1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rưỡi mà nó đã call rồi ah.
    Em này có vẻ kết bạn rồi đấy.
    Đáng nhẽ khi nó call hỏi là anh ốm àh, thì nên trả lời không, sao hả em hoặc đỡ hơn thì dạo này anh hơi bận.
    Nhưng thôi để cuối tuần rủ nó đi chơi, từ giờ đến cuối tuần nhớ là đừng nhắn tin.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ko nhắn tin là mọi thứ sẽ tiêu tan hết đấy
    @chủ top: theo mợ thấy em cứ kệ em nó nói, việc mình mình làm, cứ tiến lên , h em đang bị em ý cho vào thế bị động, chuyển thành thế chủ động sẽ khác , hiểm hem?
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ông nào đang tán mình mà dám bẵng đi mấy hôm rồi đưa ra lý do "anh bận" hoặc "sao hả em" thì tớ cho ông ấy đi vào dĩ vãng luôn. Anh không cần tôi thì tôi càng chả cần anh.
    Còn nếu ông ấy mà lớ lơ đi rồi cuối tuần rủ rê đi chơi thì câu trả lời của tớ lúc ấy sẽ là "Em bận rồi anh ạ, để lúc khác đi" (trả lời lịch sự ấy mà, còn trong đầu là: đừng có mơ anh nhá).
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp, nàng là công chúa hả nàng? Khện quá đấy. Thường thì những em khện là ế lòi ra nên mới phải lên đây ra vẻ đấy nhớ.
    Đàn bà là rất hay có cái trò thích nhưng mà éo bao giờ thừa nhận. 10 cô thì 8 cô éo bao giờ thừa nhận là thích trai hư hay thích những thằng tự chủ có cuộc sống riêng cả. Mồm thì xoen xoét thích quan tâm nhưng quan tâm thì lại thành thằng bạn tốt phỏng ạ?
    Định làm bảo mẫu hay sao mà bơ em vài ngày em sút, em định lấy mấy thằng trẻ con cả ngày bám đít em mà ko lo cho công việc, sự nghiệp thì anh nể em đấy. Trái tim em bao la quá, tình mẫu tử trong em mạnh mẽ thật, anh nghĩ em là 1 bà mẹ tốt đấy
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Hai chỗ vàng vàng bác và mợ kết hợp lại ý là bảo em nằm chờ tiếp ah .Có nhiều lúc biết là không nên thế này không nên thế kia vậy mà không hiểu sao vẫn cứ làm nhất là khi cảm ai đó.Em lại nhắn tin với gọi điện cho em nó mất rồi ,xoắn quá không chịu được.Tuy nhiên cũng kìm chế được một chút,chỉ call 1 cuộc vào buổi sáng gọi em nó dậy đi làm(phê cái giọng em nó nghe điện thoại lúc còn ngái ngủ mới chết chứ),ngày thì soạn mấy tin nhắn thôi,với lại công việc cũng nhiều thời gian đâu mà nhắn được!
    Tối bọn em hay xem phim cùng nhau.....trên internet (những hôm em trực chả đi đâu được).Hai đứa toàn phải đồng bộ phim bằng cách 1 người pause rồi gửi thời gian mình đang xem cho người kia chỉnh theo,BUZZ một cái là cả hai cùng Play!(Có cách nào khác không nhỉ?) Vừa xem vừa chát để chia sẻ cảm xúc,bàn luận,nhận xét,đánh giá....
    Nói thật là em cũng sợ mình trở thành bạn tâm giao của em nó mất,nhưng không sao em sẽ kết hợp cả nhắn tin,chat chít với rủ đi chơi luôn.Em định thứ 5 này rủ em nó đi cafe ngay chứ t7 tuần này lại phải trực mới đau chứ! Hy vọng có tiến triển hơn chứ xem chỉ tay mãi cũng chán !!
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu như việc dành vài phút mỗi ngày để nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu là làm ảnh hưởng đến "công việc, sự nghiệp" thì tốt nhất không nên yêu, chỉ nên là bạn thôi. Còn thông thường một cô gái tại một thời điểm thường có vài ba người theo đuổi, thế nên chẳng có lý do gì cô ấy phải chạy theo người mà sẵn sàng lớ lơ cô ấy đi với cái lý do "bận" hay hờ hững như thể "em chả là cái gì của anh, có hay không có em đời anh cũng chả khác gì cả". Những cô nào mà thấy anh chàng bơ đi vội vã chạy theo thì không ít người (không phải tất cả) một phần do tâm lý "con cá mất là con cá to", một phần do bị kích thích vào sự hiếu thắng", còn thông thường cô nào lựa chọn bạn trai cũng thích người đàn ông vững vàng, bản lĩnh, điềm đạm, biết cân đối giữa công việc, tình cảm. Đàn ông ai cũng nên vun đắp cho cái gọi là sự nghiệp nhưng phụ nữ thời nay thì cũng chẳng kém cạnh mấy cái chữ "sự nghiệp" đâu ạ, vậy mà họ vẫn thực hiện tốt cả việc làm mẹ làm vợ thì đàn ông nếu có định mang cái mác "sự nghiệp" ra bao biện thì cũng phải đạt đến địa vị nhất định trong xã hội hẵng lớn tiếng "tôi còn bao công to việc lớn"
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Chuyện cô bé ấy gọi điện hỏi thăm bạn theo mình có thể xảy ra 2 tình huống. Thứ nhất có thể vì cô ấy thích bạn. Thứ 2 vì cô ấy là một người bạn tốt, thấy bạn có dấu hiệu bất thường thì lo lắng hỏi han. Tình huống thứ 2 cũng khá phổ biến trong quan hệ bạn bè thân thiết hàng ngày, bản thân mình cũng hay làm vậy nếu đấy là người hàng ngày mình hay liên hệ qua lại. Nhưng nếu ở tình huống này mà bạn lờ lớ lơ đi thì cô bé ấy chắc sẽ có cảm giác sự quan tâm đó không cần thiết đối với bạn và có dễ dẫn đến quan hệ 2 người sẽ có bước lùi. Mình không tư vấn theo "bài bản" như các mem khác mà từ suy nghĩ, quan điểm sống của mình. Không ai hiểu bạn gái đó hơn bạn, thế nên tự bạn phải tìm cho mình cách đi phù hợp nhất chứ không thể áp dụng cứng nhắc trên kinh nghiệm của người khác.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này , chú muốn anh khoắng tay dăm ba dòng về cái vụ gái gú của chú hay đơn giản là chú muốn châm mồi cho anh với một thằng nào đó nhao vào táng nhau?
