1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp gà "chiếm thành" với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    giúp gà "chiếm thành" với

    Xin chào các bác,em là thành viên mới.Em theo dõi diễn đàn TVTY được khoảng 1 tuần rồi.Hôm nay cũng xin post 1 bài về tình hình chiến sự bản thân để nhờ mọi người xem xét và tư vấn giúp em..Em và gái là Sv cùng khoa nhưng lại học khác lớp nhau,đến hè vừa rồi em tình cờ học hè chung lớp với gái nên mới quen nhau.Sau đó thì có 1 lần gái vịn vào 1 lý do hơi bị tào lao (theo em thấy là vậy) để bắt em phải làm cho gái 3 chuyện(gái còn nói là giống như thực hiện 3 điều ước vậy).Lúc đó em phân vân không hiểu có phải đang bị gái tìm cách lợi dụng không,nhưng em vẫn cứ đồng ý rồi cũng nhanh tay tìm ra 1 lý do để bắt gái phải chịu cho em phạt lại 1 chuyện.Gái đồng ý và hỏi em muốn phạt gái như thế nào thì em trả lời rằng khi nào nghĩ ra sẽ nói cho gái biết(chủ yếu là em muốn chờ gái yêu cầu 3 chuyện kia trước xem có phải định lợi dụng mình không rồi mới tuỳ cơ ứng biến.Và 1 tuần sau,khi em đang ngồi học trong lớp thì gái nhắn tin nhờ chuyện đầu tiên,kêu em chút nữa đến nhà rước gái đi học.Em thấy đề nghị này hợp lý và cũng dễ thương nên đồng ý.Rồi cũng y như vậy,khoảng 1 tuần sau em lại nhận được tin nhắn yêu cầu chuyện thứ 2 tương tự.Lần này em khó khăn hơn khi không có xe phải mượn xe thằng bạn,họa vô đơn chí em chưa đến được nhà gái thì bị đụng xe làm tiêu mất cái rổ xe của thằng bạn,khi gái biết được thì đã đề nghị góp tiền với em để cùng đền.Em nói không cần,thế là gái hứa sẽ về quê mang bánh lên cho em ăn.Kết thúc giai đoạn 1"làm quen",em thấy gái yêu cầu 3 chuyện có lẽ cho vui thôi chứ không có ý lợi dụng gì,các bác thấy có phải không nhỉ nên em chuyển sang giai đoạn2 là rủ đi chơi.Nhân dịp em vừa lụm được con Nouvo khá chiến,em liền rủ gái đi rửa xe.Tối hôm đó đúng 6h em đến nhà chở gái lên saigon rồi cùng gái ăn tối ở paradise,không khí lãng mãn và dễ chịu lém,nói chuyện với gái cũng thoải mái tiếc là gái nói không được đi quá 8h,thế nên em đành đưa gái về sớm.Có điều em lưu ý là về mặt thời gian,gái là sv ở trọ cùng với chị thì lẽ ra về thời gian sẽ không bị ai gò bó,vậy có phải gái đòi về trước 8h là vì gái không thích em nên chỉ muốn về sớm đi ngủ.Kết thúc giai đoạn 2 "đi chơi thử" em thấy đã thích gái rồi và quyết định chuyển sang giai đoạn3 "công thành chiến".Thứ7 tuần trướ(8/9)c em gọi điện rủ gái đi ăn tối thì bị từ chối với lý do gái bận đi với chị,thế là em đành ngậm ngùi cúp máy,vì em thấy nếu ráng hẹn ngày khác thì gái sẽ nghĩ là "thằng này sao dai thế?".Nhưng rồi ngay tối hôm đó em lại nhận được tin nhắn của gái hẹn em thứ2(10/9) đi ăn tối,em ok luôn.Thế nhưng tối thứ2 em đã phải ở nhà ăn mì gói vì gái đưa ra lý do đột xuất "mới uốn tóc mà lại bị hư không dám ra đường".Không biết có phải em bị dính chiêu của gái không nhưng em đành hẹn lại lần nữa "vậy tối thứ7(15/9) tuần này dám ra đường chưa" thì gái trả lời "chưa,để thứ 2 tuần sau gái sẽ đãi em ăn bù".Đến đây thì em lưu ý vì sao gái không hẹn em vào thứ7,CN mà toàn vào thứ2,có phải thứ7,Cn gái bận đi với "ai đó" nên cho em de tuốt ra phía sau.Bài viết này có nhiều phần em đi vào chi tiết là vì cố ý nhờ các bác pro đánh giá mức độ tình cảm của gái đối với em,thứ2 tuần sau là em sẽ chính thức "công thành" rồi,nên tranh thủ còn ít thời gian em muốn đánh giá tình hình chiến sự quân địch như thế nào để bày binh bố trận hợp ly..Tái bút thêm 1 ý là gái vẫn còn 1 chuyện chưa nhờ em làm và em cũng còn treo 1 chuyện chưa yêu cầu gái làm.Không biết em nên sử dụng quyền yêu cầu thế nào cho hợp lý và thứ2 này em nên tấn công như thế nào,nhẹ nhàng hay tới tấp nhỉ.Em đang muốn "nhất chưởng tất sát" nhưng lại sợ sai 1 ly đi 1 dặm.Các bác giúp em nhé
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em phải tìm hiểu kỹ cô bé đó đi. Xem liệu có phải cô bé đó đang đùa với em không? Sau khi hiểu rõ tình hình thì mới có những bước đi chính xác được
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chú có vẻ nghi ngờ gái nhỉ...nếu gái xinh thì 5 7 thằng thik chứ sao,chú phải tự hào vì điều đó chứ.Nói chung nếu xác định yêu nghiêm túc(nhưng anh cũng chả rõ nghiêm túc tuổi SV như thế nào)thì chú nên từ tốn,tham khỏa ý kiến các cao thủ.......Còn ko,nếu chỉ yêu vui để tận hưởng đời SV như anh thì anh nghĩ:
    Được thì ăn cả
    Ngã thì không mất gì
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gà qué chạy tùm lum trong box. Đồng chí này có vẻ thật thà và chân thành đây :D. Đừng quá quan tâm mấy cái phản ứng của em ý, cứ lên kế hoạch rồi việc mình mình làm, ko là dễ ăn phải hoả mù lắm. Nếu nó chấp nhận đi chơi lần 2 là tín hiệu khá tốt, trong lần đấy lựa lúc làm cầm nã thủ luôn.
