1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp gà "chiếm thành" với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thế thì em quí anh đc rồi đấy ... quí xong rồi tăng level lên thì càng tốt , à cái vụ anh chàng bác sĩ của em với chị em đến đâu rồi ?
    Hoành tráng quá ko tốt đâu , tặng hoa càng ko , nói chung anh thấy biểu hiện của gái là có thích chú , còn yêu thì em nó đang xem xét , bây h chú cứ đi cả gái thôi , ko có bạn bè của gái gì hết. Nói chung là làm cái gì cũng cứ tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa bây h chú cần là cứ đến nhà gái mà chơi , vừa quan tâm vừa đỡ tốn chi phí , thu ngắn khoảng cách , thu thập tin tức hàng xóm , các bà bán nước quanh khu nhà gái ... Phải nắm rõ được hoàn cảnh của gái , tâm lí , sở thích , etc. Thì chú mới có cơ phát triển đc ! Cố lên nhé
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chúc em tối nay lên đường may mắn, thành công là tốt, thất bại coi như kinh nghiệm, hehe
  3. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội chơi hoa hồng với tỏ tình ngay như thế bạn ạh......
    Chưa đủ để có cái gật đầu đâu...... Như bạn kể....thì cứ từ từ.... Chiêu cố tình gây thương nhớ là lợi hại nhất.
    Cứ tiến từ từ.........bao giờ cầm tay không rụt lại....Vuốt tóc được tự nhiên...... Lúc đó mới yên tâm có cái gật đầu
  4. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em đang chuẩn bị khăn gói lên đường đây ạ,6h là phải trình diện rồi.Tiếp thu ý kiến các bác em sẽ áp dụng binh pháp "từ từ cho nó nhừ" ạ.Tạm cất hoa hồng trong cốp để 1 ngày đẹp trời lúc mà em ý sắp đổ thì em đem ra dứt điểm luôn.Tình hình chiến sự ra sao thì sau tối nay em sẽ up tiếp
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    chú hãy yêu như chưa bao rờ đc yêu cho anh đừng nghe các anh chị chém bậy chú nghe anh
  6. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình hình khẩn cấp:chiến sự thay đổi bất lợi cho em!.Hôm wa theo đúng kế hoạch 6h em đưa gái đi ăn bít tết,2 đứa trò chuyện vui vẻ cho đến khi ăn xong gái còn nhanh tay trả tiền luôn,gái nói là để khao lại em cho vui.Em thấy tình huống đã tiến triển khá tốt nên liền rủ gái đến quán cafe hát với nhau,gái liền hỏi mấy giờ rồi(vì lần trước gái đã cho biết phải về trước 8h),em trả lời mới 7h kém15 thôi,rồi gái đồng ý đi uống nước với em.Lúc này bên ngoài trời đang mưa,nhưng em "dân chơi không sợ mưa rơi" nên đã chở gái chạy cái ào đến quán.Đến nơi thì đã 7h,em và gái ướt hết nhưng mà vẫn rất vui.Tình huống tưởng chừng như em thắng trận này là cái chắc thì mọi biến cố bắt đầu từ đây.Em và gái cùng lên lầu thì thấy trong phòng chỉ có mỗi 1nữ phục vụ ngồi đó mà không 1 người khách,hệt như em đã bao cả quán để dành cho 2 đứa.Nữ phục vụ nhanh nhẩu nhìn gái mà nói" ái chà ai mà dễ thương wá vậy?"Nghe thế gái cười rất tươi,em thì vui vẻ trả lời đây là bạn cùng khoa của em.Thế nhưng khi nữ phục vụ nói đến câu thứ2 thì em khóc không ra tiếng:"cái ông này toàn đi với mấy bà dễ thương".(vì em đã có đến đây vài lần với 1 gái khác nên nữ phục vụ đã nhớ em)Lúc đó em không nói được tiếng nào mà chỉ nghiến răng chửi mịa nó.Rồi nữ phục vụ cũng đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn em và gái,2 đứa ngồi chẳng biết nói gì,em trấn an gái"chút nữa là khách sẽ vô nhộn nhịp",ai dè 2 đứa ngồi im lặng suốt 1tiếng,chỉ nói được rất ít,mà chương trình hát với nhau vẫn chưa thể bắt đầu do mới chỉ có vài khách,bên ngoài trời vẫn mưa mới "khoai" chứ.Lúc này đã 8h( gái đã nói trước 8h phải về)gái bắt đầu lấy điện thoại coi giờ liên tục,khuôn mặt để lộ vẻ lo lắng và bực mình.Em thấy vậy thì tự nhiên cũng rối trí,cứ như đang ngồi trên lửa vì trời mưa thì làm sao có khách vô được,và dù có ít kinh nghiệm nhưng gặp sự cố đột xuất tự nhiên em quên bài,thế là bắt đầu củ chuối.suốt từ 8h đến 8h45 gái bực thấy rõ,còn em đã không dưới 3 lần thốt ra câu:"bực mình thiệt,trời mưa wa'' làm sao có khách vô"-->chuối hết sức nên gái chỉ cau mày chẳng thèm trả lời.Đến 9h gái kêu em lên hát 1 bài đi rồi đưa gái về,em vừa bực mình vừa lên ruột vì đã làm gái trễ giờ mà vẫn chỉ có mỗi 2 người khách-->khiến cho giọng hát củ chuối theo.Hát xong gái chẳng nói gì,em đưa gái về, kết thúc buổi tối dek quên được.
