1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

    Mình tình cờ quen em nó qua điện thoại được hơn 1 tháng rồi(em nó gọi lên báo hỏng Internet vào lúc 23h ngày mùng 4 têt!).Thực ra mình đã kết em nó từ hôm em lên ký hợp đồng rồi nhưng chưa có dịp tìm hiểu thêm nay bất ngờ lại có cơ hội tốt nên hướng dẫn em vào được Net xong là hỏi xin nick chat ngay và 2 đứa chat với nhau như là quen nhau lâu lắm ấy,nói chung là rất tự nhiên và thoải mái!. Thật sự là mình đã chết mê chết mệt nụ cười của em nó rồi,nhìn đã mê nhưng nghe giọng cười còn mê hơn ấy! Trong khi chat thì mình tranh thủ xin số di động luôn bảo là nhỡ hôm nào hỏng Net mà không phải ca anh trực cứ gọi anh hướng dẫn cho.Sau khoảng 2 tuần chat và nhắn tin càng thấy hai đứa có nhiều điểm chung nên mình quyết định rủ em nó đi uống café,không hẹn trước khoảng 7h tối mình gọi rủ em đi thì em?.cười khúc khích?coi như là em đồng ý nên mình đến nhà em sau đó 15p,Bố Mẹ em cũng thoải mái và dễ tính,ngồi với em và hai cụ mất thêm 15p em xin phép được đi uống nước với con gái hai cụ,hai cụ cười bảo: Nhớ về sớm nhé!
    Xin kể chi tiết một chút về buổi đi chơi đầu tiên này:

    Đi uống nước mình gọi 1 ly café còn em nó là 1 ly trà dilmah,mình gọi thêm 1 đĩa hạt dưa để có thêm việc làm lúc thất nghiệp ,hai đứa nói chuyện rất vui vẻ,tự nhiên y như lúc chat,em nó cười rất duyên lại hay cười nên có khoảng lặng là mình lại ngồi ngắm em nó,những lúc đó em chỉ cười.Em nó bảo không thích cắn hạt dưa,không sao,mà có làm sao cũng chẳng sao nên hai đứa không cắn mà quay ra nghịch hạt dưa,mình lấy 4 hạt dưa xếp thành hoa đào,em cũng hưởng ứng xếp theo,rồi mình đố em nó là chỗ hạt dưa này là chẵn hay lẻ? Em nó đoán chẵn và quyết định dùng phương pháp thử,cả 2 lần thử đầu mình đều win mới đểu chứ,mình có ăn gian cho em nó win để còn bốc lượt 3 nhưng em nó đếm lại ,kết thúc em khởi đầu bằng việc đổ hạt dưa ra bàn và xếp thành hình hơi giống trái tim,cứ thế 2 đứa thả thêm hạt dưa vào và cuối cùng thành quả là hình trái tim 3D hoàn chỉnh,10h20 mình đưa em về ?osớm? đúng như lời hứa lúc đón em đi!

