1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em xử lý tên cáo già này với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chamcom123, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    bạn nì đúng là rất ôn hoà, tớ phải nói chuyện với bạn nhiều nhiều để bớt cai tính hiếu thắng của tớ mới được mất
    Cuộc sống mà bạn, cái gì cũng dc như bạn nghĩ thì nó quá nhàm chán
  2. XxColdBoyxX

    XxColdBoyxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thật là như thế thì ghê gúm quá..!!!!!!!!!!!!
  3. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em giờ nó đang bối rối
    hi nói chung là bác chả phải xử lý gi cả, Lão ta cưa bác, bác cũng thích, rồi thì vì lý do gì đấy lão chia tay! hihi rồi thì lão thấy bạn của bác hay, lão lại cưa tiếp, olala cái đấy bình thường mà, thà lão bắt cá hai tay, dằng này với bác có lễ chia tay rồi mà:))
    hihi Đánh giá lão này con nhân đạo, chứ gặp phải mấy bác khác, Thế mà bác lại còn định sử lý lao::))
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    lão vẫn bắt cá hai tay, coi như em chưa biết tí ti gì, vì con bạn em học cùng cấp 3 lâu ngày ko liên hệ, nên thằng ku đó tưởng tụi em ko còn liên hệ gì nữa nên thích đùa với cả 2, trc mặt em nói một đằng, sau lưng em nói với bạn em như em là người có lỗi ấy, làm con bạn em lúc đầu quay ra thương hại em, bó tay
    Phải làm gì chứ, và bọn em đang làm rồi
  5. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Biết được lão ta như vậy là tốt rồi, Các bác làm gì thì làm hihi Nhưng đừng xử lý theo kiểu chợ búa nhé hhehe Tò mò kông biết bác có ý tưởng gì để xử lý, nói ra cho mọi người biết với
    Các cô gái giờ ghê thật haha
  6. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi, lên đây thông báo tình hình cho những ai hiếu kì
    Bọn em bàn kế hoạch tính bóc mẽ hắn nhưng mà nhẹ nhàng thôi, dù gì cũng là bạn bè, còn gặp mặt nhau sau này Cái hắn sợ nhất là gì các bác biết ko, trách nhiệm, ờ, thì cứ việc gán cái mác đó cho hắn thôi
    2 người kia cưa cẩm nhau nhưng chưa ai biết thì phải (vì hắn cũng đã "nhẹ nhàng" bảo bạn em chuyện chưa đi đến đâu) nên sau khi "tình cờ" gặp 2 người đi chơi với nhau, em chỉ cần về lan truyền là bạn em là người yêu hắn thôi (rất tiếc cái "tình cờ" này em có tay trong )
    Lúc này hắn cũng đã chột dạ rồi, vì hôm trước hôm "tình cờ" gặp còn tỉ tê với em và mời đi cafe
    Thế hôm đi cafe ấy, em rủ thêm con bạn em theo, viện lý do giờ phải có mặt bạn em không kẻo nó hiểu nhầm Đồng thời em rủ thêm 2 khán giả đi cùng nữa, 1 bạn hắn (bạn thân nhá), 1 bạn em và coi như em không biết chuyện gì giữa hắn với bạn em, mà chỉ đơn thuần hiểu như những ng bt khi thấy 2 người đi chơi với nhau, và đồng thời thêm câu "theo nguồn tin chính xác", em chỉ cần ngồi nói rõ ràng chuyện em giữa hắn chỉ là sự hiểu nhầm, để 2 người đó không có lăn tăn gì cứ tự nhiên đến với nhau thôi, và tất nhiên em có kể cả chuyện "không quan tâm tới vụ tình cảm vì còn rất nhiều việc phải làm" của hắn để chứng minh là hắn ko hề thích em
    Em nghĩ nghe đến đây chắc hắn còn chột dạ hơn nữa, vì hắn phải đoán dc kịch bản của hắn đã dc lặp lại ở con bạn em, còn con bạn em, rất may là nó rất ôn hòa, hơn nữa nó cũng biết trước em muốn nói gì chứ nếu ko biết, thì em nghĩ các cô gái sẽ nổi sùng lên ấy
    Vậy là em coi như thông báo cho cả 2 khán giả là em với hắn chẳng có gì, đồng thời thông báo thêm hắn và bạn em đang có gì đó (hắn chả dám nói gì cả)
    Trong số 2 khán giả, quan trọng nhất vị khán giả là bạn thân hắn, giờ thì cứ về nhà mà ngồi nghe tỉ tê, he he, hơn nữa con bạn em hiện giờ làm nhân viên của vị khán giả này, đồng thời là em gái bạn thân của vị khán giả này, quan trọng là cái này này, ngta bảo tránh xa em gái của bạn mình mà
    Chốt lại, con bạn em đã thông báo, khi đi đón nó đi cafe, ông tướng đã rào trước, giữa hắn và bạn em là bạn Ờ, cái này lại có 1 lí do em cố tình dùng để chứng minh 2 người đó có vấn đề, vì đáng nhẽ hắn phải đi đón em chứ, sao lại đi đón bạn em
    Vậy là mang tiếng là người yêu của bạn em (chắc sẽ dc anh giai nó chăm sóc kĩ) nhưng thật ra lại ko có gì cả (vì chính hắn tự từ bỏ rùi), còn con bạn em hoàn toàn có thể phủ nhận bất cứ lúc nào nó muốn, chắc là khoảng thời gian nữa, khi nào nó kiếm dc người yêu mới còn thằng ku kia t ạm thời ko "dc phép làm gì" rồi vì bạn thân hắn sẽ lo cho hắn
    Hết, trên đường về nhà em cười suốt cả đoạn đường, con bạn khen em đóng kịch giỏi, cơ mà có đóng đâu, thực lòng mà
    Thấy ko, nhẹ nhàng, hiệu quả, ko cần động tay động chân đâu ạ, mà em thấy cũng chỉ nên thế thôi
    Nhờ mod close topic dùm
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy đóng nào
    Không đi sâu về chi tiết câu chuyện của bạn, mình cũng thấy với cchàng này như thế là còn là nhẹ. Nhưng mà cho mình hỏi cảm ggiác của hai bạn thế nào?
