1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp gà "chiếm thành" với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @Invincible:Thanks bác invincible phân tích sự việc tỉ mỉ giúp em hiểu rõ được "ý đồ" của cáo.Vote liền cho bác 5*.Phải công nhận bác chỉ nghe kể mà lại rất "sáng cờ " ,còn em thì lại ngu ngơ không nắm tình huống làm uổng phí cơ hội.Giờ em sẽ tự tin để tập trung binh mã bày trận lần nữa để gỡ lại thế cờ.Tình hình có gì biến động em sẽ up liền để các cao thủ vào trợ chiến.Chuyến này em quyết thắng trận này ạ
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehhehhehhehhe, anh bảo mà chú chẳng nghe anh, đây rõ ràng là một con cáo, một con cáo mà lại chịu đi vơi với chú gà như chú thì đây là một con cáo đang bị ế. Thôi anh phân tích buổi thứ 6 ngày 14 của chú nhé (hên đấy, nếu sơm hơn 1 ngày chắc còn thảm cảnh hơn nữa);
    "theo đúng kế hoạch 6h em đưa gái đi ăn bít tết,2 đứa trò chuyện vui vẻ cho đến khi ăn xong gái còn nhanh tay trả tiền luôn"---Cái này chả nói lên được điều gì cả, chỉ là cái gốc của cái ngọn,, lá anh nói tới.
    "Em thấy tình huống đã tiến triển khá tốt nên liền rủ gái đến quán cafe hát với nhau,gái liền hỏi mấy giờ rồi"------ Chú chả nghe lời anh gì cả, mấy cái chỗ hát với nhau đó chỉ có làm chú sướng thôi, con cáo không biết hát cho nhau nghe đâu, hỏi mấy giờ rồi ma con gà tỉnh bơ dắt vào quán thì gà ơi là gà. Mà con cáo này lúc đó chưa nhận ra trước mặt là con gà đâu, bằng chứng là nó vẫn theo gà.
    "Đến nơi thì đã 7h,em và gái ướt hết nhưng mà vẫn rất vui"-----chú thì vui rồi, nhưng sao chú biết cào cũng vui
    "Em và gái cùng lên lầu thì thấy trong phòng chỉ có mỗi 1nữ phục vụ ngồi đó mà không 1 người khách,hệt như em đã bao cả quán để dành cho 2 đứa"---cái này là tất yếu sảy ra, chú đi chơi lúc 7h, quán cafe còn có ít khác, chứ cái chỗ này thì làm sao có (dân tp này chơi khuya lắm, anh xuất hành sớm nhất là 9h, lâu lâu gập con nai thì du di 8h).
    "Thế nhưng khi nữ phục vụ nói đến câu thứ2 thì em khóc không ra tiếng:"cái ông này toàn đi với mấy bà dễ thương".(vì em đã có đến đây vài lần với 1 gái khác nên nữ phục vụ đã nhớ em)Lúc đó em không nói được tiếng nào mà chỉ nghiến răng chửi mịa nó"----------chửi cái gì mà chửi, đây là nữ phục vụ lanh lợi thông minh nhất mà chú may lắm mới gập. cáo gặp câu đó phải giật mình một chút đấy.
    "Rồi nữ phục vụ cũng đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn em và gái,2 đứa ngồi chẳng biết nói gì"-----Câu này miễn bàn, mất căn bản trầm trọng, khung cảnh này là sắp lên đường rồi, chỉ có mấy ông anh già đời, lẻo mét trong room này mới xoay chuyển tình thế được thôi.
    "Rồi nữ phục vụ cũng đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn em và gái,2 đứa ngồi chẳng biết nói gì"-----chỗ này ông anh chanquayxoan nói trên kia rồi, kiếm taxi đẩy cáo lên xe là tốt nhất trong hòan cảnh thất thế hòan tòan này, lấy lại chút ít thôi. Vậy mà chú kéo đến thêm 1h nữa. hix, chít chắc. Chỗ này phải nói lại cái chầu bít tết trên kia. Cáo lỡ trả tiền chầu đó, với suy nghĩ gà sẽ dắt đi chỗ vui vẻ (và tất nhiên tốn kém hơn chầu này), vậy mà cuối cùng chẵng được gì, đã bực mình lại càng bực gấp đôi (mất tiền).
    "Đến 9h gái kêu em lên hát 1 bài đi rồi đưa gái về"-------Vậy mà chú cũng ráng lên hát được nữa hả. anh thì chịu!
    Tấn cả chỉ phân tích sai lầm của của hành động tối đó thôi. Giống như ý của sư phụ (phai gọi vậy mới đúng tầm) theInvincible "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Nghĩa là chú có làm đúng hết, sửa hết sai lầm tối hôm đó, thì cũng chẵng có ý nghĩa gì hết chú không nâng đẳng cấp lên cao hơn, để đối phó với các tình huống bất biến. Mà cách nâng cao trình độ thì chỉ giáp chiến nhiều mà thôi. Nên chú không phải lo về chuyện con cáo này, còn nhiều cáo lắm. Con này coi như chỉ là bài tập để chú thực hành thôi. sau này còn nhiều cáo ngon hơn (anh nói ở trên, đây chỉ là một con cáo ế), chú cứ thích làm gì thì làm, miễn sao sau đó phải nhận ra lúc đó ta đã làm gì sai, còn chuyện nhận biết mình đã làm gì sai thì cứ lên đây. hehe. anh đi ngủ, mai đi công tác sớm. hi vọng giúp đựơc chú ít nhiều.
    Các sư huynh thấy em có nói gì sai thì chỉ giúp em nhé, dù sao em cũng vẫn là con gà trên đường sửa sai thôi
  3. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch mới của em là án binh bất động 1 tuần để thám thính tình hình phía địch.Tuần sau em lại đem quân đến đánh tiếp ạ.
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Học BK hả huynh? Gái BK hầu hết cá sấu nhưng mấy em dễ xương thì cũng ko vừa đâu đấy.Vì họ luôn có một áp lực to lớn từ vô số con trai bao quanh nên khả năng defend khá là cao.Huynh phải học và hành sách vở của các bậc tiền bối cho kỹ vào nhe.
    -Em ko dám đưa ra sách lược,chỉ có chút ý kiến nhỏ: huynh hãy tạo ấn tượng tốt che lấp chiện vừa qua rồi hãy án binh bất động,mới hiệu quả.Tìn hìn đang xấu đi như thế mà huynh án binh thì gái sẽ chẳng nhớ nhung quái gì đâu.
  5. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú lionking là bây giờ không nên án binh.1tuần qua chắc đủ để cáo gần quên chuyện cũ,phải làm 1 phát cho nó quên sạch luôn.Vừa nhắn tin hẹn cáo cuối tuần đi ăn,cáo chưa trả lời nữa,nhưng mà lần này cáo đi hay không cũng được,hẹn chủ yếu để nắm tình hình quân địch.Nếu cáo đồng ý đi,thì tức là nó muốn thử mình lần nữa để xác định có phải thằng này là đúng là gà không,thì mình sẽ tận dụng cơ hội để gỡ lại.Nếu cáo không đi tức là còn nhớ chuyện cũ,trong trường hợp này thì mình sẽ án binh để nhờ các cao thủ trợ chiến,để tìm ra phương án đối phó thích hợp
  6. yeuanhnhiu

    yeuanhnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc đâu bác ạ, có khi cáo đã chinh chiến nhìu rồi và thik sự ngờ nghệch dễ thương của 1 con gà thì sao. Chứ cáo đi với cáo thì cũng ít khi bền lắm. E nghĩ nhìu khi sành sỏi quá khiến ng ta ngại

    Chuẩn, bác này kém tinh ý quá

    Haha, cái này thì e ko sure. Như e, nếu ng đó kô mạnh về kinh tế như mình thì mình trả fần nhìu cũng kô sao, còn nó giàu hơn mình thì nó trả e cũng chả lăn tăn. Tuỳ cơ thôi. Nhg bác nói thế này thì đúng là bác fải chinh chiến nhìu lắm rồi ý nhỉ.
    Nó giận bác tím mặt rồi ý. E nghe dạng câu này quen quen (vì e cũng hay xài mà ). Ý nó là, ngồi ở đây chả đc cái tích sự j, chỉ thêm bực, a có mún hát thì lên mà hát nhanh lên còn đưa tôi về. Thế mà bác vẫn lên, chắc mún chọc cho e nó tức điên lên hở, gây ấn tượng mạnh chứ j
  7. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sau khi em nhắn tin rủ cáo đi chơi cuối tuần thì không thấy hồi âm,nhưng vì đã thuộc bài bác quacker nên em đã không nhắn thêm tin nào nữa.Và kết quả là 6 tiếng sau cáo đã phải reply,cáo lấy lý do vừa thay sim nên không nhận được tin nhắn-->có thể là 1 chiêu để nắn gân gà đây,may là lúc không thấy cáo trả lời em đã không vẫy đuôi nhắn thêm vài tin nữa.Sau đó cáo lại tiếp tục cái bài quen thuộc của bác quacker khi được gà rủ đi chơi:"để em coi cuối tuần sao đã rồi sẽ nhắn lại cho anh sau nhé".Em chỉ trả lời cáo "uh,vậy đi".Vậy giờ sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
    TH1)Cáo sẽ nhắn lại và hẹn em vào tối thứ6,7 or CN.Nhưng tối thứ7(nhiều khả năng nhất sẽ là tối thứ7) thì chắc chắn em sẽ từ chối vì đã hẹn với 1 cáo khác.Vậy nếu tình huống này xảy ra thì em sẽ hẹn lại cáo tuần sau nhỉ, được không các bác?
    TH2)Cáo sẽ nhắn lại rằng bận việc không đi được,vậy em sẽ nói"uh,bận thì thôi".Rồi sau đó sẽ án binh để tuỳ cơ ứng biến,đồng thời nhờ các cao thủ vào trợ chiến giúp em
    Em làm vậy là ổn chưa ạ,mong được các bác góp ý nhé
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    chú này rất cầu tiến, chúc chú thịt được cáo
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: là hạn chế nhắn tin rủ đi chơi đi, nó nhàm
    Thứ hai: vào nhà nó chơi đàng hoàng tự nhiên, làm quen cả chị nó nữa, mình trai Bk phải là... j đâu
    Thứ ba: bỏ hẳn cái hát hò, hoa hoét đi, phí tiền. hát hay thì cứ ngồi im đó, lúc nào có bọn đi hát, chúng nó giục mãi chú làm ra vẻ không từ chối dc chơi 1 bài đỉnh vào, tình cảm lãng mạn chứ không rock riếc j đâu nhé, 1 bài thôi.
    Thứ tư: đã đi cùng em nào xinh xắn thì phải rự hào, không có j xấu hổ, cứ làm quen thêm vài em nữa, hẹn em này không dc đi em khác, nên chú đi em nào cũng tự tin, xác suất thành công cao
    Thứ năm: đến giai đoạn cầm tay rồi, nên đọc kỹ phần cầm tay đụng chạm đi.
  10. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @langtu37:thanks vì những ý kiến rất thực tế của bạn,mình sẽ cố để thịt được cáo.Thám thình được tình hình phía địch thì sẽ up lên sau

Chia sẻ trang này