    Mình cảm nhận được rằng em nó cũng thích mình nhưng vẫn e ngại điều gì đó nên khi nào mình hơi đề cập đến chuyện tình cảm là em nó lại có ý tránh ra chuyện khác,vừa rồi mình mới biết hóa ra em nó rất e ngại chuyện tuổi tác (Hai đứa tuổi thuộc Tứ hành xung!) và rằng em nó chứng kiến rất nhiều trướng hợp rồi mà đâu có xa ngay gần nhà em nó đấy thôi. Trời đất,thế kỷ 21 rồi,một cô gái tốt nghiệp ĐH rồi mà vẫn có ý nghĩ đó thì mình chỉ có thể lý giải rằng vì họ là phụ nữ.Về phía mình có nói với em nó rằng chuyện tuổi tác không thành vấn đề,mình sẵn sàng đối mặt với nó (Bố Mẹ em nó không phản đối gì dù biết tuổi 2 đứa rồi - Các cụ tuyệt quá đi mất) nhưng em nó vẫn chưa xuôi.Có lần em nó bảo những ai mà không hợp tuổi là loại ngay từ vòng gửi xe,mình có bảo lại rằng mình không bao giờ chịu thất bại vì cái lý do "vớ vẩn" đó.Em nó lại chỉ cười.Dường như em nó đang đứng trước 1 sợi chỉ mỏng manh nhưng lại rất phân vân xem bước qua thì có chịu "lời nguyền" "Binh pháp xem tuổi" của các Cụ hay không? Nhưng,thực sự đó cũng mới chỉ là một nửa vấn đề,về sau em nó nói mình mới biết là trước đó em nó đã yêu một người nhưng mới chỉ đươc 1 tuần thì họ lại phải xa nhau,vì rằng người yêu của em nó(một bác sĩ) sau một lần xét nghiệm máu để làm hồ sơ đi du học thì phát hiện ra bị viêm gan B và có ý rời xa em nó với lý do là em nó xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn!! Còn em nó thì quá đau khổ,tình yêu mới chỉ bắt đầu mà đã phải chia tay!. Hai người họ xa nhau đươc một năm rồi nhưng em nó vẫn chưa vượt qua được nỗi đau đó để sẵn sàng đón nhận tình cảm của một người khác.Hiện tại người kia đang bên Pháp - thi thoảng họ vẫn liên lạc với nhau qua Yahoo và lần nào em nó cũng khóc!.Mới nhận lời yêu được một tuần thì rõ ràng tình cảm chưa sâu nặng (em nó cũng có nói với mình như thế) được nhưng có lẽ nó đột ngột quá khiến em nó phải đến nông nỗi như bây giờ!! Cách đây mấy hôm 2 đứa đang chat vui vẻ bỗng dưng em nó thấy người bên Pháp online nên cho mình ?ochờ em một chút? hơn 1 tiếng luôn.Kết cục như những lần trước,em nó lại buồn,người kia biết mình bị bệnh nên luôn nói để tìm cách làm em nó quên mình đi nhưng thực ra lại càng làm em nó buồn hơn.Sau đó em nó có hỏi mình rằng: người ta nói với mình thế này là sao hả anh? Chàng bên Pháp: Không phải là anh không yêu em cũng không phải là anh đã xác định gì với em! Mình cũng không hỏi kỹ xem họ nói chuyện với nhau những gì nhưng em nó có nói thêm một câu: Vậy là trước đến nay chỉ có mình em,một mình em hy sinh mà thôi! Mình thì mình không tin vì lý do họ chia tay không bình thường như những đôi khác nên người bên Pháp cố tình nói thế mà thôi! Trước mình còn thấy thông cảm nhiều cho người bên Pháp kia nhưng càng ngày mình càng thấy ức chế vì mình làm cho em nó vui vẻ được một chút thì lại bị người đó lấy đi mất! Khi mình hỏi tình cảm của em dành cho anh thế nào thì em nó bảo: Em cần thêm thời gian anh ah!
    Theo mình cứ tình trạng như hiện tại thì ?othêm thời gian? này không biết còn biết kéo dài đến bao giờ !! Mình yêu em này thật lòng và muốn tính chuyện lâu dài (tuổi tác không quan trọng kể cả phải thuyết phục gia đình mình nghĩ mình làm được)

    Từ hôm đó đến nay mình quyết định không liên lạc gì nữa!!

    Các cao thủ có ý gì giúp được mình cho trường hợp này không? Ai có cao kiến gì để loại bỏ được ý nghĩ cổ hủ của em nó không? Theo mình cả 2 lý do là cân bằng nhau đấy.Xin cảm ơn trước nhé !!
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    He he
    Thứ nhất về khoản tuổi tác, thứ hai về khoản mối tình đầu, thứ ba về khoản tâm lý....Bạn gái này giống hệt tớ
    Lúc đầu đọc còn phải lục lại xem là mình có quen anh nàoở tổng đài ko.
