1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em xử lý tên cáo già này với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chamcom123, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Giúp em xử lý tên cáo già này với ạ

    Hic, em quen hắn 3 năm mà không biết bộ mặt thật của hắn, trong quá trình quen có thời gian bẵng đi khoảng gần 1 năm em ko gặp không ngờ hắn thay đổi kinh khủng như vậy, và em thì cứ nghĩ hắn có thể là một người iu tốt, ai dè, hắn chỉ là tên thích cưa cẩm, thấy em xiêu xiêu thì bỏ của chạy lấy người, và không chỉ có em là nạn nhân mà còn rất nhiều cô như thế nữa, cũng cùng một kịch bản tương tự nhau
    Chuyện là thế này, cách đây 2 tháng vẫn còn kưa cẩm em, thấy xiêu xiêu thì bắt đầu nói, em tìm người khác đi, anh còn rất nhiều việc phải làm chưa nghĩ tới chuyện yêu đương (xin thưa là 23 tuổi rồi ạ, công việc làm ổn định rồi ạ) lúc này em đã sinh nghi rùi ạ, vì thấy quá vô lý, nhưng em cũng kệ thôi, vì thực ra tình cảm của em ko được gọi là chín muồi, mà chỉ đơn thuần là kiếm người để tâm sự thôi, có xe ôm thôi nên em bỏ được rất là nhanh
    Nhưng cũng từ lần cafe cuối cùng cách đây 2 tháng mà ko phải là hẹn hò, mà là một nhóm bạn của em có cả hắn nữa, hắn làm quen được với đứa bạn học của em. Và em đi TQ, em bỏ mặc hắn từ đó, và giờ bạn em nó mò đâu ra tin tức là em thích hắn, nó hỏi em, rồi nó bảo, thế là tao với mày bị lừa rồi, hắn mất công kưa mày hơn năm, còn tao chỉ có 2 tháng đã anh iu em iu rồi và cũng lại kịch bản "cưa xong bỏ đấy chạy mất"
    Thực ra giờ thì chả còn liên quan tới em, nhưng em mún nổi máu yêng hùng một chút, không thể để cô bạn em bị đối xử như thế được, mọi người tư vấn giúp, vote * nhiệt tình (cơ mà cái này còn hoạt động ko nhỉ )
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn em có mất gì k
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thiến mịa nó đi iem ợ
  4. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Chưa mất gì anh ợ, vì hình như nó chẳng dám đi xa hơn, nó còn đi xa hơn nữa ấy ợ thì nói thiệt, em làm theo lời bà BB luôn ấy chứ
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nếu làm theo bbê thì cho tớ đi theo với, tớ giữ chân tay phụ cho
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Trước khi thiến thì ktra xem còn tem k đã nhé,còn thì bóc khẩn trương xong làm gì thì làm
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0

    Giang hồ hiểm ác em kô sợ
    Chỉ sợ ngày về vắng bóng anh
  8. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Rùi rùi, chị BB, khi nào em tính đi thệt, em pm rủ chị
    Đùa thui nhá, em cần tư vấn thật sự nào, thanks trước
  9. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe, đừng ... đừng tội em nó !!!! Em nó có làm gì đâu ??? Bỏ qua cho nó đi em à ! Dù sao thì thằng đó nó cũng không lừa tiền + lừa cả đời con gái của em. Bây giờ có nhiều anh hận đàn bà rồi trả thù bằng cách đó lắm ! Chị em nên đề phòng, mấy anh này có thể đứng dầm mưa cả tiếng đồng hồ để cưa đổ cho bằng được em đó ! Hhahahha. Lúc trước tui có ở chung phòng trọ một thằng như vậy ! Phải nói thằng này rất là khủng khiếp !!!! Thôi ngoài đề rồi !!!!
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đừng bóc mẽ và bài vở của anh em cùng giống ra chứ ??? Đồng chí làm vậy khác nào kêu các em cảnh giác hơn với cánh đàn ông con trai chúng mình . Mà cảnh giác quá thì Kua khó lắm đấy ...

Chia sẻ trang này