1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em xử lý tên cáo già này với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chamcom123, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    tránh xa tên đó ra Nghĩ mình là ai mà dám chơi trò í
    Tên này sẽ có ngày quả báo yêu đương như thế chả có hậu đâu
    nghe kẻ mà bực cả mình

  2. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Ko được, chắc chắn ko làm được vì hắn thích cầm cưa cơ
  3. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Em sắp tránh rùi, nốt ngày mai thôi, đá đít những thứ rác rưởi ra để đón tết cho ngon
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lilz.
    @ chamcom : Mình không có ý lên mặt dạy ai đâu, nhưng bạn trẻ con nên mới nghĩ đến chuyện trả thù, mình nói thật đấy, đừng trả thù ( hoặc là chơi trò gì đó theo cách nói của bạn ).
    Bạn làm gì cũng nên nghĩ tới mục đích của mình và kết quả của hành động đó. Có thể bạn sẽ trả thù được ( hoặc bạn gọi đó là trò chơi ), nhưng rồi bạn sẽ được điều gì? Để cho hả giận ư? Hay là để chứng tỏ cho hắn thấy mình cũng có thể tán, và bỏ di như hắn, để dạy dỗ cho hắn cảm giác bị đá? Hay viển vông một chút thì nghĩ mình dạy hắn một bài học, rồi sẽ khiến hắn thay đổi, sẽ không còn ai bị hắn lừa nữa?
    Một người như hắn, liệu các bạn có cần phải bận tâm nữa không?
    Hay cô bạn của bạn vẫn còn vấn vương trong lòng, còn cảm giác mình bị xỏ mũi, nên phải làm gì đó cho hả dạ?
    Ôi, hai bạn trẻ con lắm. Chính xác hơn thì : cô bạn của bạn trẻ con lắm, còn bạn thì hiếu kỳ, thích phiêu lưu, thừa thời gian nên muốn góp phần phụ hoạ. Bạn cứ nghĩ đi, rồi hãy làm gì thì làm.
    Còn mình, mình nghĩ rằng thời gian nên dành để cho tình yêu thương chứ không phải để dành để phung phí cho những " trò chơi " phù phiếm như thế.
    Chúc bạn sáng suốt, và chóng già để thấy thời gian trôi đi nhanh lắm.
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 02/02/2008
  5. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng chịu cảm giác chung như 2 bạn. Lúc đó cảm thấy rất cú,tưc không chịu được và cũng muốn trả thù cho hả lòng hả dạ. Nhưng lúc đó mình chỉ đơn phương 1 mình bị đối xử như vậy mà không có đồng minh như bạn. Ngay bây giờ khi phải đụng mặt hắn mình vẫn tức không chịu nổi. Nói gì thì nói bạn mà chơi cho nó 1 cú gì đó được cũng hay. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đừng quá đáng quá nhé.
    Cảm giác của mình lúc đó là dù hắn chưa có làm gì quá đáng đi nữa nhưng tâm lý con gái mà. Đã chấp nhận đi chơi với 1 thằng con trai rùi thế mà bị đối xử như vậy. Đau lắm! Cảm thấy hắn thật trơ trẽn.
    Các bạn cứ làm theo kế hoạch gì gì đó các bạn đang nói đi. Mình ủng hộ. Có gì tưòng thuật cho mình theo dõi tiếp với nhé
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xét theo tình hình, thì hình như bác cũng chết lão kia phết! hhehe có phần cay cú nữa :)) Mà bạ của bác chưa à cao già đâu:D Mới là cáo non thôi :))
  7. nosecond

    nosecond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Khốn nạn, hồi xưa mình cũng như thằng này , cưa cẩm hết em nọ đến em kia , rồi chả đến đâu vào đâu , nói ra chả biết các bác có tin ko , chỉ vì nghèo , hồi 96 97 *** có xe máy mà đi , ngượng ngùng và mất tự ti về khoản kinh tế , giờ cứ tiếc mãi đấy , chứ chả sung sướng gì đâu
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sao phải tự ti nhỉ
    hồi đấy e cũng đi xe đạp
    có sao đâu
  10. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Em ko chết đâu ạ vì em khá tỉnh táo ạ, em chỉ tin tưởng là hắn đáng là 1 thằng người yêu tốt, và em cứ nghĩ là hắn thích em (nhìn rõ biểu hiện cưa cẩm mờ) nên em tạo điều kiện cho và giờ em bất ngờ, em bùn, cơ mà may cho em
    Con bạn em giờ nó đang bối rối

Chia sẻ trang này