1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nang_ben_them, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_ben_them

    nang_ben_them Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giúp em!

    Kêu cứu rồi chính em cũng chưa biết mình sẽ cần được giúp thế nào.
    Nhưng không phải là không có một chút vấn đề, mà vấn đề ấy lại đến từ sự bình lặng quá đỗi trong cuộc sống hiện tại của em. Hàng ngày, đến công ty, hết giờ làm, đến lớp học buổi tối, hoặc là chăm chú, hoặc là "gật gù" với lời thầy giảng, về nhà ăn cơm, xem tivi, nô đùa với các cháu... Ngày mai, tất cả lặp lại.
    Đến lúc, em chợt nhận ra, nếp sống quá bình lặng ấy dần tạo ra một khoảng trống vô hình trong em. Sự yên bình bên gia đình, bạn bè không khỏa lấp nổi những mong ước ngày càng lớn có một gia đình cho riêng mình, có một tình cảm gây dựng bằng một cảm xúc khác lạ: sự đam mê. Những niềm vui nho nhỏ, mạn gọi là những thành công cỏn con chẳng thể nào bù đắp nổi cái khoảng trống đang lớn dần trong em.
    Mối tình đầu tan vỡ như một thực tế tất yếu không còn để lại trong lòng em những dư âm buồn.
    Có lúc, em thấy trong lòng vui lắm lắm, nhưng chợt nghĩ, điều đó có thực sự ý nghĩa không khi em đang hưởng niềm vui đó một mình, và ở một nơi nào đó, có một người cũng đang có những nỗi buồn, niềm vui, cần một cô gái như em để xoa dịu, dung hòa những cảm xúc ấy, và chia sẻ...
  2. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vân cứ trôi đi ngày lại qua ngày trong khi em chia tay ban trai mong muốn tạo lập cái mới thì anh cũng buồn như em khi yêu ai đó chia tay tình đầu nhưng khi có người yêu mới lại nhắc tới người yêu cũ.
    con trai yêu lần đầu thì cảm thấy khó khăn khi ngồi cạnh người yêu thì chỉ nhắc tới người cũ thấy khó khăn quá
    nhưng cuộc sống thì cứ phải vươn lên phải cố gắng phải phấn đấu
    tình yêu lại đến đến mà nhiều khi ta không biết trước được
    cố gắng lên bạn nhé tin vào cuộc sống rồi tình yêu lại đến với bạn
    mùa đông qua đi mùa xuân lại đến hãy mỉm cười khi mùa xuân đến
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn, em đang bị cuốn theo cuộc sống, đúng, em chẳng còn thời gian để lo cho chính mình nữa. Oh, mà cũng chẳng ai biết giúp em cái gì cả..... Tại sao em ko tìm cho mình 1 TY khác, em sợ lại như lần trước??? hay là e ko muốn yêu nữa??? Cuộc sống mà thiếu tình cảm, thì ko có gì phong phú cả, tình cảm gì cũng cần. Em ngồi đấy mà nghĩ đi, ko mở lòng ra thì bao giờ mới chia sẻ được với 1 người nào đó. Hãy tự tạo cho mình 1 khoảng trống trong cái thơig gian biểu dày đặc của em, nhắc em 1 điều, con trai sợ những người con gái quá bận rộn và thành đạt.
  4. nang_ben_them