    Thế này nhé, vì hoàn cảnh của em giống hệt, nên em xinđưa ra ý kiến của bản thân, anh chủ topic xem có tham khảo đc ko nhé
    -Chuyện tuổi tác, bố mẹ bạn gái kia đã ko hề câu nệ, vẫn ủng hộ là một tín hiệu cực kì tốt. Bây giờ chỉ cần anh nhờ đc 2 bác tác động thêm, tâm sự nói chuyện về cái vấn đề tuổi tác, mưa dầm thấm lâu, đến một ngày nếu thực sự có tình cảm với anh thì ý chí sẽ bị lung lay hoàn toàn thôi. Phân tích tâm lý: có tình cảm, muốn tiến tới với anh nhưng e dè chuyện tuổi tác, chứng tỏ là một người có duy tâm, những người duy tâm thường dễ bị lung lay khi có người nói thêm vào, mà đặc biệt là những người lớn tuổi có độ tin cậy cao như bố mẹ. Vấn đề này chỉ cần giải quyết đc với 2 bác được là xong (2 bác ko phản đối chưa đủ, mà phải ủng hộ, có ý muốn vun vén vào cho con gái mình).
    -Chuyên tình cảm. Chỉ cần cắt đứt được hoàn toàn với anh ng y ở Pháp. Việc này không hề khó, vì anh kia xét về mặt địa lý thì ở rất xa, không thể chạy vù đến bên em gái mà làm phiền được. Cách liên lạc duy nhất là qua Yahoo, mà chat chit người ta dễ tâm sự, dễ tâm tình được chuyện sâu kín đặc biệt là chuyện tình cảm. Bây giờ anh chỉ cần xác định xem bạn gái kia có thực sự muốn quên tình đầu để đến với anh, muốn dứt bỏ hoàn toàn với anh người Pháp kia ko. Nếu thực sự muốn thì khuyên bạn ý ignore luôn nick của anh kia đi, cho dù có ko nói chuyện nhưng nếu vẫn cứ thấy nick ngta lù lù trong list của mình thì mỗi lần nhìn thấy mọi thứ mọi cảm xúc lại ùa về. Chỉ cần bạn gái kia đồng ý và ignore, chặn mọi đường liên lạc của anh ở Pháp kia thì mọi chuyện sẽ ổn. Em dám chắc đấy
    -Vấn đề tâm lý: Chim sợ cành cong, một người con gái khi đã phải trải qua sự đau khổ trong tình cảm vì xa cách như thế, nhất định sẽ mang một tâm lý e dè, sợ lại bị đau, sợ lại xa cách một lần nữa...Vậy nên trước mắt anh cũng đừng nên vồ vập quá, cứ từ từ, bình tĩnh mà tiến, vì dù gì thì bạn gái kia cũng đã có cảm tình với anh rồi, ko việc gì phải vội vàng. Hãy thể hiện cho bạn gái kia thấy anh thực sự nghiêm túc, thực sự muốn xác định lâu dài với người ta, và tỏ ra mình là một người có tố chất để làm chồng tốt.
    Happy ending rồi sẽ đến thôi. Cố gắng lên nhé.

     
  3. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chà? bìt nòi gì?. Chì? và?o chùc cho cẶu sèf cò 'ược hành phùc như ỳ muẮn
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Đọc bài chú mà thấy phát ngán.
    1. Chú phạm sai lầm cơ bản: tỏ tình khi tình cảm em ý dành cho chú chưa định hình hay nói thẳng ra là chưa có.
    2. Cung phụng, chiều chuộng cảm xúc của e gái quá mức. Như đội nó lên đầu, cho nó mọi quyền chọn lựa. Chú như cái thùng giác, như cái quần áo hết date.
    Dạng như chú thì cứ ngồi đấy mà làm bạn tâm giao của e nó nhé. Đến khi nào e nó chán, e nó ko có thằng nào khá hơn thì may ra mới ban phát cho chú ít tình thường. Yêu đương thế đ** nào đc zai như chú .
  5. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy lạ vụ viêm gan B thôi, anh thằng bạn mình cũng bị và sắp lấy chị người yêu rồi.
    Bệnh này có phải như hủi đâu mà đến mức phải chia tay vì "em xứng đáng đc tốt hơn" nhỉ ? Bệnh này suy giảm đc mà.
    Nếu cái anh bên Pháp lấy lí do đó để chạy mà vẫn làm chị kia k quên đc thì quả thật cao tay. Kiểu anh k có lỗi khi chia tay vs em, anh cũng chả muốn thế, tất cả là vì em ý.
