1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhen_xin_ai_ni, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ực!
    Đúng là tôi muốn quay lại với em ấy thật.
    Nhưng mà tôi cũng nghĩ như bạn nói ở trên ấy.Nó ko yêu thằng ấy mà cũng abc được thì thử hỏi sau này làm vợ chồng,tình cảm không sôi nổi như hồi mới yêu nữa thì sẽ như thế nào?Chẳng lẽ mỗi lần cãi nhau,mỗi lần sai lầm lại đổ tại.." Em không kiềm chế được bản thân".
    Nhưng mà tôi yêu nó, rất yêu nó.Thế mới khổ!
    Làm sao bây giờ?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tôi sợ nhất cho cô gái kia nếu chấp nhận quay lại với bạn , rồi ít lâu sau có chuyện gì bạn lại vác ra để đay nghiến , khi đó thì còn đau khổ hơn thế này nhiều . Tôi không bênh ai cả , nhưng người ta đã là người yêu của nhau , người ta thích làm gì với nhau là việc của nguời ta kể cả cưới nhau cũng là việc của người ta .Cô bé đó đã dũng cảm nói ra điều đó , giả sử không nói ra thì liệu bạn có biết không? Con gái thì luôn thiệt thòi hơn trong tình cảm , dù thế nào đi chăng nữa . Nếu tình yêu đủ lớn thì hãy ở bên nhau và quên cái chuyện đã qua đi , đừng bao giờ nhắc lại nó nữa !! Chưa đủ rộng lượng đến vậy thì đừng quay lại với nhau rồi sẽ làm khổ nhau thêm .
    ( tôi cũng chẳng biết nếu bạn abc trước thì cô bé có "tha thứ" và quay lại với bạn không? Tôi nghĩ là sẽ đơn giản hơn đấy ! )
    Chúc bạn may mắn .
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    chú gọi người yêu là nó thì .... bố trí nghỉ đi
    Đàn ông con trai thường ích kỉ như cái thằng chú cũng là chuyện bt , nhiều thằng có yêu thương mẹ gì đâu vẫn "ấy" ầm ầm, kể cả ko fải yêu đương lằng nhằng thì cũng bem Kve kviếc, vì thế nên cũng thông cảm lại cho ng ta . Vượt qua cái này ko fải dễ đâu nhưng nếu chú còn yêu cô ấy thật thì sẽ vượt qua được, nghĩ thoáng nó ra 1 chút và.... vì Tình Yêu hãy cố gắng lên.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo là cô ấy có lỗi với bạn nhưng tớ lại chẳng thấy cô ấy có lỗi gì cả. Tớ cũng ko đồng ý khi bạn nói sau này cưới nhau rồi, giận nhau lại "trót dại" với người khác. Bạn nên nhớ cô ấy qhệ với người T2 ko phải trong lúc chỉ đang "giận nhau" với bạn mà là lúc hai người đã chia tay, cô ấy là bạn gái người thứ hai và cô ấy có toàn quyền quyết định hành động của mình mà ko có lỗi gì với bạn cả. Giờ quay lại, bạn hãy coi bạn là "người yêu thứ 3" của cô ấy đi ( mà thực tế đúng là như thế) . Và tất nhiên người thứ 3, với người thứ 2 thì bạn là người đến sau, ko có quyền ghen.
    Thế nên cũng đừng nghĩ là bỏ qua này nọ. A`h mà bạn còn nói "trong khi mình lúc nào cũng nghĩ đến người ta thì người ta lại...blah...blah..." Sao tớ lại không thấy thế nhỉ, vừa chia tay bạn cũng kiếm ngay cho mình một cô bạn gái đấy thôi...vậy đó, thế nên bạn cũng đừng nghĩ mình "sáng giá" gì hơn mà dằn vặt người yêu mình nữa. Đàn ông mà, bản lĩnh chút nữa đi
  5. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em biết là muadonghanoi nói đúng! Trên phương diện lý thì có thể nói như vậy,nhưng nếu xét theo khia cạnh tình cảm thì đâu thể phăng theo logic như vậy ạ?
    Theosuy nghĩ của một thằng con trai ích kỷ như em(em biết mình thế mà).Sau khi chia tay vì hiểu nhầm nhau mà cả hai đều không có cơ hội để gặp và nói chuyện.Em là thằng con trai nên nhận lời yêu người khác.Với người đó đâu phải em không có cơ hội làm gì?Người này để ý em lâu rồi,rắp tâm giải quyết nhu cầu và cho em ấy vào đời thì có khó gì.Nhưng tại sao em không làm như thế? Chỉ vì mỗi lần có ý nghĩ ấy lại thấy có lỗi với người kia và trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể cho cô ấy thôi.