    Mình muốn nói với bạn, con trai có tính tự ái rất cao, việc bị bạn hạ nhục ngay giữa chỗ đông người như thế sẽ làm cho anh ta vĩnh viễn ko thể quên được. Khoan nói đến chuyện như thế có tác dụng gì, nhưng bạn có được lợi gì sau khi gây thù chuốc oán như thế?
    Mình không nói bạn làm thế là sai đâu nhé, nếu mình là người ngoài, mình đơn giản nói rằng : ha ha, đáng đời hắn. Rồi hắn ssẽ nuôi mối hận thù và nhục nhã này suốt đời. Rồi chờ đợi xem liệu sẽ lại có một vụ trả thù ngược lại nào nữa không. Nhưng mình sẽ coi bạn như một người thân mà nhắc bạn rằng :
    Các cụ đã dạy rồi, dĩ hoà vi quý. Bạn làm thế, chẳng giải quyết được gì, chỉ chuốc thêm thù oán. Mà đời còn dài, biết đâu đấy, lại có ngày gặp nhau? Rồi có thể hắn sẽ tìm cách trả thù, giống y như bạn đã làm chẳng hạn, hoặc tệ hơn. Vậy có đáng phải trả giá như thế không?
    Hắn đã gieo " nhân " với các bạn, nên giờ hắn nhận lại " quả ". Nhưng tiếc là bạn đã lại chui vào cái vòng luẩn quẩn này, gieo " nhân " với hắn.
    Chuyện đã qua rồi, nói như thế là quá nhiều. Mình xin lỗi nếu nói gì làm bạn phật ý nhé. Mong bạn sớm thật trưởng thành.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Khoan hãy đóng nào
    Không đi sâu về chi tiết câu chuyện của bạn, mình cũng thấy với cchàng này như thế là còn là nhẹ. Nhưng mà cho mình hỏi cảm ggiác của hai bạn thế nào?
    Mình muốn nói với bạn, con trai có tính tự ái rất cao, việc bị bạn hạ nhục ngay giữa chỗ đông người như thế sẽ làm cho anh ta vĩnh viễn ko thể quên được. Khoan nói đến chuyện như thế có tác dụng gì, nhưng bạn có được lợi gì sau khi gây thù chuốc oán như thế?
    Mình không nói bạn làm thế là sai đâu nhé, nếu mình là người ngoài, mình đơn giản nói rằng : ha ha, đáng đời hắn. Rồi hắn ssẽ nuôi mối hận thù và nhục nhã này suốt đời. Rồi chờ đợi xem liệu sẽ lại có một vụ trả thù ngược lại nào nữa không. Nhưng mình sẽ coi bạn như một người thân mà nhắc bạn rằng :
    Các cụ đã dạy rồi, dĩ hoà vi quý. Bạn làm thế, chẳng giải quyết được gì, chỉ chuốc thêm thù oán. Mà đời còn dài, biết đâu đấy, lại có ngày gặp nhau? Rồi có thể hắn sẽ tìm cách trả thù, giống y như bạn đã làm chẳng hạn, hoặc tệ hơn. Vậy có đáng phải trả giá như thế không?
    Hắn đã gieo " nhân " với các bạn, nên giờ hắn nhận lại " quả ". Nhưng tiếc là bạn đã lại chui vào cái vòng luẩn quẩn này, gieo " nhân " với hắn.
    Chuyện đã qua rồi, nói như thế là quá nhiều. Mình xin lỗi nếu nói gì làm bạn phật ý nhé. Mong bạn sớm thật trưởng thành.
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
  9. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất ôn hòa mà, bạn nói gì mình cũng thấy đúng hết, đúng ra, vui vẻ chỉ là lúc đó mà thôi, mình nghĩ bạn mình nó chả vui vẻ gì đâu, mình đã phải lên tinh thần cho nó rồi, còn mình, mình thấy hắn đáng bị như thế, và coi đó như là hậu quả mà hắn đáng phải nhận. Còn sau này ư, chắc chắn là tớ sẽ ko có liên hệ gì với hắn nữa, những người như thế, như các bạn ở trên đã bảo đó, tránh xa càng xa càng tốt, chẳng có gì phải gặp nữa rồi Tính tớ thế, đã thấy khó chịu với ai mà có thể ko gặp lại nữa thì tớ sẽ không gặp lại nữa.
    Còn cô bạn tớ, nó chẳng phải lo gì cả, vì người làm bẽ mặt hắn là tớ, muốn trả thù thì tìm tớ, tớ chả sợ gì cả, còn bảo gây thù chuốc oán ư, phải xem người ntn mình mới chơi được chứ
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    kể cũng buồn cười nhỉ
    chả hiểu ông kia sẽ nghĩ gì
    tớ chưa ''dạy một bài học'' được với anh nào như thế
    Vì chả giai nào tớ thích lại được gái khác thích cả
    Đấy, thích toàn giai xấu và rất xấu có cái lợi thế đấy

Chia sẻ trang này