    Tóm lại sau tối wa em đã thiệt hại đáng kể-->để cả đàn gà xổng chuồng khi không xử lý được tình huống để cả 2 ngồi im đến bực mình trong hơn 1h chờ chương trình bắt đầu,tệ hơn nữa làm hư mất con bài ách chủ "hát hay" của mình.
    p/s: em đã làm chủ được thế cờ cho đến trước 7h tối wa,tưởng như có thể đập nát cặp sỹ và chiếu tướng luôn,ai ngờ lại đi sai nước cờ làm mất luôn cặp xe của mình.Tình hình là vậy đấy ạ,giờ em có 1 tuần để bày binh bố trận lại,các bác giúp em gỡ lại ván này nhé,tuần sau em nên làm gì đây,bác nào chỉ giúp em cách hiệu quả thì em cảm ơn lắm lắm,vote liền 5* ạ
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi anh . Anh Nam anh ý có thích chị em đâu
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm với chú em. Mới nhập môn có 1 tuần đã đòi ra thi đấu, gặp biến toi là điều đương nhiên.
    Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Bánh ngon chỉ ngon ở những miếng đầu. Người khôn ngoan, họ rút lui khi niềm vui còn đang ngây ngất, kẻ sành ăn chỉ ăn vài miếng vừa miệng để thòm thèm lần sau.
    Chú mày tửu sắc vô điều độ, mang tiếng ăn chơi nhưng lại không đủ bản lãnh chống chọi mưa rơi. Trong hoàn cảnh đó, thay vì chửi rủa, chú phải gọi gọi điện cho đồng đội đến hỗ trợ chớ ( không xem ai là triệu phú à ). Nếu thấy mặt em không vui, thì vẫy ngay taxi, cho em nó về. Bái bai, good night see u soon. Quá là chu đáo.
    Chú àm ăn để gà chạy cả đàn, đưa em về muộn, bố em chửi mắng em, tội chồng thêm tội.
    Gà đúng là gà.
  9. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác chanquayxoan nói đúng lắm ạ.Em về nhà là biết ngay mình chưa thuộc kỹ bài nên cớ sự nó mới thế.Bây giờ em cần làm gì để gỡ cờ đây ạ,đợi 1 tuần hay là 2 tuần nữa để rủ em ý đi chơi lại ạ,lần này em xin hứa sẽ không quên bài để gà xổng cả đàn nữa,các bác có binh pháp nào giúp em xoay chuyển thế cờ để nắm lại kỳ cuộc không ạ,
  10. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    À còn chi tiết này em thấy cũng đáng lưu tâm ạ.Lúc nói chuyện em vô tình kể rằng thằng bạn em rủ gái của nó đi chơi nhưng mà 2 lần đều bị từ chối.Thế là gái buột miệng nói với em:"như vậy là có dấu hiệu không thích rồi".Lúc đó em chỉ gật đầu đồng tình,----> về đến nhà mới nghĩ ra vậy gái nó đã chịu đi chơi với em đến lần thứ 2 thì là "có dấu hiệu thích" à?.Các bác nghĩ có phải không,tình hình em giờ phải tìm cách cứu cờ đấy ạ,còn thả gà ra lần nữa thì gái nó cho em bay luôn là cái chắc.Mong tin các bác lắm ạ

Chia sẻ trang này