1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em vụ này, xì tin lớp 9

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggbite, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhtoan22

    huynhtoan22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ để nó theo tự nhiên thôi, nhưng phải để ý bọn chúng hơn bình thường một tí. Đừng lo vì tình yêu tuổi xitin này mau yêu cũng mau chán lắm. Chúng cũng rất bướng bĩnh, càng ngăn chúng càng làn tới đó . Cứ từ từ khuyên hay giải thích cho nó hiểu tuổi này là chỉ nên học. Vì ở tuổi nó thời gian còn dài để yêu, bây giờ thì ko nên phí thời gian với nó.
  2. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mấy bác thích giữ trẻ nhỉ
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ôi 9x , hãi hùng ....
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Khỉ thật, vốn không ưa gì 9x, giờ vớ vẩn sắp sửa phải lấy 9x thật.
    Đã 9x thì chớ, lại là gái miền Tây. Đồng chí nào từng tiếp xúc với gái miền Tây thì bình luận phát đê.
    Sắp dính chấu đến nơi rồi.
  5. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói gái miền tây nổi tiếng vô đối rồi
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Eo ơi, đúng là thời buổi khủng hoảng kinh tế và suy thoái đạo đức mà.
    Vào đây mới biết có ko biết bao nhiêu là Yêu Râu Xanh nhé
  7. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đang nhờ các bác tư vấn giùm mà các bác cứ vào phát biểu cảm tưởng một cách vô đối thế này Được bác BloodSnow, lovemeornot là tư vấn chân thành.
    Em hãi 9x qúa, các em đít 8x em cũng không nghĩ như vậy. Có vẻ em lạc hậu quá
    Con cháu em mấy năm đầu cấp 2 học tốt, đến cuối năm cấp 2 chỉ còn học khá thôi các bác ạ. Cứ đà này lên cấp 3 thì không biết thế nào. Cấm đoán khắt khe với nó quá cũng không ổn, khó quá.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ chú mà cấm đoán hay khuyên bảo thì nó cũng sẽ nghe đấy. Nghe tai phải rồi chạy ra tai trái
    Thôi thì kệ nó. Cứ để nó tự bơi. Rồi đời sẽ cho nó biết nó phải làm sao.
    Đầu tư học hành mãi mà không khá lên được thì nên để nó chuyển hướng sang đầu tư nhan sắc, đầu tư tình cảm. Có khi như thế sẽ sướng cho nó hơn ấy chứ.
    Trước tôi biết 1 em con nhà lành, học khá giỏi, đầu óc khi nào cũng nhét 1 mớ lý thuyết về tình yêu trong sáng hay lý tưởng khỉ gió gì đó. Mở mồm là chồng em sau này sẽ trí thức hiểu biết...thế lọ thế chai.
    Cuối năm kia nghe bảo : vừa cưới thằng chủ xưởng mộc, hơn 4 xịch, trình độ thì bỏ học hồi lớp 7.
    Lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết thôi. Nói cho sướng miệng rồi vứt mịa nó sang một bên.....
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đấy, bạn chủ top nghe lời dạy của cao nhân này. Thế này đảm bảo tương lai cháu bạn cũng sáng lạn ko kém vợ tương lai của cao nhân nhé, chưa học hết 12 đã rục rịch cưới cao thủ tình trường còn gì, trong khi bao cô khác già rồi mà đã kịp cưới ai đâu
    Nói đùa chút, chứ tớ thấy bạn bloodsnow nói đúng quá rồi còn gì, bạn cần tư vấn thế nào nữa.
    Vấn đề là để thật sự làm bạn tâm tình với người khác mình một thế hệ thì ko dễ, và phải rất kiên trì. Nó tuỳ thuộc vào bạn muốn bỏ công với cô cháu gái đó đến mức nào. Nếu ko kham nổi thì đành pát-xê trả về cho Bố Mẹ cô bé đó vậy.
    Con gái năm lớp 9 là hơi bị nhiều thứ cần lo (sắp tốt nghiệp, sắp vào cấp 3, rồi là tuổi nhạy cảm về nhiều thứ) mà Bố Mẹ lại đi vắng hết thì hơi ... thế nào ấy, kiếm tiền hay làm gì thì cũng nên Bố thôi, ít nhất cũng nên có Mẹ ở nhà để trông con, đem con mình khoán người khác (dù là họ hàng thân) nuôi hộ như thế thì hơi tội cho cô bé đó.
    Em lớp 9 đấy sẽ thấy rất cô đơn và tủi thân, vừa ko có Bố Mẹ ở cạnh, lại vừa phải sống nhờ ở đậu, nên việc em ấy kiếm cậu nào đó làm bạn hay làm người yêu trẻ con, thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là suy thoái đạo đức, thế nào là yêu râu xanh. Yêu đương là tự nguyện, thậm chí bọn còn chú động mời chào chứ có hiếp dâm hay quấy rối ******** éo đâu mà bảo là yêu râu xanh. Đã ngu không biết gì thì câm đi lại còn thích trình bày ý kiến ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này