    Nghe bull**** lắm, yêu thật lòng thì chả vì cái bệnh đó mà chia tay đâu
    Chủ top cứ tán mạnh vào, giải thoát cho chị kia
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Có vài lời thế này nhé :
    Thứ nhất là tìm hiểu kỹ thêm cái lý do tuổi tác em nó đưa ra . Nếu em nó tin tưởng vào ba cái vụ tuổi tác vớ vẩn đó thì nếu chú xác định dính với em nó cả đời cũng đồng nghĩa với việc hàng ngày chú phải chứng kiến những cái chuyện lên đồng của em nó (nào thì ra ngõ gặp bà chửa thì quay về , chim lợn kêu eng éc trên mái nhà là nhà có chuyện , gặp người ti hý thì kiểu gì cũng gian , chọn giờ xuất hành , chọn giờ mua sắm , chọn giờ kê giường , chọn giờ sửa toilet , chọn giờ làm tí để sinh con........) , những cái này thì ít thằng đàn ông có đủ kiên nhẫn để kiềm chế cãi vã .
    Còn cái lý do tuổi xung em nó đưa ra chỉ là cái cớ để em nó chưa muốn dính sâu vào chuyện tình cảm với chú thì chú phải tưới tắm thêm tình cảm của chú vào em nó cho nó ngấm hơn mà thôi cái lý do vớ vẩn đó đi.
    Còn chuyện thằng giai bên Pháp thì cũng nên quên nó đi , xa xôi thế, them vao chenh lech mui gio thì có gì phải ngại . Thằng đó mới qua bên đấy còn chưa quen sóng , nên vẫn cẩu chyện về với gái ở VN để giải khuây . Tí tởn vài tháng rồi có mối mới thì nó sẽ quên ngay gái của chú thôi . Hoặc con mái mới của thằng giai đó nó sẽ tự kiểm soát việc phát sóng loằng ngoằng của thằng đó với Ex hay với các mối khác . Anh phán thế chú có cảm thấy ổn không ?
    Thứ hai, một sai lầm nữa khi chú quyết định không liên lạc nữa . Xin lỗi ,anh nói chú đừng giận nhé . Anh không có gan cầm đá ném người , nhưng rút giày quăng vào mặt người khác là có thể . Vì sao à ?Hành văn của chú tương đối chuẩn , nhưng cái suy nghĩ , ý tứ của chú trong cái văn đó thì lại nông toen hoẻn , cái nọ chửi cái kia .
    Dòng trên chú nói yêu em nó thật lòng và muốn tính chuyện vuông tròn với em nó . Dòng dưới chú táng ngay là quyết định không liên lạc nữa . Là con gái , đứa nào mà phát hiện ra tư tuởng này của chú nó không tự ái thì có mà hoạ con dở hơi. Chú đã là cái gì của nó mà ép nó phải theo cái suy nghĩ của chú . Làm gì thì làm , muốn gái thuộc về mình thì nhất định phải để cho gái nó không chỉ khẩu phục mà cái tâm nó cũng phải phục . Như thế thì mới gọi là tạm chắc cửa trên .
    Bao tuổi rồi mà mới nhìn thấy gái nó cười hay đã chốt ngay là phải lấy nó làm vợ , mặc dù mới quen được một tháng và đi chơi được một lần . Xoắn quá , xoắn quá . Chưa đủ trưởng thành để lấy vợ . Từ " tìm hiểu " đã bị chú xoá khỏi từ điển dựng vợ , gả chồng .
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Các sai lầm:

    -1 Thiếu căn ban trầm trọng về cưa gái, cần bổ sung kiến thức.
    0. Không bao giờ được tỏ tình, bóng gió về tình cảm của mình. ĐÂY là cái rất tối thiểu của học sinh lớp 1.
    Cần thiết lắm thì khi hôn gái xong nếu em cứ dồn dập hỏi "Em là gì của anh" "Anh có yêu em không" thì mới tuôn ra "Là gì hả để anh nghĩ xem nào" , "Em hỏi linh tinh cái gì thế".
    1. Không được chát để tán gái. Dù công việc phải liên quan đến nó. Chỉ nên gặp trực tiếp.
    2. Em lo vấn đề tuổi tác xung nhau thì không được hành xử theo kiểu anh không quan tâm đến vấn đề ấy, anh sẵn sàng đối mặt tất cả.
