1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zenny, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zenny

    zenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giúp em !

    Em thạt sự không biết nói với ai , không biết hỏi ai nữa , em chán lắm rồi ! Em là một học sinh lớp chín nhưng em rất lùn và béo . Em chỉ cao 1m50 và lại nặng những 52kg , em hkông khác gì một hình vuông , mọt khối tròn ục ịch di chuyển . Ngày nào em cũng bị cười chê , em thật sự không thể chịu được nữa . Em cũng đã cố gắng , cố gắng rất nhiều nhưng en không thể làm cho mình cao thêm hay gầy đi . Em chán lắm rồi , em chẳng biết làm gì , có ai có thể giúp em có cách nào gầy đi hay cao lên không ???Em phải làm sao đây ???
    GIúp em với !
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chào em, cao 1m50 chưa phải là lùn lắm đâu, cũng gần trung bình rồi, hơn nữa, em mới 15 tuổi mà, chị biết rằng con người còn phát triển chiều cao đến năm 21,22 tuổi lận, đừng lo lắng quá em à. Còn chuyện mọi người cười chê em béo thì chị nghĩ co lẽ người ta chỉ nói cho vui vậy thôi, họ đùa một chút cho vui chứ ko có ác ý gì đâu, có khi họ rất mến em đó.
    Có rất nhiều cách để giảm cân hiệu quả (giới thiệu trong sách, báo) chắc là em cũng đã biết, em hãy chọn 1cách phù hợp với mình để luyện tập, chỉ có lòng quyết tâm và kiên trì mới cho em thành công thôi, ko ai giúp em được đâu. Thế nhé, chúc em thành công, đừng lo lắng nữa, tự tin lên!

  3. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    1m50 mà chưa phải lùn lắm mà là cực lùn nhưng mà em ơi em đừng lo lắng quá,đành là mình lùn nhưng trí óc mình ko lùn là đc roài.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mới lớp 9, còn đủ TG để sửa đổi mah...
    Chế độ ăn uống, tập thể dục là ổn ngay
  5. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Không sao đâu pé ,chảng phải an kiêng an kiếc gì đâu (càng an kiêng càng lùn đi đó) cứ an uống thả phanh và tập thể thao thật tốt,mới tí tuổi có gì phải lo
    Còn ai cười ai khóc mạc kệ họ ảnh hưởng gì đến pé nào
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    em thử đi tư vấn ở một trung tâm dinh dưỡng nào đó đi, đọc báo để biết địa chỉ, hay gọi tổng đài để hỏi. Chế độ ăn uống cân bằng (nói chung ít chất béo, nhiều rau xơ gì đấy chị ko rành :P) và nhất là tập thể thao (cố gắng tập 1 môn nào đấy, 1 môn thôi ko cần nhiều, nhưng fải tập đều đặn) cộng với quyết tâm là đc mà. Nhưng chị nghĩ em đang lớp 9, tập trung vào kì thi tốt nghiệp trước đã, đừng quan tâm quá, tự tin vào bản thân, đừng cảm thấy chán ghét mọi thứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập đó. Còn về chuyện bạn bè chê cười thì mặc họ, cứ tỏ ra thản nhiên và vẫn hòa đồng, vui vẻ, thế mờ ai vẫn còn cười thì đó là bạn xấu, ứ cần wan tâm, em nhờ Vui lên em nhé
  7. zenny

    zenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị ở đây rất nhiều , thật sự đôi khi những người xa lạ còn tuyệt vời hơn những người thân xung quanh ! Em hiểu mình phải tập tủng cho kì thi sắp tới nhưng sao khó quá ! EM cũng muốn thế lắm nhưng không phải cái gì em muốn cũng được , nhưng em vẫn đang cố gắng !
    Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi , cám ơn mọi người !
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Zenny à, đừng tiếp thu ý kiến của Goatuk nhé, vì nếu em nghe lời anh ấy em sẽ càng ngày càng mập, càng lùn, và càng xấu hơn đó. Đành rằng kiến thức mới là quan trọng nhưng nếu ko quan tâm đến sức khỏe thì còn lo ngại hơn đấy. "Trí óc không lùn" không phải là được rồi đâu, cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe và cả tinh thần nữa. Có sức khỏe tốt, tinh thần thỏai mái, yêu đời thì mới giúp mình xinh đẹp và tươi tắn hơn.
    Chúc em vui.
    To Goatuk: xin lỗi nha
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ăn thả phanh vào, không phải kiêng cữ gì đâu, nhưng nhớ đừng có nuốt. Không thì thành vỗ béo đấy.
  10. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì đôi khi phải nhìn vào cái gọi là sự thật phũ phàng 1 tí chứ,ai lại cứ động viên nhau phù phiếm như thế anh 1m72 đứng tới cổ mấy em trong lớp nhưng nó vẫn gọi mình là anh hai,cuối kì ko có mình thì chúng nó đứt hết.Tuổi em không cao hơn đc nữa đâu,giảm béo đi thôi.
    hanah82 : vote cho anh mấy * nếu thấy anh nói đúng,việc gì phải sorry.

Chia sẻ trang này