1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhen_xin_ai_ni, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Giúp em...

    Em đau đầu quá,không biết nên làm sao nên đành lên đây xin mọi người cho ý kiến.
    Em với cô ấy yêu nhau được gần 3 năm rồi,hiểu và hợp nhau trong mọi chuyện cuộc sống hay tình cảm.Bọn em đều xác định sẽ đi đến hôn nhân với nhau nên cũng đã xx.
    Không may là 6 tháng trước vì rất nhiều chuyện cả hiểu lầm,cả lỗi lầm xích míc mà bọn em phải chia tay nhau.Cả hai trong lòng đều còn rất yêu nhau nhưng không vượt qua đưọc tự ái của bản thân mình.

    Trong suốt thời gian ấy,em cũng có một cô bạn gái mới.Vì sau khi chia tay quá đau khỏ và hụt hẫng nên nhận lời đến với cô bé này,cô ấy cũng thích em từ lâu lắm rồi.
    Nhưng thực sự trong lòng không lúc nào không nhớ đến người kia và vẫn yêu mình cô ấy mà thôi.Với cô bé sau,em thực lòng không yêu,không muốn gây thêm rắc rối nên chưa hề có quan hệ xx với em đó.


    Tháng trước,có một chuyện xảy ra làm em và người yêu cũ có dịp nói chuyện và tâm sự với nhau.Cả hai cùng nhận ra rằng chưa bao giờ hết yêu nhau và đều muốn quay lại.
    Em cũng đã nói lời chia tay với cô bé sau này êm thấm mà không để xảy ra chuyện gì.
    Nhưng chuyện rắc rối là ở chỗ,bạn gái em trong thời gian đó cũng nhận lời yêu một người khác để lấp đi nỗi buồn.Thật tệ hại là cô ấy hiểu lầm mọi chuyện trong quá khứ nên đã đi quá giới hạn với kẻ kia.
    Bọn họ đã có 2 lần ở trong khách sạn vài ngày với nhau,và sống vơi snhau như vợ chồng.

    Em thực sự đau đớn ghê gớm.Em không biết nên phải làm sao nữa.
    Những ngày qua mọi chuyện đều tệ hại.
    Em bieét là bọn em còn yêu nhau rất nhiều và không muốn mất nhau thêm một lần nữa.Cô ấy sau khi hiểu ra mọi chuyện cũng đau khổ vô cùng,đã chia tay với kẻ kia vì cả hai đều mong được bên nhau.
    Nhưng đã qúa muộn vì chuyện kia đã xảy ra.

    Trong lòng em đang rối như tơ vò,không biết nên làm sao
    Vì trong lòng còn yêu cô ấy nhiều quá,nếu lại mất nhau không hiểu sẽ ra sao nữa.Nhưng mặt khác chuyện của cô ấy luôn ám ảnh em những khi nghĩ đến.
    Vòng tay này,đôi môi này đã có lúc thuộc về kẻ khác,nhiều khi em thực sự không chịu nổi và đề nghị không gặp nhau cho vơi bớt đau đớn.Nhưng đến lúc nhìn cô ấy đau khổ và tự dằn vặt em lại không chịu nổi.

    Không biết bây giờ phải làm sao,liệu nếu tiếp tục yêu nhau em có thể dần quên di chuyện này hay không?
    Nếu đó là quá khứ,em sẵn sàng vì cô ấy mà bỏ qua mọi chuyện,nhưng nó lại diễn ra trước mắt mình.....
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    chú ích kỉ bỏ mịa
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự còn yêu cô ấy và cả hai người cùng không thể sống thiếu nhau nữa thì bạn hãy quên đi những chuyện đã qua để bắt đầu làm lại. Cứ để những chuyện qua rồi dằn vặt mình thì bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Những chuyện phía sau không được vui vẻ thì đừng ngoái đầu nhìn lại và cũng không được phép để nó ám ảnh cuộc sống hiện tại. Hai bạn hãy thẳng tiến nhìn về phía trước thôi. Hãy để lòng vị tha làm chủ quyết định của bạn.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đúng là bạn có phần ích kỉ thật !
    nếu bạn có thể yêu người khác thì tại sao cô gái kia lại không thể yêu người khác?
    còn cái chuyện xxx thì cũng có thể cô ấy có những giây phút không kiềm chế được bản thân mình (đâu có phải hành động nào của bản thân cũng kiểm soát hết được đâu bạn? )
    Nếu 2 người còn yêu nhau nhiều như thế và xác định quay lại thì tất cả qua đi chỉ là quá khứ-------> hãy để nó ngủ yên !
    Mình tin là bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều đó !
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có một câu quen quen thế nè "Cái gì củng có cái giá của nó " Bác phải chọn thui
  6. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái giá phải trả cho sự nông nổi và tự ái nó cao quá
    Các bác thử tưởng tượng đến cảnh người yêu mình bị thằng khác măm măm trong khi mình lúc nào cũng nghĩ đến nó xem.....uất không chịu được...
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở trên nói đúng rùi bác chủ topic ạ. Bác nên vững vàng vượt qua rào cản tâm lý này đi, bác cũng yêu em khác rồi, thế nếu mà bác cũng xxx với em ý rồi, thì bác có thấy thanh thản hơn ko? Yêu thì đừng so đo thế, bi giờ xác định làm lại thì phải bỏ qua quá khứ đi, chúc bác hạnh phúc!
  8. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu nhau thực sự nên nghĩ đến xem nếu bỏ qua x giờ y phút z giây phạm sai lầm của người yeu thì ta sẽ đổi lại dc ? ngày ? ththangsnăm hạnh phúc , bác ah Vả lại chọn cho mình 1 người phù hợp giữa 6 tỉ người trên Trái Đất ko dễ đâu , đừng bỏ cuộc , bác à
    [​IMG]
  9. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chẳng có gì là ích kỷ cả ! Ích kỷ hay không thì còn phụ thuộc vào đối tượng mình yêu như thế nào? tình cảm lớn hay nhỏ....
    Đàn ông nói 1 lần thôi, mà em thấy thì bác bỏ là tốt nhất !Vì đằng nào mà cuối cùng cũng vậy.
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đúng là yêu mà như trò đùa, ông bạn còn kiềm chế được trước con bé đến sau, thì thử hỏi cô kia là con gái mà lại không kiềm chế được là sao??? Mai sau cưới nhau, cãi nhau mấy hôm lại như thế àh, rõ buồn cười....
    Nghe những gì bạn nói thì có vẻ bạn muốn quay lại. Đúng là mỗi người một cách nghĩ.

Chia sẻ trang này