1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp hộ thằng bạn e với- gái đòi cưới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coxchia, 24/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    kết thúc đi , đừng làm khổ những đứa con
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nhân bất vị kỷ, đất diệt trời tru Thân mình còn không thương thì làm sao mà thương ai được
  3. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghỉ cho khoẻ đi , vì kể cả cuới thì k sớm thì chầy bạn của bạn sẽ có mối mới ở ngoài thôi , lúc đó còn độc ác hơn là ko cưới
  4. tqninh

    tqninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn. Công nhận bác có tầm nhìn xa thật.
  5. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Thân mình không lo được mà bày đặt nhân nghĩa, từ thiện.
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ò, sao mà thân mình ko lo đc, thằng bạn e cũng giàu lắm tiền đấy chứ, mỗi tội chưa muốn cưới vì chưa muốn dính vào vợ con. Mỗi tháng lương nó cũng đc 3 quả
    Được coxchia sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 26/10/2009
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ò câu này đúng này, để e xài thử nói nó xem sao
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    gái mới có 25t làm gì mà đã phai vội vàng thế??????????//
    bạn gái mình cũng đòi cưới 25t , mình thì chưa muốn
    sao các e gái 25t vội vàng thế nhỉ
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, em kia cũng sợ về quê cưới nên muốn bạn bác cưới cũng là phải lẽ. Nhưng bạn bác không dứt khoát thì cũng dở. Nhưng chưa muộn, nghĩ kỹ đi rồi quyết vậy.
    Theo mình trường hợp này nên chia tay và em ý cũng chả lấy chú kia đâu mà lo
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hic, em mà là gái của bạn bác, em đá đít nó trước í chứ. Lấp lửng kiểu ra ơn thế này....
    25tuổi còn trẻ, còn khoẻ còn chơi chán, sao cứ fải xoắn xuýt chuyện chồng con làm cái gì nhỉ? Fải cho em gái kia lên đây để chị em tư vấn cho.
    Bảo bạn bác dứt khoát bỏ đê. Đừng làm khổ con bé nữa, chưa cưới đã thấy chán, cưới về lại ghét thêm. Sẵn có tiền trong túi kiểu gì chả abcxyz bên ngoài? Bây giờ nó khổ thôi, khéo sau nay nó lại đến hậu tạ bạn bác ý chứ.
    Tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ vì khó nghĩ, day dứt...cố lấy nhau rồi về hành hạ nhau đến chết à?
    Không biết đến thời đại nào mới có cảnh : zai ngồi trên giường khóc thút thít rồi nói " xin em cưới anh đi vì chúng mình trót nhỡ... rồi " nhỉ ?

Chia sẻ trang này