  5. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gái vừa nhắn tin chuyển cuộc hẹn sang tối thứ6 rồi.Em định đưa gái đi ăn rồi đến cafe hát với nhau lên làm 1 bài tặng gái luôn(vì em hát cũng hay lém)Không biết chiêu này xài được không nhỉ,rồi lúc đưa gái về đến nhà em bất ngờ lấy trong cốp xe 1 đoá hồng để tặng gái.Em định "bố trận" thế đấy ạ,tối nay nếu chiến sự có gì thay đổi em sẽ up tiếp lên để các bác phụ em 1 tay
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi,tớ rất quý những chàng ngốc như cậu
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú cho anh xin, chú làm vậy với gái nào thì được, gái ơm ờ thế này chú làm thế nát hết. dẹp mấy cái chuyện hát hò lại giúp anh. trước tiên, kiếm một đống tiền, vay mượn cũng được, đánh một trận ngợp trời hoa luôn cho em nó thấy, nêu được thì ăn tối, và uống cafe, kiếm quán thật sang trong vào, nhưng cũng đừng chọn quán mà mình chưa từng vào lần nào, dễ mất tự tin lắm. Sau là nói em nó có bạn bè gì thì cứ dẫn theo (mình làm trận hòanh tránh thì phải để cho em nó vênh mặt với các bạn chứ), sau đó tùy tình hình mà đi karaoke (không phải hát với nhau đâu nhé). Tổng kinh phí anh tính cho chú luôn nhé: vd: gai, 2 ban của gái, em nữa là 4: đi ăn: nếu bình thường vui thì ra quán ĐoĐo, đường Nguyễn Thị Minh Khai (hẻm vào quán Soho), ăn món Quảng, quán này tương đối rẻ, món ăn cũng rất ngon, nó ngốn của em hết 200k, nếu đi quán này rồi thì đùng vào Soho nữa, dắt đi xa xa chút, ra Window Nguyễn Đình Chiểu uống cafe, cái này ngốn thêm của chú 200k nữa, nếu có khỏan ka nữa, thêm vào cho chú 200k nữa.
  8. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @kizzzshockkk: ngốc thật ah
    @cong050:thanks bác đã góp ý.Nhưng em và gái đều là sv,lại mới quen chưa bao lâu,lần đầu đi chơi em đánh liều dắt em ý vào paradise đã tiêu mất 200k,đây là lần thứ 2 mà bác lại xúi em đánh ngợp trời hoa,sơ sơ thấy khoảng 600k.Nếu cứ làm vậy thì đi lần thứ3 chắc em phải bán luôn con No mới đủ chi wá.Không khéo thì em ý lại tưởng em là phú hộ mất.Có bác nào chiến lược hiệu quả mà ít tốn kém hơn không ạ,chỉ em với nhé,em xài được sẽ về vote cho bác ấy 5*
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi không sợ mưa rơi, nhưng anh khuyên chú là nếu đã có ý định nghiêm túc, thực sự quý gái thì chân thành là hơn hết.
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh can. Cái vàng 1 thì chú cứ hát, có năng khiếu ngu gì ko thể hiện, song đừng có nói là tặng ai hết, chú hát vì chú thích, song nội dung bài hát nói gì thì ko ai cấm.
    Còn cái vàng 2 thì thực sự là phải can, chả việc gì phải tặng hoa hết, mới lần thứ 2. Thậm chí tặng hoa nhiều khi bị tác dụng ngược đấy, cẩn thận.
    Vụ thể hiện bằng tiền thì cũng can nốt, chắc chú tự biết tại sao.
    Thế đã nhé. GL cho tối nay. Cứ tự tin vào.

Chia sẻ trang này