    nang_ben_them Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ginsengvn,
    Ai cũng đều có quá khứ. Có khi đó là một mối tình sâu sắc, cũng có khi đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua tuổi học trò. Nhưng quá khứ chỉ nên được coi là kỷ niệm, giúp người ta biết trân trọng hiện tại hơn, không nên là thứ để đem ra so sánh.
    Nếu ở vào địa vị anh, em sẽ cố gắng để mối quan hệ đó tốt hơn, nhưng sẽ không thể cố gắng chấp nhận việc người yêu thường xuyên nhắc đến người yêu cũ trước mặt mình. Khó lắm!
    Tặng anh một bài thơ khá hay về vấn đề này:
    Người ta
    Phạm Thảo Nguyên
    Mỗi lúc giận hờn
    Em hay so sánh
    Anh với một người đã xa lắm
    Để tự mình buồn hơn...
    Mỗi lúc cô đơn
    Em không nghĩ về anh trước nhất
    Cứ nhớ hoài về một tình yêu đã mất
    Để tự mình xót xa...
    Dù em chẳng nói ra
    Hình như anh vẫn biết
    Hình như anh buồn nhưng vẫn yêu em tha thiết
    Chỉ mong trong em hình bóng nhạt nhoà...
    Anh thân yêu
    Em không còn nghĩ đến người ta
    Không còn vu vơ hờn giận
    Không còn rụt rè khi đưa tay anh nắm
    Nhưng mà anh đã xa....
    Có lẽ nào anh sẽ trở thành người ta
    Khi có người đến với em lần nữa?
  5. nang_ben_them

    nang_ben_them Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tran_hao_nam5000,
    Chắc chắn em không phải là người quá bận rộn và thành đạt. Em vẫn có khá nhiều thời gian dành cho bạn bè, gia đình và chính vì điều đó, em cảm thấy một chút nuối tiếc khi mình chưa có một phần rất quan trọng để quan tâm, vun đắp.
    Cuộc sống của mọi người nói chung, chỉ riêng có sự thành công không thể đảm bảo cho họ hạnh phúc trọn vẹn, huống hồ với một người con gái.
    Em có sợ đâu, em vẫn đang tìm kiếm đấy chứ!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn mến, cuộc sống như vậy thì thật là tẻ nhạt, tôi cũng đã từng có hoàn cảnh như bạn bây giờ,nhưng từ khi tôi đi gặp gỡ và giao lưu với các bạn trên TTVN này thì tôi thấy khác hẳn.
    Bây giờ tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.Những hôm đi chơi (off) cùng mọi người tôi thấy thật là vui.
    Bạn hãy thử tham gia off của một hội nào đấy chẳng hạn bạn sẽ thấy vui thôi mà.
  7. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời có cái gọi là "Duyên số" ,tình yêu đến là do duyên,còn hết duyên rồi thì tình ra đi thôi.Mối tình đầu đẹp thật đấy nhưng đời người có mấy ai chỉ yêu 1 lần...Hãy sống vui vẻ ,làm những việc mà mình thích và điều gì đến sẽ đến thôi..Cứ để cuộc đời trôi tự nhiên..nhưng hãy đóng cho mình 1 con thuyền thật vững chắc.Mình còn trẻ mà,học hành xây dựng tương lai trước đã,rồi tình yêu sẽ đến thôi...
  8. gatan

    gatan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    thử gọi điện cho mình xem thế nào nhỉ
  9. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn em rất nhiều về bài thơ em tặng
    khong biết diễn tả hết sự cám ơn này
    đúng là cuộc sống ta càng phải cố gắng
    càng phải chứng tỏ bản thân mình
    hoàn thiện mình nhiều hơn
    khi yêu phải biết sống vị tha
    biết tôn trọng quá khứ của người cũ
    biết nhìn nhận vươn tới tương lai
    mỗi một kỷ niệm đã đi qua biết trân trọng nó
    không xen vào nỗi buồn riêng tư
    em là một người con gái có nghị lưc
    tình yêu xe đến với em và mang lại cho em nhiều điều vui hơn
    đừng quá lo nghĩ em nhé
    hãy cố gắng lên rồi tình yêu lại đến
    hãy cởi mở tấm lòng mình hơn
  10. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói thật rằng: Sao lại có người giống mình thế nhỉ. Nhiều khi vẫn biết là chủ nhật nhưng vẫn đến cơ quan, có vấn đề ư? Không phải mà lí do chính chỉ là quyên đi một sự cô đơn!

Chia sẻ trang này