1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dk_pt, 05/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e vs anh quen nhau đc nữa năm rồi. hai đứa rất yêu nhau ạ. nếu ko phải tại e thì mọi thứ vẫn rất tốt. do là tính tình của e thất thường quá. anh làm cái gì ko vừa ý là e bực bội, ko thèm nc và hay lãy lắm. như mọi khi a hay dỗ dành và bỏ qua mặc dù e giận dỗi ko đúng. e biết mình sai nên cố gắng sửa chữa. nhưng vừa rồi có đi chơi vs thèn học cũng lớp vs anh. lần này là lỗi do anh chứ ko phải e. e giận! anh bảo sao e lúc nào cũng thế, mất mặt quá đó. từ hôm bữa tới h anh đối xử vs e lạ lắm. ko ân cần như mọi khi. giống như ko có hứng nc vs e nữa ấy. khi tối anh còn bảo nên hạn chế nhắn tin đi. như vậy là sao hả mọi người? thật sự e ko muốn mất anh. e cũng ko bik nên làm gì nữa. làm sao để anh lại như xưa. chắc chắn là anh đang rất chán e. mọi người có thể chỉ e cách nào để anh lại như xưa ko ạ. (tuy thế nhưng a hay tới gặp và bảo e qua chỗ a chơi). mong mọi người giúp đỡ ạ!!!!
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói thêm thông tin được không, như này thì ai giúp được, lỗi lầm như thế nào, càng cụ thể càng tốt.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em có một nguời bạn khoẻ hờn khoẻ dỗi, riết rồi em còn muốn nói chuyện nữa ko?
    Em là cô-bé-dỗi-hờn, anh ấy chán cái tính cách đấy rồi nên anh ấy lảng ra thôi.
    Cái tính dỗi hờn của em nó ăn sâu vào máu, và chưa bị cú nào đau đớn nên em....sẽ còn tiếp tục dỗi hờn. Sớm hay muộn thì rồi anh ấy cũng rũ áo ra đi mà thôi cho dù bây giừo em có níu kéo lại đựoc.
  4. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chuyệ là do hum bữa anh rủ e đi chơi. có 4 người mà 3 người ảnh bàn tính kế hoạch đi chơi rồi ai cũng đem theo đồ để tắm biển. còn e thì ảnh ko nói gì hết. đến chiều 3 người mới xuống tắm còn để lại mình e ( dòng họ nhà e hay bị chết đuối lắm ạ, nên ảnh bảo lý do ảnh ko nói là sợ e có chuyện gì, nghĩ cho e thôi) nhưng dù có thế nào thì cũng phải nói cho e bik chứ. đằng này ảnh ko nói gì cho đến phút cuối. lúc đó e có cảm giác giống như bị bỏ rơi ấy. nên mới giận!
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi mà cũng giận, bó tay, xin lỗi người ta nhanh còn kịp bạn ơi
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Với 1 cô bé hay lẫy hờn như bạn thì gặp tình huống như này thì giận dỗi là đương nhiên.
    Anh kia cũng mệt mỏi lắm rồi, yêu 1 ng hay giận rỗi vô cùng mệt khi phải lẵng nhẵng chạy theo xin lỗi và làm vừa lòng mọi lúc mọi nơi, k thì lại bị.... giận
    Muốn thay đổi cái tật trên thì suy nghĩ của bạn phải thoáng, đừng suy diễn ra mèo ra chuột, não lúc nào cũng hơn thua, so bì,...
  7. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn lời khuyên. nhưng bi h vs tình hình trên e thay đổi có còn kịp ko ạ???
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hướng giải quyết đơn giản thôi, tcam anh ta với bạn vẫn còn, dù nó đã nhạt phần nào !

    Cho anh kia 1 thời gian rảnh rỗi để thoải mái, k phiền hoặc gọi điện xin lỗi suông lúc này, vì anh ta chắc rằng bệnh cũ của bạn rồi đây sẽ tái phát .
    Bẵng đi vài hôm thì làm cú phone gọi đến : ....E gặp anh 1 lúc nhé....==> 2 trường hợp : đồng ý hoặc k đồng ý ( đương nhiên giọng chàng sẽ lạnh lùng hơn )

    Nếu k đồng ý thì cháp ngay : Anh à, em biết thời gian qua đã làm anh khổ tâm nhiều, và mệt mỏi vì em cũng lắm, mấy ngày qua em đã suy nghĩ thật nhiều về em, em thấy mình thật trẻ con quá, hay giận hay hờn rồi làm anh buồn,em hứa sẽ cố gắng cải thiện mình, dù biết rất khó, anh giúp em nhé, ...v.v...=> phải hối lỗi và cảm xúc, nếu k đồng ý gặp thì cũng phải nói qua điện thoại, còn gặp thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn .
    Và nhớ là từ đấy về sau phải thay đổi, k phải chỉ hứa suông, phải tự làm mới mình thì yêu thương mới theo đó mà quay về, còn k thì nó sẽ theo gió bay đi ....
    Tuỳ bạn chọn. [r32)]


    -
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cơm sôi thì nhỏ lửa,
    tự mình phải điều chỉnh mình chứ ai làm hộ bây giờ.
  10. kite203

    kite203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu bạn kia cũng giống mình. Thôi rời ra để lớn.

Chia sẻ trang này