1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em vụ này các bác ơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Giúp em vụ này các bác ơi !

    Vào cái cốc này đã lâu .E Đã học hỏi đc rất nhiều kinh nghiệm , và cũng bớt gà hơn phần nào . Đọc các Thiên tình sử
    rất cảm động như của bác "Lost Paradise" , khâm phục khả năg hiểu biết và viết lách của bác tetuong02 , khả năng phản biện của bà chị "thanhtam24" ....etc .Hôm nay mới có dịp nhờ mọi người giúp .

    Chả là câu chuyện của e nó thế này các bác ạ .
    E & nàng cùng ở trong ktx , ,nhưng khác khu nhà , nàng thì kém e 1 tuổi .2 Tuần trước nàg & bạn nàng sang phòng e chơi ( phòng e có BF của cô bạn nàng ) . Mới gặp lần đầu nàng đã gây ấn tượng với cả phòng e bởi vẻ mạnh bạo , xinh xắn , thông minh ,nhìn người đâu vào đấy . .
    Thú thật lúc đầu e chưa có tình ý gì với nàng , nên nói chuyện với nàng hết sức bình thường & vui vẻ .Sau đó nàng về phòng & gọi điện lại phòng buôn dưa lê với e , ngay ở lần nói chuyện này nàng đã kể về gia đình nàng thế nọ , thế kia ...và kết thúc câu chuyện nàng hỏi 1 câu này e rất nghi vấn " thế răng anh có sâu kô , mắt anh có cận kô " ( e nghĩ có lẽ nàng có cảm tình với e rồi ...hehe , nên em quyết theo vụ này các bác ạ )
    Từ hôm đó e làm quen được nàng , e vẫn thỉnh thoảng gọi điện sang phòng buôn dưa lê với nàng .

    Câu chuyện bắt đầu hôm thứ 7 vừa rồi , hôm đó cắm trại trên trường nàng.Buổi trưa , e rủ nàng có về kô để e đèo về .Bất ngờ là nàng đồng ý ,e đèo nàng về trên cái đường đầy bụi , nắng ,gió và xe cộ .E đưa nàng đi ăn sữa chua .
    Câu chuyện thế này .
    Nàng : E đi cùng anh thế này e sợ bị tạt axit vào lắm , nhỡ đâu bạn gái của anh ở quê lên thì cái khuôn mặt xinh xắn này của e ....
    E : e cười phởn Thế anh đi cùng e cũng sợ bị ai đó nó .. , cái thân anh gầy guộc thế này ( thú thật với các bác e cao 1.70 , nhưng có 55kg thôi ạ )
    Nàng : E hỏi anh trước cơ mà .
    E : suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu " Không " . vậy e trả lời câu hỏi của anh chưa .!
    Nàng : cũng nghĩ 1 lúc rồi " Kô " .....etc

    Sau đó e moi đc 1 số thông tin là nàng đã từng yêu 3 năm rồi , đã bỏ BF cũ đc 1 năm .Nàng là chị cả , còn 1 e trai kém nàng 2t .
    Kết thúc câu chuyện nàng hỏi 1 câu làm e choáng
    " hay em và anh làm anh em kết nghĩa đi !" ..... ( thế có chết em kô )
    E trả lời : nhìn lên trần nhà ...tùy e thôi heh ! .

    & Tối hôm qua trong lúc về (nàng vừa sang phòng đứa bạn ở cùng khu nhà ktx của e ) nàng có ghé qua phòng e . Sau đó E , nàng , & ông anh BF của bạn nàng buôn chuyện .Nói 1 thôi , 1 lúc , 1 hồi nàng nói với ông anh kia :

    "E và anh N hôm nọ kết nghĩa anh e rồi anh ạ ( đau lòng ) .Anh trai thì phải quan tâm e gái nhiều vào !"
    E chõ mõm vào :" thế anh tin lời e nó thật ah "!
    Nàng : kô tin thì anh bắt tay e đi , băt tay coi như là anh trai !
    E nghĩ chắc nàng nắn gân e đây , sau đó bắt luôn , .
    Nàng : sao anh bắt tay nhẹ thế !
    E : chả hiểu thế nào lúc đó cứ lộn hết cả tiết ( cái trình gà của mình nó lại bộc lộ ) tai nóng , máu dồn hết cả lên não các bác ạ .. e dùng hết sức nắm tay nàng , mà không phải là nắm tay mà là bóp tay nàng .
    Nàng : nhìn e . " hình như mặt anh đỏ rồi !" rồi nàng chạy luôn về phòng ....

