1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em vụ này với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kthequen235, 01/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kthequen235

    kthequen235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ????????
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú đang làm rất tốt là khác!
    Ko nên gọi điện, nên tìm cớ nào đó để gặp trực tiếp (tìm chỗ nào ít bị làm phiền) rồi "giả vờ" xlỗi, bởi vì chú dek có lỗi đâu mà xin? xlỗi để mở lòng cho gái mà thôi. Sau đó thì nói chuyện tình cảm theo bản năng chú, rồi nắm tay, ôm, hôn.. Tới đây thôi, đừng mò mẫm vào "chỗ đó" nữa cho dù có vãi mồm.
    Dần vài lần tới khi gái nó chấp nhận rồi thì tăng đô lên..
    Cứ thế mà chiến

    Quà nên tặng trong thời điểm này là cái chuông gió
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    p/s: gái nó giẫy giụa ko cho nắm tay hay ôm thì dùng một chút vũ lực, gái nó "automatic giả vờ" vì ngại, vì thấy xấu hổ thôi chứ ko phải nó từ chối
  3. kthequen235

    kthequen235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    ?????????
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Sắp xếp đc thì ở lại 1-2 ngày gì đó, ko phải cứ gặp nhau là đi với nhau ngay đc, lúc này, chú và gái đang đấu tranh tư tưởng, cần phải thể hiện ngay, tỏ rõ thái độ rồi còn gì? ko gì mà sao "bóp vú ngta"? xong rồi thì chết nhát bấm nút đâu mất, đúng là chẳng ra gì! lỡ rồi thì làm cho tới nơi tới chốn. Còn nếu chú thấy ko qtrọng thì bỏ mịa nó đi, lăn tăn chi cho mệt..mà nói thật, đố chú bỏ đc đấy!
    - Cái chuông gió ko ý nghĩa gì cả, nghe chuyện chú kể thì chợt nghĩ ra như vậy thôi. Toàn thể câu chuyện, chú mạnh mẽ, nóng bỏng..còn cái chuông gió thì nhẹ nhàng..thi thoảng lại leng keng..nghe mà nhớ..thế thôi, tùy chú, muốn tặng gì thì cứ làm
  5. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Anh tư vấn quá chuẩn, không còn gì phải chỉnh, bái phục, bái phục
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh tư vấn quá chuẩn, không còn gì phải chỉnh, bái phục, bái phục
  6. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    xịt.. mấy bữa nay vô top nào cũng toàn yêu xa thế nhỉ.. chán vãi ra, giống hệt mình, ức đíu chịu đc.. Cuối tuần này về phải làm vài nháy...
  7. kthequen235

    kthequen235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ?????????
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    gì mà đọc ko kỹ? "- Sắp xếp đc thì ở lại 1-2 ngày gì đó" tức là phải cúp cua hay gì đấy mà trực tiếp gặp mặt
    chuyện như thế mà gđt nc à? điên chắc? ko gọi còn tốt hơn, khỏi quà cáp gì cho mệt, bơ nó luôn đi
  9. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em ko đồng ý với bác Fixed cho lắm
    thứ nhứt chắc gì gái đã yêu bác 235 thật.chả nhẽ lại nói "em thương hại anh hay sao?"
    còn nếu là yêu thật thì
    thứ hai cái vụ mà bác ko kìm hãm đc cái bản năng ấy thì em thấy là gái thử bác đó thôi thử cái bản lĩnh của bác thế nào
    chắc là gái thất vọng về bác đôi phần
    nhưng em nói thế thôi chứ bác chả cần phải xin lỗi cứ như bác Fixed chỉ giáo là okie....
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    - Xịp, mãi mới biết bmt là cái gì :))
    - Cứ từ từ cho nó nguôi giận đã, đừng lấy cái deadline là ngày sinh nhật mà hỏng việc, theo anh hôm đấy chú chỉ cần nhắn 1 cái tin là đủ. Hậu quả của việc phàm ăn là nó thế đấy, ca của chú có gì khó lắm đâu, theo như chú mô tả thì gần như là đâu vào đấy cả rồi, chẳng qua chú cảm thấy có lỗi nên cứ xoắn hết cả lên đấy chứ.

Chia sẻ trang này