    Hành xử đúng ở đây khi em nó tuôn ra cái tràng lố bịch ấy là:
    (Cười) Em định cưới anh nào tuổi 82 à ( tuổi của cậu),
    Hay (Gật gù) Giờ anh mới biết 82 khắc cả 86. Sau này phải cẩn thận với mấy em 86 thôi (Cười).
    3. Nếu em lên cơn kể lể về thằng bạn trai cũ quá mức thì tốt nhất là cắt cơn điên của nó lại.
    Bằng cách khi nó đi quá sâu. Mà cái đi quá sâu này cho thấy bạn cũng hết sức gà khi tán gà đến nỗi mà nó coi như cái thùng rác tình cảm, đổ tất cả đống hổ lốn lên đấy.
    Cách cắt đi có thể là, khi nó bắt đầu TỰ kể lể, thì phải xin lỗi anh có điện thoại, ra ngoài nói 10 phút vào, rồi vào bảo là anh có việc gấp phải đi. Chở nó về , trên đường vấn tỏ ra bình thường.
    Tóm lại chúng ta KHÔNG GIẢI QUYẾT chuyện quá khứ của nó, cho nó hiểu rằng em tự giải quyết nó đi, cái vấn đề đó anh không bận tâm. Nếu em cứ léo nhéo nữa thì anh cảm thấy tốn thời gian. Anh cũng không lắng nghe chuyện tình cảm của em. Khúc mắc đấy không liên quan đến anh.
    Chúng ta chỉ tiếp tục câu chuyện khi gái tỏ ra đong hàng, muốn làm hàng bằng cách là Anh nọ anh kia đẹp giai, giàu, cao to lắm đang tán em, người yêu cũ em thông minh tuyệt đỉnh,
    Hành xử trong trường hợp này là "Vậy em còn chờ gì nữa, tấn tới đi, cơ hội ngàn năm có 1 đấy, hay "sao em không cố quay lại nhỉ,,,,"
    Lưu ý 1 lần nữa chúng ta kệ mịa bọn tình địch và không bao giờ nêu ý kiến giải quyết vấn đề, tham gia bàn luận để tháo gỡ tình cảm với gái . Điều đấy khiến chúng ta tự đưa mình vào thế khiến gái coi ta là " cô bạn gái thân thiết của gái".
    4, Khi gái bảo là em cần thêm thời gian, có nghĩa là "Anh càng ngày càng gà, em không thể nào tin nổi anh lại gà dần đều thế này, thế nên em phải xem xét lại là có nên đá anh hay không"
    Hành xử đúng: nằm im chờ cho đến khi NÓ CHỦ ĐỘNG LIÊN LẠC LẠI.
    Cố chờ , kìm nén mà chờ, bấn cũng phải chờ.
    5. sai lầm 16 trên 50 của gà :
    "16. Vào nhà gái xin phép đi chơi. Dở người, mới quen, bạn bè có bao giờ phải vào xin phép không, tôi có đặt vấn đề với con gái ông bà đâu mà phải vào xin phép?"
    Bạn muốn đục đẽo trong bao lâu, 2 năm hay 2 tháng.
    Được lynkpt sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 29/03/2010
  8. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mẹ. Với gái mà nói, lúc nó đang dở hơi thì phải cho nó biết là nó đang dở hơi. Bằng cách nào thì đọc lại các bài trên mà ngẫm.
    Nó dở hơi mà cứ ngồi tâm sự, rồi đau đầu mệt óc với cái dở hơi đấy của nó thì ko những chú chỉ là cái dạng bạn tâm giao, loại thùng giác vàng mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng khác với những zai sau này đến tán gái.
    Nói tóm lại hành động ngu ngốc của chú ko chỉ làm mất hoàn toàn cơ hội của chú mà còn có hậu quả vĩ mô hơn là ảnh hưởng xấu đến hình ảnh zai nói chung trong mắt gái. Gái tính chuối củ, dị dạng cũng một phần là do lỗi của những thằng zai như chú mà ra cả.
  9. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    To emlacuoide :
    Cảm ơn bạn rất nhiều mình đang tham khảo những ý của bạn đưa ra!
