1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi locchoc17, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giúp em!

    Mấy bác ơi, em thất tình cũng được một lần rồi nhưng có những thứ em vẫn chưa rút ra được cho mình, em nhờ các bác chỉ giúp nha.
    - em là con gái nhưng khi yêu toàn bị người yêu giận mà toàn là em phải xin lỗi. Người ta bảo yêu người bằng tuổi điều đó phải chấp nhận nhưng em thấy em yêu mà hay yếu đuối quá, lúc nào em cũng sợ mình bị bỏ rơi. Người ta bảo con gái phải biết kiêu, biết giận nhưng em lại chẳng biết giận nữa hi chic.
    - Từ lúc yêu em hoà nhập luôn vào môi trường của nó, bạn thân của nó cũng thành bạn thân của em, thậm chí họp lớp của nó em còn đi đầy đủ hơn nó nữa. Bây giờ chia tay rồi, chẳng lẽ em cũng phải tư bỏ những cái đó ư, còn nếu gặp nhau thì cả hai khó xử đã đành, em thấy những người bạn chung đó cũng nhìn tụi em ái ngại thế nào ấy, nhiều khi em thấy mình bị thương hại nữa.
    - Tính em yêu ai em yêu hết mình, kể cả nó đã chia tay em nhiều lần rồi quay lại em vẫn chấp nhận, thậm chí em cảm thấy mình vẫn còn yêu được cho dù đó là tình yêu đơn phương nữa thôi, có phải em đang làm khổ chính mình không?.
    Có lẽ bao nhiêu thắc mắc thì cũng chỉ là thắc mắc thôi các bác nhỉ, có lẽ em chưa thật sự tìm thấy đúng người
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ghét khi nhìn thấy con gái giống thế này ?
    gì mà phải chấp nhận ? gì mà phải thế này thế kia vì là con gái ....?
    Cứ nghĩ thế thì còn kêu nhiều
  3. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thế thì em phải làm sao bây giờ hả bác. Em cũng muốn thay đổi cách nghĩ của em lắm, em nghĩ là em có thể làm được!!!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ak, em nói giống như đang kiểm soát nó vậy, bảo sao nó chẳng sợ.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Thế đó có phải là yêu không ?
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nữ thí chủ Lochoc17 yên trí, nữ thí chủ bây giờ vẫn còn gà con, nhưng trãi qua vài cuộc tình nữa là gian ác ngay ấy mà. Bạn gái trước đây của thầy hiền cực, lơ mơ là thầy quát cho mặt xanh lè, nàng lại là đối tượng để thầy trêu chọc. Thế mà vài năm sau khi chia tay chia chân với thầy xong, nàng trở nên ác hơn thú
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    có fải do anh đào tạo ko hả anh Ngọc Anh
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 22/11/2006
  8. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    à, thầy gần giống với ex của em rồi, em cũng cay cú lắm, thầy biết em nghĩ sao không, em nghĩ là mình phải thay đổi để nó hối tiếc, rồi em lại nghĩ thôi thì yêu ko cần phải ở bên cạnh, mình sống với tình yêu của mình cũng được, rồi em lại nghĩ mối tình đầu cần gì phải đau khổ, không yêu vẫn còn là bạn, rồi em lại nghĩ sao phải là bạn như thế khác nào lừa dối chính mình. Vượt qua chuyện thất tình thực ra theo em ko khó nhưng em muốn học hỏi xem sau chuyện này mình học được thêm những gì. Em lại chẳng muốn ác hơn như người yêu của thầy đâu, dù sao người ta cũng từng là người mình yêu thương mà, đúng không thầy???
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ em thôi. Nhưng ban đầu người ta thường nghĩ như em đấy. Cứ yêu đi rồi sẽ biết thầy nói đúng.
    Thanh, Thanh, Thanh muốn gì nào
  10. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao chả giống người yêu mình nhỉ.Giận nhau mình toàn phải xin lỗi trước,không thì thế nào cũng " tím mày tím mặt cho xem"

Chia sẻ trang này