1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi locchoc17, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    oackj bạn này giống mình thế
  2. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn này còn giống mình hơn(a đú)[!A nhớ vợ iu lắm lắm!
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ a hơn cơ!
    Mong mod thông cảm cho vợ chồng tớ tình tứ 1 tí :">
    @ Locnhoc 17: Rồi sẽ đâu vào đấy cả thui mà ấy,đừng lo.Không có lúc buồn,sao có khi hp.Cuộc đời bất công,nuôi ta khôn lớn mà!
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bạn này hay ghê, thích ghê.. bạn đừng buồn khi mình là người yêu hết mình và hết lòng như vậy.. tình yêu mà, cho đi mà không chờ nhận lại gì cả.. đừng buồn, sẽ có người con trai xứng với bạn thôi, đâu đó ngoài kia kìa :D chắc chắn đấy..
    Vui lên đi nào, rủ bạn bè đi cafe đi :D
  5. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thầy nói thế ý bảo em sau này gian ác chứ gì, chẳng lẽ em nghĩ thế vẫn sai nữa hả thầy??
  6. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nha, cảm ơn cả vitcon nữa, mình thích câu " đừng buồn khi mình yêu hết lòng và hết mình như vậy" nữa. Yêu là ko bao giờ phải nói tiếc đúng ko??
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nhưng mà sau này, khi gặp 1 người khác xứng đáng hơn chẳng hạn, thì nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc đấy. ít nhiều thôi
    Nhưng mà đang yêu thì cứ nghĩ thế đi, rồi sẽ biết ......
  8. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em đã ý thức được nghĩa là chưa có gì nghiêm trọng cả - Thời gian sẽ làm em khắc phục được điều này .
    Quan trọng là mình đã yêu như thế nào hơn là mình được yêu như thế nào đó em
    thân!
  9. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là người yêu chỉ là 1 phần thế giới của mình thôi, chả bao giờ là cả thế giới đâu. Yêu hết mình ko có nghĩa là mù quáng nữa. Và khi bạn cứ nghĩ rằng bạn hết lòng vì người iu, chơi với bạn của người iu, họp lớp thì có khi người iu bạn lại nghĩ bạn đang làm phiền họ, và họ chả có lúc nào để nghỉ, chả có không gian riêng. Mệt lắm.
    Cái gì nhiều quá cũng gây nhàm chán mà.
    Đời còn nhìu việc để làm, nhiều thứ để chơi, chứ có phải chỉ có tụi con trai đâu. Hê hê, tự tin toe toét lên bạn nha. Yêu thương bản thân mình hơn nữa.
  10. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ừh, không hiểu tại sao người đến sau luôn tuyệt vời hơn người đến trước nhỉ, mình cũng hiểu được điều này nhưng đến khi thất tình vẫn thấy đau, từ bỏ một thói quen một môi trường quả không dễ phải không?

Chia sẻ trang này