    To kaka0102:
    Trước hết cảm ơn bác về những ý kiến cực kỳ thẳng thắn.Nói thật em nghe thấy khoái rồi.
    1. Em chưa tỏ tình,đấy chỉ là một câu hỏi thăm dò lúc chat mà thôi!
    2.Em đang tìm hiểu chứ chưa có gì đến nỗi là cung phụng hay gì cả.
    To Nodame:
    Cảm ơn bác đưa ra 1 ví dụ về vụ viêm gan B nhưng em nghĩ trường hợp này không như bác nghĩ đâu,vì họ mới chỉ yêu nhau được 1 tuần thôi,nên khả năng anh chàng bên Pháp có ý đó là thật.Cái khó là ở chỗ đó!!
    To DeutschlandvermisstVN:
    Cảm ơn bác cũng rất thẳng thắn.Em lại thích thế mới đểu chứ.Khả năng là cái bệnh "tuổi tác" của em nó không quá nặng như bác mô tả đâu vì rằng như thế em đã không có cơ hội post bài trên box này nhờ tư vấn rồi!
    Em không liên lạc vài hôm xem tình hình em nó thế nào thôi.Em tạm dừng chứ không dừng hẳn .Em nói em thật lòng và tính chuyện lâu dài thì không hẳn như bác nghĩ,đơn giản là em nghiêm túc trong vụ này ngay khi bắt đầu!
    To lynkpt:
    Cảm ơn bác về mức độ chi tiết bác đưa ra.
    0.Rõ ràng là em chưa tỏ tình,đơn giản vì em đã biết điều đó khi tham gia vào diễn đàn này rồi.
    1.Em không chat để tán gái nhưng chát là 1 kênh thông tin mà mình có thể tận dụng được.
    2.Em đã làm đúng như ý mà bác định bảo em nên làm.
    3.Em nó tuyệt đối không kể lể gì về bạn trai cũ khi đi chơi với em.Em cho rằng thế mới lại khó! Em đồng ý hoàn toàn với bác là em nó phải tự giải quyết việc đó nhưng có nên làm gì đó cho cái kết quả mà em nó giải quyết có lợi cho mình chứ nhỉ?
    4.Rõ ràng là em nói em đang nằm chờ. Bác yên tâm vì nằm im mà chờ thì lâu lắm nên gọi là nằm chờ thôi chứ em còn khối việc khác để làm ấy chứ.
    5.Em đến đón em nó đi chơi và vào nhà chào hỏi phụ huynh là chuyện quá bình thường.Em nó nói là cần phải xin phép cái này cũng là chuyện nên làm và vì nhà em nó như thế.
    Mà 2 bác DeutschlandvermisstVN và lynkpt mâu thuẫn nhau kìa. Bác thì bảo em nằm chờ là ko nên,bác thì ngược lại?? Hai bác có gì định nói với nhau ah?
    Update: Sau 2 ngày rưỡi em lặn thì tối qua em nó đã call cho em bảo là dạo này anh bị ốm ah mà sao không thấy nhắn tin gọi điện cho em nữa? Đoán là em nó hỏi cho có lý do thế thôi nên em cũng trả lời coi như em nó đoán đúng là anh bị ốm đi ! Giờ em muốn tham khảo ý các bác là nên làm gì tiếp đây?
    - Lặn tiếp?
    - Rủ đi chơi,khả năng lớn là sẽ đi.Chủ động cầm tay?
    (Lần đi chơi thứ 2 em có vận dụng bí kíp xem chỉ tay và kết hợp với bắt mạch luôn để nghe nhịp tim em nó nhưng mà lúc đó mải xem và "phán" nên đếm không được chuẩn lắm nên cũng chưa biết được cảm xúc của em nó lúc đó thế nào.Cầm tay bị động em không khoái!)
    ...
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú có biết nghĩa "tán gái" là thế nào ko?
    Nếu hiểu nghĩa của từ đó thì xúc tiến "tán" cho anh, gạt mẹ những cái linh tinh trước giờ đi. Khỏi phải lăn tăn.
    Bước 1, 2, 3: Làm quen, lấy số đt, rủ đi chơi.
    Bước 4: Đụng chạm lần đầu <--- bắt đầu từ mốc này.
    ... to be continue ...

Chia sẻ trang này