1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhen_xin_ai_ni, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mie, đ*o thể nào ngửi được cái thằng chủ topic này. Người ta ko yêu mà xxx thì sao, tại sao cứ phải yêu mới xxx. Con trai thì chắc đến 99% là có thể chiến mà ko hề yêu, ông nghĩ xem tại sao con gái thì lại bị đánh giá thế này thế kia? Rồi cái quái gì mà ko kiềm chế đc bản thân? tại sao phải kiềm chế? vì ông à, vì cái người đã chia tay à?
    muadonghanoi đã nói hễt nx ý cần thiết rồi, cô ấy chả có lỗi gì ở đây cả, và ông cũng đừng tưởng ông thánh thiện, hơn người ta vì ko xxx với em bé kia.
    Tốt nhất là ông "bỏ" cô nàng đi, để cho người ta thoát được một cái thằng như ông.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lại hóng hớt quote lại bài!
  3. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ chia tay thôi, hi vọng có điều bất ngờ xảy đến!
    Chủ topic update tình hình nhé, chia tay hay tiếp tục????
    Với người này thì cố nén sâu trong lòng để mà sống nhưng với người khác lại là những đau đớn khôn nguôi
    Ở trong hoàn cảnh này thì khó khăn quá, thấy thương cho cả 2 người chủ topic + bạn gái cũ
  4. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quả là khi bạn đã biết giữ cho người con gái khác vì không thực sự yêu mà bạn gái trước của bạn lại dễ dàng trong chuyện đó với kẻ khác thì thật đau. Nếu đúng là cô ấy còn nặng lòng với bạn thì tại sao cô ấy lại có thể làm như vậy? Theo tôi hai người cần thêm 1 thời gian để nhìn nhận lại tình cảm. Nếu sau đó cả 2 đều thấy người kia có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình và vẫn tôn trọng được nhau thì hãy rũ bỏ quá khứ mà cố gắng giữ tình yêu cho đẹp. Nhớ rằng khi đã quyết định bỏ qua quá khứ là không bao giờ nhắc đến nó vì bất kỳ mục đích gì. Việc vượt qua cảm giác khó chịu khi nghĩ đến "vấn đề cũ" của bạn gái mà không được nói ra sẽ khó khăn đấy. Chúc bạn được như ý!
    <img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tungnt_neo/my_pix_3.jpg" border=0>​
  5. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    trong chuyên này thật là chẳng dám trách ai, mỗi người mỗi vấn đề ai cũng có cái lí lẽ riêng của nó và tình yêu cũng vậy thôi, tôi không phải là bạn vì thế tôi không thể đưa ra quyết đinh hộ bạn, nhưng có một điều tôi muốn nói với bạn,ai cũng có những phút yếu lòng...nếu xác định không thể sống thiếu nhau cả hai nên gạt bỏ nhưng điều không hay trong quá khứ,trong ty đôi khi quả khứ chỉ là quá khứ,có nhớ tới cũng được mà không nhớ tới nếu không muốn cũng chẳng sao, sức mạnh ở hiện tại bạn aạa.... tôi nói thế chắc bạn hiểu.Đừngđấu tranh tâm lí nữa mà hãy đưa ra lưa chọn đúng đắn để sau này không phải nói câu hối hận.......quyết định của bạn mới là qđ tốt nhất đấy bạn a!
  6. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,em cũng có thể nói những câu thế này cho câu chuyện của một người khác.
    Khốn khổ cho cái thằng em nó lại là chuyện của chính em.
    Bác thử đặt mình vào vị trí em rồi nghĩ giúp em vơi,nếu bạn gái or vợ của bác đã như thế thì bác có thể nào cho qua một cách rộng lượng và nhẹ nhang đến thế hay không?
    Em không dám bàn đến chuyện quyền lợi hay tự do hành động của con gái và con trai.Nhưng đây là câu chuyện có thật đau đớn của chính thằng em bác ạ.
    Em chỉ tiếc rằng mình tôn thờ mối tình đầu của cả hai đứa quá,mình thương yêu và đặt nhiều hi vọng vào cô ấy quá.Giá như trước khi yêu cô ấy em là một thằng chời bời,coi người yêu như áo thì có lẽ em cũng không lăn tăn gì đâu.
    ------------------------
    To All:
    Cảm ơn mọi người vì đã xem,và đã cho em nhiều chiều ý kiến để suy nghĩ lại về bản thân mình,về mọi chuyện.
    Mấy hôm nay em phát hiện ra rằng nếu không gặp cô ấy,không nghĩ đến chuyện này thì sẽ đỡ đau hơn nhiều.Gặp bạn bè nhiều hơn,sống và nghĩ cho mình nhiều là một việc tốt.Rượu cũng là một liều thuốc an thần khá tốt!
    Mấy hôm nay em cũng khá hơn,không bị dằn vặt kiểu đang đêm ngồi dậy châm thuốc hút và ngồi nghĩ đến sáng nữa.Nhớ hôm đầu tiên ngồi nghe cô ấy kể lại mọi chuyện,đau đến tê dại trong lòng,tay cầm điếu thuốc tự dí vào cổ tay nhiều lần mà không bớt di chút nào.
    Đến lúc cô ấy ngửi thấy mùi khét và quay ra ôm em khóc em cũng vẫn không cảm thấy gì.
    Thằng bạn thân của em biết mọi chuyện,mấy hôm nay đêm nào cũng đi uống đến say cung nó,khuyên em rằng.Có lẽ em như vậy là vì từ trước đến giò chỉ biết một mình cô ấy mà thôi.
    Có lẽ buông thả mình một chút,quan hệ với người khác hoặc Kve có lẽ sẽ làm em nghĩ thoáng hơn,có lẽ nào như vậy không hả mọi ngwưòi?
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy thấy cả anh cả ả đều chuối cả. Chia tay xong chưa gì đã lên giường dập với các bạn khác rồi lại còn ra than thân trách phận nỗi gì.
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi bác ạ, tình hình này nếu êm cũng chỉ là tạm thời thôi.
    Em chẳng nghĩ đến chuyện đàn ông với con người ji ra đây, nhg có lẽ quan niệm sống của bác hơi cũ kỹ, bác đau một lần nhg rồi mọi chiẹn sẽ êm đẹp. Đừng lo, lấy bác, cô bạn bác sẽ đau khổ đấy

Chia sẻ trang này