    E đang vắt tay lên chán ,nghĩ có phải đang muốn nắn gân e kô, nếu nàng muốn làm e gái e thật thì em vấn cứ chiến như thường ( nàng này cáo lắm các bác ạ )
    E nhờ các bác giúp e ca này với .
    Thank các bác nhìu ! Cheer
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cứ bình thường thôi, chưa có gì để tư vấn mà, nhưng mà nghe có vẽ vui ra phết nhẩy!!!
  3. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện buồn cười quá, nhưng mà có vẻ chị gái mạnh bạo còn anh zai này hơi gà, thiếu tự tin
  4. krodong

    krodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gì nhưng thằng bạn em ngày trước cũng gặp 1 em tương tự thế này
    Giờ cũng thành đôi rồi nhưng cũng phải trường kỳ kháng chiến, mất cũng hơn năm rời , cực nhọc lắm !!
    Theo em thì bác đang bị em ấy dắt rồi, phải dần chuyển sang chủ động thôi ko thì phải chạy theo dài dài
  5. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Riêng xét về độ nét .Khi nàng đi ,mấy thằng nhìn mà ..... Nàng xinh , nhìn đâu vào đấy , nên rất nhiều anh zai theo đuổi nàng .
    E là e muốn tận dụng ngay năm đầu , e nó còn bỡ ngỡ , tận dụng luôn thời cơ luôn các bác ạ .Nhưng có lẽ vụ này e bị cáo dắt mũi rồi .
    Trước tiên e chưa nghĩ ra đc cái gì các bác ạ .
    Tuần trước e đi Bát Tràng ,theo lời của bác Quark là " kô hoa hoét , kô quà cáp " , nên e bảo có mua hộ nàng 1 món đồ sứ ( mua hộ thôi nha , kô phải tặng ) nàng bảo anh cứ mua đi ,e gửi tiền sau .
    E định nhân cơ hội này rủ nàng đi ăn , rồi đưa món đồ đó luôn .
    Các bác nghĩ sao .Còn chuyện mua hộ e định tính là cho e nó trả nợ = thứ khác có đc kô ? Còn nếu tặng luôn e nó thì chiêu này bình thường quá .. .
    Thank các bác đã giúp đỡ!
    Được kuagails sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 02/10/2007
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cứ làm những việc chú thích, cố tỏ ra hài hước ga lăng. Đừng lên cơn gà như quả bắt tay là được. Quả đấy lẽ ra kết thúc được rồi đấy.
  7. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với bác , bọn bạn e nó mệnh danh em là người riêng với con gái
    " kô biết ngại là gì " , e cầm tay , ôm chúng nó mà chả vấn đề gì .
    Nhưng có lẽ lần này e yêu thật , mà bác đã biết rồi , đã yêu thì " NGU " lắm bác ạ , thỉnh thoảng cái trình " GÀ " nó lại bộc phát ./ .
    update thông tin . lúc nãy e có gọi điện cho đứa bạn của nàg , khai thác đc ít thông tin .
    nàng bảo " mọi lần thấy anh đấy mạnh bạo lắm , kô biết sao lúc đó anh đấy mặt anh đấy lại đỏ thế " ....E nghĩ lại mà nhục các bác ạ .
  8. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của bạn thấy vui quá. tự nhiên thấy nhớ lại lần đầu tiên của mình. cũng hồi hộp, ngu ngơ -> gà 100%
    yên tâm đi, đâu sẽ có đó theo kinh nghiệm của mình thì em nó trước sau cũng giơ cờ trắng thôi. nhanh chậm là do bạn quyết định
    chào thân ái và quyết thắng
  9. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác đã ủng hộ !
  10. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    be careful

Chia sẻ trang này