    Anh là anh chứ không phải là một thằng lắm nick nào đó nên mâu thuẫn là chuyện vặt .Anh luôn đẽo gái với tư tưởng rằng mình xấu giai , tài ít , tiền cũng không nhiều . Có sao dùng vậy cố gắng thể hiện một cái gì nó là của mình , lấy tôn trọng gái (hết sức cẩn thận kẻo nhầm giữa tôn trọng với xun, xoắn nịnh gái ) , mọi thứ đều làm trong cái khuôn đúng mức . Đại khái là kiểu Politics cho gái nó hiểu thế này : Anh luôn lấy tình cảm và tôn trọng cá nhân làm đầu khi gây dựng mối quan hệ với em .
    Mà đã chấp nhận đặt mối quan hệ là phải gắn với quan tâm . Mấy thằng bạn đực rựa với nhau vài ngày vắng tin tức đã cảm thấy nó không bình thường rồi . Đằng này lại là quan hệ trai gái đặt nền móng cho hôn hít , ôm ấp về sau.Gái nó có học hành đàng hoàng hay con nhà nề nếp thì thà nó ở vậy con hơn là làm vợ , làm bạn mấy thằng khuyệnh khoạng coi cái tình người như rơm như rác .
    Đấy là anh xem xét việc đẽo gái của chú dưới góc độ kiếm vợ cho đời mình . Còn chuyện đẽo gái với mục đích làm giảm bớt việc thẩm du , hay đơn giản chỉ là thoả mãn nhu cầu pháo tẻng thì nó lại thuộc mảng khác , phạm trù khác của đời giai trẻ .
    Mấy cái thằng ỷ lại rằng đũng quần mình nặng xèng hay cái bản mặt mình nó nuột hơn nhiều thằng khác thêm vào trong giai đoạn đó lại có thêm mấy con mái đú thèm tiền , thèm chuối mượt nó chạy theo mấy chú lại tưởng mình có giá , nhưng xét theo logic thì mấy con vớ vẩn nó theo mình thì bản chất mình cũng là thằng chẳng có giá trị mịa gì hết vì chơi với mấy con đầu óc đã rỗng rồi lại thêm vào mấy cái tính mất dạy ma cô góc phố , xó chợ thì có cái mịa gì để mà oai, mà khệnh với đời .
    Xét cho cùng thì Yến Vy hay mấy con bò lạc dọc Trần Quốc Toản thì cũng khác mịa gì nhau , có xèng là mua được tuốt , cần mịa gì tài , mà khệnh với mấy con mái đó thì có mịa gì là oai.Đẽo mấy con đó thì không cần bài .
    Chủ Top nếu kết gái của chú thì nhất thiết phải quan tâm đến nó . Nhưng phải đúng mức và tế nhị (Anh nhắc lại một lần nữa) . Cố gắng nắm bắt , tìm hiểu để theo được quỹ đạo hay cái sự trầm bổng của gái . Vui cái vui của nó , chia cái buồn cùng nó ít nhất là trong cái thời điểm đục đẽo . Làm được thế thì ôm được gái trong vòng tay chẳng mấy chốc .Là người , lại là gái thì đứa nào chẳng thích làm bạn với người quan tâm , tế nhị đến mình .
    Những bài đẽo kinh điển ai cũng biết , ai cũng đã từng nghe nhưng mà không phải ai cũng đi đúng tốc độ và ôm cua cũng thời điểm .
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là kết quả được kết tinh lại sau khi những chú gà đi qua đời em gái mhtn. Nói chính xác thì đó là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hệ quả.
    Ở đây đang trong quá trình cưa cẩm, tán tỉnh, đòng đưa chứ chưa phải yêu. Em gái chưa yêu zai nên cũng ko thể yêu cầu zai phải quan tâm đến mình như kiểu đã là ng yêu của mình rồi. Chú nên tự xác định lại tư tưởng nhưng trong giai đoạn này ko nên nghe lời khuyên của gái mà chỉ nên lợi dụng sự nhiệt tình của gái mà thôi.
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đây là ví dụ điển hình về một trong những mấu chốt khi cưa gái "Không bao giờ được nghe đài địch" . Gái thích thế nào và thế nào để gái thích là hai phạm trù hoàn toàn khác, nếu không muốn nói là đối lập.

Chia sẻ trang này