    Nhưng cô ấy thì sao?Nhận lời yêu người khác! Ok,em đồng ý .Nhưng tại sao khi không yêu lại có thể làm như thế với kẻ đó.Tại sao nhận lời đi chơi xa với kẻ đó 2 lần liên,mỗi lần 4-5 ngày và đều có quan hệ ******** với nhau.Như thế khác nào tuần trăng mật đâu.Thâm chí sau 3 năm yêu nhau bọn em cũng chưa bao giờ có những ngày như thế với nhau.Em không vượt qua được điều đó.
    Một điều làm em suy nghĩ nữa.Nếu cô ấy chỉ qhệ với hắn 1-2 lần thôi thì còn đỡ,đằng này suốt từng ấy ngày liên tục,liên tục. Nếu em không nhầm thì khi hai người có qhệ với nhau(Kve ko nói) ít nhất trong lòng cũng sẽ nảy sinh một thứ tình cảm nào đó.Có thể không phải tình yêu nhưng có thể gọi đó là một thứ -lối -mòn.
    Ngủ với nhau nhiều lân fnhư thế,thành quen.Sau này ai dám đảm bảo sẽ không có những lúc ngựa quen đường cũ khi hai người đó gặp nhau.
    Chắc chắn cô ấy không yêu kẻ đó(chia tay ngay sau khi bọn em nói rõ hiểu nhầm và đều muốn trở lại với nhau) nhưng sau này neeus kẻ đó giở bài thương hại đau khổ,buồn chán đánh vào tâm lý phái nữ thì từ an ủi ở Cafe đến an ủi ở nhà nghỉ có xa nhau la mấy,nhất là khi họ lại đã từng ngủ với nhau quá nhiều lần,không bị rào cản tâm lý nữa.Mà em không muốn làm thằng ngốc đầu mọc hai sừng to.
    Những ngày này em phải cố kìm chế mình,không bộc lộ những gì mình nghĩ để không làm tổn thương cô ấy,nhưng có nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không dứt ra được.
    Đêm qua nằm hút thuốc suy nghĩ cả đêm vẫn thấy đau.Em chỉ sợ rằng bây giờ yêu nhau thì cho qua,sau này cứ mỗi khi nhớ lại lại thấy khó chịu.
    Rồi đến lúc nào đó ko kìm chế nữa mà thả cho cái thằng TÔI của mình nó nhảy ra.Thế thì khốn khổ cho cuộc đời của cả hai đứa quá.....
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn đã nghĩ như thế rồi thì lăn tăn nữa làm gì nhỉ, theo mình bỏ là thượng sách, đau 1 lần còn hơn là đau 1 đời, điều này đã xảy ra thì nó sẽ ám ảnh bạn mãi mãi. Vì tình yêu có thể bỏ qua được nhiều thói hư tật xấu, nhưng chuyện này liệu có bỏ qua mãi mãi, không bao giờ nhớ đến được nữa không, hay nó lại quay lại hành hạ 2 người mỗi khi có mâu thuẫn. Hay bạn thử nói với cô ấy về những suy nghĩ của mình xem, biết đâu lại có cách giải quyết.
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên bỏ, vì TY của bạn chưa đủ lớn đánh bại cái suy nghĩ kia . Vậy đừng cứu vãn nữa làm gì. Tình yêu của bạn trong trắng tinh khiết và cũng hơi ngố. Người ta đã vứt phăng cái TY hiện tại để quay lại nhưng cũng chả nghĩa lý gì...
    Khuyên thật, nên bỏ đi vì với suy nghĩ kiểu này thì ko bao giờ quay lại đuợc. chúc chia tay tốt đẹp
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quote lại toàn bộ bài trên vì thấy chỗ nào cũng đúng.
    Lời khuyên: Anh bỏ dùm đi, tội nghiệp người ta. Mai mốt lúc nào anh cũng đay nghiến hay thậm chí không đay nghiến mà cô nàng kia nghĩ là anh không bỏ được ý nghĩ đó thì cô nàng liệu có hạnh phúc (khi làm anh không vui)?
  9. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chịu chú luôn, chú ABC XYZ với em mới thì sao nào ???
    Phải tỏ ra mình là thằng Đàn Ông chứ
  10. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thôi đọc đến đoạn đỏ đỏ đo thì tốt nhất là bye bye cho cả 2 đỡ khổ đỡ nghĩ nhiều.Kiểu như thế này thì lúc cãi nhau lại lôi nhau ra mà đay nghiến thôi

Chia sẻ trang này