu đầu.

    Ngựa nào chả thuần hoá được, quan trọng là có đủ bản lĩnh hay không thôi. Tất nhiên một người đàn ông đàng hoàng, chín chắn thì phụ nữ chả có việc gì phải lo cả, một phần vì các ông tự biết lo cho bản thân và gia đình, và lo cả cho phụ nữ, nên phụ nữ lấy một người đàn ông chu đáo như vậy chỉ việc ngồi rung đùi. Giá như chủ topích là con trai thì tôi cũng ráng giảng bài chút chút, đằng này là con gái nên tôi chỉ khuyên đi giải tỏa tâm lý. Vả lại, việc chú kia vì học mà ít gặp là lý do rất chính đáng, nếu cô này yêu đương cẩn thận thì nên siêng năng mang đồ ăn tẩm bổ cho anh íh kéo xe, gì cũng được trừ Hải Mã. [:D]

    Trường hợp này chỉ xảy ra khi đã có gia đình, hoặc vì thằng kia nhà mặt phố, bố làm to, hoặc chú này quá thành đạt nên cô này cố đấm ăn xôi. Câu này nói ra là chẳng còn mùi yêu đương, có chăng còn chút nghĩa nên nó dinh dính lại với nhau. Hơn nữa, nói câu đó cũng chỉ là để bảo vệ bản thân, bất an thì không chính xác, nói là sợ thì đúng hơn. Nếu ngang hàng phải lứa đã chẳng phải co chân 1 góc 90 độ cho thằng này một Quải cước mã rồi ấy chứ [:D]

    p/s: mợ Ant hôm nay có gì bứt rứt à, sao lại vào topic của con gái cãi nhau về một thằng con trai thế kia, chả có nhẽ ... [:D]
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Admin với Kensaii cứ khoái chiến nhau nhể, đúng là già trẻ khó hợp.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Anxiety, bạn bảo là tôi có thói "ghét đàn ông" nhưng mà thực tế không phải vậy. Tôi lúc nào cũng thích đàn ông, bạn tôi nam nhiều hơn nữ.

    Ai nói đàn ông xấu, đàn ông tồi, còn tôi khẳng định là 100 anh đàn ông thì hết 99 ông muốn làm người mình yêu hạnh phúc, hơn 70% trong số đó khi bắt đầu quen 1 người là muốn tìm hiểu và muốn quen lâu dài (cho dù có định cưới hay không). Chỉ có điều là khi quen vào thì nhiều khi các em gái cư xử kỳ cục quá thành ra phải bỏ chạy thôi. :))

    Còn việc mới quen phát ngủ luôn thì tớ cũng khẳng định là xác suất sau đó có 1 cái gì lâu dài thì sẽ thấp hơn việc quen nhau lâu lâu rồi mới xxx. 2 người trước khi xxx thì cần là bạn bè nhau trước đã, ít ra là cảm thấy thoải mái khi tâm sự với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống rồi hẳn đến đoạn have ***.

    Còn ai bảo do văn hóa khác nhau mà có thể tâm lý khác nhau thì là do các bạn đều thấy bề nổi thôi. Đàn ông ở đâu cũng vậy cuối cùng vẫn là con người, vẫn có những nét tâm lý thể hiện bản năng của họ thôi. Đàn ông ở đâu thì cũng muốn bạn gái họ thông cảm được với họ, không đòi hỏi nhiều quá, chăm sóc được cho họ, nói chuyện vui vẻ không cãi nhau với họ. Và ai thì cũng bỏ chạy với các cô không tin tưởng họ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem người yêu mình đang làm gì ở đâu và không vui vẻ được nếu không có người yêu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngựa nào mà chẳng thuần được, nhưng mà có ngựa thuần xong lâu lâu nó vẫn sang nhà hàng xóm làm phát với ngựa hàng xóm, có ngựa thì không. :))

    Còn cái chuyện ở bên dưới thì phần lớn Tây nó còn không thoáng đến mức đó nói chi là người Việt Nam. Cô nào mà cư xử như thế thì hoặc là cô ấy cũng ngủ tùm lum như thế, hoặc là cô ấy ăn bám anh kia, hoặc là cô ấy có vấn đề gì đó về tâm lý.
  5. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hix!hùi nãy bạn ấy gọi. em tỏ ra bực bội thì bạn ấy bảo cứ thế này thấy mệt lắm. ăx! hình như em sai phải hông mọi người??? cứ thế này em mất bạn ấy mất. huhu. ai cho em cái phao với đi!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dỗi quá mức thì ng ta mệt là phải. Nhất là với ng không biết rõ tâm lý phụ nữ và / hoặc không thương mình đủ.
  7. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    p
  8. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    giải tán, lo học đi
  9. carot.iuiu

    carot.iuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hj!mấy hum ni em nói và im lặng chờ bạn ấy. mọi thứ cũng bt cả rùi.bạn ấy an ũi và cũng hay gọi lại.ngày 2-3 cuộc.thế là ổn rùi phải ko ạ!!bạn ấy nói sẽ sắp xếp thời gian để gặp nhau.
    em dành thời gian để gặp bạn bè nhiều hơn. thấy vui hơn nhiều rùi.
    cảm ơn mọi người đã chia sẽ với e nhé !!!
  10. abc6789

    abc6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng e nha[r2)]

Chia sẻ trang này