1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zenny, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Gửi em bé gì : Gái VN mà 1.60 mức quá xịn , chị em ta chừng 1.53 là đạt tiêu chuẩn rồi . Em mới 15 tuổi , thế nào cũng cao được ít nhất 3 cm nữa . 52 kg thì đã có gì đâu mà ghê gớm . Hồi xưa ở khu tập thể anh có 1 chị chắc chưa đến 1.50 , người chắc là hơn 52 ký , mặt rất xinh , mũm mĩm , anh thèm nhỏ dãi , bây giờ lấy ông chồng đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn Quốc ( chị đó sáng nào cũng tập chạy thể dục , anh cũng ra chạy , cứ chạy sau chị ý mà nghe nước bọt tuôn trào )
    Ăn uống thì bình thường thôi , nhưng xem giảm ăn các món ngọt , giảm ăn các chất béo , mỡ . Túm lại là vẫn đủ dinh dưỡng là được . Nên tập thể dục , chạy , lắc vòng . Nếu chạy không được ngoài trời thì mua dụng cụ chạy trên cái kiểu máy băng chuyền trong nhà ấy .
    Ốm đẹp béo dễ thương , đừng lo lắng quá . Như anh , anh thích các em mũm mĩm . Gầy quắt , mông chả có , ngực phẳng như thảo nguyên , thế thì yêu làm đếch gì ?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    keke, Có em nào là mẫu ng lý tưởng của anh tdna thì nhào vô kìa chứ để anh thèm quá tội nghiệp... Đó là làm 1việc tốt cho XH còn hơn việc đóng góp 60 nghìn LĐ công ích hàng năm.
    @tdna, xin cho phéo fỏng vấn anh 1 câu hỏi hơi riêng tư: có fải anh trông ốm nhom không? Em thấy con trai "còi" rất thích vợ béo..
  3. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hahhahha các cụ bảo nếu ta thích cái gì tức là ta thiếu cái đó ,,,kakakaka chắc tdna nhà ta ốm cà nhôm như ma cà lem gòy
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lo gì chuyện lùn hả em...Anh tdna nói đúng đấy,ở VN mình fụ nữ cũng đâu có cao lắm đâu hả em,nói chung thì em còn 10 năm nữa để cao mà ( tới 25 tuổi mới hết fát triển mà em)
    Nếu em lo lắng quá thì tập thể thao đi em,tập những môn tăng chiều cao ấy,như bóng rổ,bóng chuyền,bóng ném chẳng hạn...không lên được tí cm nào thì ít ra cũng gầy được 1-2 cân nói chung nên vận động nhiều,không nên mua những loại như Trà Giảm Cân nhé,nốc cái thứ ấy chỉ tổ tào tháo đuổi...
    Em nhìn đây..2 người này rất nổi tiếng đấy,1 người la Michael Moore đạo diễn Mỹ và 1 người là Hoa hậu béo nước Mỹ năm 1925...em thấy không họ vẫn happy lắm

  5. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    O* người ta nói thật mờ ,còn nhỏ xíu béo chút cũng đâu có sao còn hơn như tớ muốn béo mà chẳng được
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô này , mình hở ra là các cô nhảy vô trêu liền .
    Anh nói chung tuỳ lúc , trong năm học hành rồi lại lười nấu nướng , ăn uống theo cảm xúc thì công nhận người xẹp xuống cũng mi nhon , nhưng mùa hè ở gần bọn bạn gái nên các cô này vỗ béo cho , người rất màu mỡ mũm mĩm gái nhìn thèm nhỏ dãi .
    Cũng từ tội ngu là em nào cũng ngoác mồm ra chê nên chả có em nào nấu cho mà ăn thôi
    Hồi tớ ở nhà , mẹ tớ chăm sóc cho , người ngợm cứ là thơm ngon , bây giờ sang đây tệ quá .
    Em skept và em dontaskme ạ , các em thấy anh có kiên cường bất khuất không , kiên cường bất khuất quá đi chứ , nhiều khi gái nó tán chổ gần ngả chỏng ngã xiêu mà anh vẫn kiên quyết vùng dậy chạy mất dép
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, công nhận là skept nè hôm nay sáng suốt. Đoán cái trúng fóc liền.
    Hồi trước đi trên đường Bà Triệu, gặp 1 cảnh cực kỳ buồn cười. 1 đôi đèo nhau đi trên xe Spacy. ANh thì mặc quần ka ki, hai cái đầu gối củ lạc giơ lên trơ xương lộ cả ra trông nhọn hoắt dù là skept nè chỉ nhìn lướt. Bà chị đằng sau, béo ú, béo kinh khủng như cái nem chua hình vuông, vòng eo vớ vỉn cũng fải trên 75-80, ngồi núng nính ôm chặt anh giai.
    ĐI đằng sau, skept thấy mỗi bà chị vì bà chị wá béo, che mất ông anh. ĐI ngang bằng, thấy ông anh ngồi mặt rất căng thẳng, mồm há hốc chắc do bà chị ôm chặt wá nên khó thở, đầu gối củ lạc nhọn hoắt rung rung.
    Vẫn còn nhớ mãi, đến tận bi j..... Không biết có fải anh tdna không?
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    To goatuk:
    Sao lại phù phiếm? giảm béo và cao thêm mà lại phù phiếm? chắc anh nghĩ là ko ai có thể thay đổi được à? Sai lầm nhé, lại còn " tuổi em ko cao hơn được nữa đâu", huh, thiếu kiến thức về sinh học quá.
    ----------> việc gì phải vote * . Lịch sự nên mới sorry thôi.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 16/03/2005
  9. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có cô yếu kém lý thuyết thực tiễn thì có,hồi anh học lớp 9 bọn con gái đứa nào đã to uỳnh như voi thì bây giờ vẫn thế,còn em nào mỏng manh còi cọc như cái chiếu rách thì bây giờ mới trổ giò trổ mã chả khác người mẫu.Mình ngày xưa nghĩ cũng dại,toàn húc đầu vào mấy em phổng phao.
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chắc là họ không chịu rèn luyện sức khỏe nên mới từ "voi con" trở thành " voi người lớn". Zenny thấy hậu quả chưa, phải tập luyện thì sau này mới không còn giống voi nửa nha.

Chia sẻ trang này