1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conzin107, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conzin107

    conzin107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em và cáo học chung lớp lái xe, học được 1 tháng nhưng mỗi tuần học chỉ có hai ngày thứ bày và chủ nhật, lúc mới vào lớp em ngồi phía sau cáo, cáo chủ động làm quen em, hỏi em nhà ở đâu, có bạn gái chưa, làm gì, tuổi con gì...khi nghĩ giải lao cao bảo em rủ cáo đi uống nước, khi về cáo còn nhờ em dắt xe cho cáo, em cũng bắt chuyện và biết cáo đang ở nhà buôn bán, nói chung là lúc đầu nói chuyện rất vụi vẽ, học được mấy bữa thì em xin số đt của cáo, sau đó về em có gọi nhưng cáo không nghe máy, sau đó gọi lại hỏi em gọi có gì không, em trả lời là gọi hỏi thăm cáo, sau đó em gọi mấy lần sau cáo đều không nghe máy và sau đó thì gọi lại, một lần cáo nói em rảnh lắm sao mà cứ gọi hoài, em hỏi cáo là em có làm phiền thì cáo trả lời lúc phiền lúc không, lúc nào trả lời được thì trả lời, em có mời đi uống nước thì cáo bảo nhà buôn bán nên bận không đi được. theo các bác cao thủ thì như thế là thế nào, em thích cáo thì nên làm gì? chúng em còn học chung 6 tháng nữa.
  2. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gái đang chủ động ở mqh với chú, chủ động cho chú cơ hội tán tỉnh rồi lạnh lùng như cục kít gà. Giờ gái bắt đầu đang nấu nước sôi chờ gà tới vặt lông làm thịt
    Muốn gây ấn tượng với gái loại này, bằng mọi cách phải làm chủ lại mqh, phải tỉnh táo trong lời nói, hành động. Xem mọi việc chỉ làm chém gió cho vui, thích thì anh dắt xe cho, mệt thì kêu đứa khác dắt dùm đi em
    Gái này rất dễ cưa, chỉ cần biết cách
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có thể tạm phân tích thế này, lúc đầu cáo nó cũng tương đối có ấn tượng về bề ngoài của của cậu, thế là em ấy bắt chuyện, nhưng sau khi điều tra về gia phả cũng như gia cảnh của cậu thì em ấy...nghĩ lại rồi.
    Nói chung là cửa vào của cậu giờ rất hạn chế, nếu cố đấm thì chỉ có nước tới thẳng cửa hàng của em ấy mà chém gió, nhưng tớ nghĩ khả năng cũng không cao đâu, vì dấu ấn của cậu giờ đây tương đối mờ nhạt, đến có khi còn bị đuổi về ấy chứ.
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng, kiêu kì 1 vài ngày.........ý mà..
    Biết đâu..em ý có...........phu quân rồi..

    Chẳng biết thế nào......... lần sau có khi rủ đi " tâm sự" ấy chứ.
  5. conzin107

    conzin107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã tư vấn.theo các bác bây giờ em nên làm gì?
  6. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Mấy ca như này anh chán gõ lại quá

    Nôm na là gái nó gạt chú vào danh sách những con gà ko đáng quan tâm rồi

    Việc chú cần làm bây giờ , đó là kiêu lên . À vâng , tức là tỏ ra tự cao hơn đấy . Đừng có gái nó nhờ cái gì cũng háo hức + lặng thinh + nhiệt tình mà giúp đỡ .

    Tỏ ra hiền một cách ngây ngô dễ dụ, dễ dẫn như thế thì gái nó chán ngay

    Ngoài ra , phải điêu hơn , hài hước nhiều vào . Phải biết chọc ghẹo , trêu gái ...

    Do học vào tứ 7 , chủ nhận nên cứ me ngày nào học xong là rủ đi chơi ngay , ko phải gạ tới điện thoại ở đây .
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Biết nó nhà buôn bán sao không gọi vào buổi tối tầm 10-11h30 ấy, nếu tầm ấy mà nó vẫn còn buôn nữa thì chứng tỏ con đó nó BUÔN NGƯỜI rồi. Mà chú dẹp cái vụ này đi. Nó chỉ rắc thính cho vui tí thôi được con nào thì được không ngờ chú đớp vội thế nó khinh.
    Xét về tâm lý ấy, nếu mà gái nó thích chú tới mức chủ động làm quen như thế thi khi được chú gọi đến nó mừng quýnh lên cơ, rồi cứ lăm lăm cái điện thoại trong túi trực reng 1 cái là alo ngay kể cả là nhà nó có buôn giời. Đằng này nó lúc chìm lúc nổi. Thôi bỏ đi.
  8. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    ,pjhải thoe mềnnh thi f ca này khó nhằn đây
    phải mạnh dạn lên ko thì thời cơ qua hết
    hết
    hêh
    ỷ lsi lsg ko it
    chúc chú tìm được em như ý
    con gái thíeu gkhong tiền có mới đáng nối đó hthtehhe
    jệ
    chúng nó nha
    thoi cứ như vậy đã nhé,có gì tư vấn sau
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bỏ đi thôi , nó chán rồi, lúc đầu ấn tượng chú em , giờ nó ấn tượng thằng khác rồi
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi bỏ đi ... học lớp khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi bỏ đi ... học lớp khác.

Chia sẻ trang này