1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi mà dễ dàng gọi người khác là "em" thế? Còn so với các bạn trên này thì quả là bạn trai của tớ "rất gà" vì từ khi tán tỉnh đến nay vẫn duy trì việc hỏi thăm nhau hàng ngày cho dù ở cách nhau vài phút đi bus hay đôi lần transit, dù bận tối mắt tối mũi hay những hôm nhàn rỗi. Có lẽ vì chàng của tớ chả nghĩ sự nghiệp nó là cái gì to tát lắm, mục tiêu ngắn hạn chỉ là mua nhà và xe trước khi cưới thôi, chả tính xa xôi lắm nên có nhiều thời gian à ơi với tớ từ chuyện trời mưa cho đến chuyện lương bổng. Còn tớ cũng chỉ thích người như chàng thôi, 2 đứa học vấn, thu nhập ngang nhau, tha hồ lắm thời gian buôn với nhau mà chả đứa nào "vênh" với đứa nào cả.
    Quay lại chủ đề chính, với quan điểm cá nhân tớ, yêu đương rồi nhiều khi thoáng hơn với nhau vi dù sao cũng đã hiểu và gắn bó, không hài lòng thì có thể giận dỗi chứ cái lúc đang để ý nhau là lúc soi nhau kỹ nhất. Thế nên chả phải vô tình mà khối topic mọc ra trên này các cô show ra mọi khía cạnh của các anh chàng đó để cân nhắc, chọn lựa, nó thể hiện sự thực dụng và cũng là sự đầu tư cho tương lai. Còn tớ chẳng bảo cô bé kia đòi hỏi sự quan tâm của chủ topic. Nó chỉ là một trong các dấu hiệu để cô ấy đánh giá sự nghiêm túc, quan tâm của chủ topic với cô ấy thôi, để cô ấy định hướng cách cư xử sau này sao cho trong đúng giới hạn mà cô ấy nhận định về mối quan hệ giữa người, chứ kể cả chủ top có kể lể rằng: anh đang tán tỉnh cô A, B, C thì cô ấy cũng chả ý kiến ý cò gì.
  2. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác Đớt làm ơn giải thích hộ em làm thế nào để theo được cái quỹ đạo trầm bổng của gái được ạ ? Theo em biết gái bản thân nó hay có những câu hỏi thế này : mình làm sao thế này , tại sao mình lại như thế mình cũng không bít nữa , bùn quá hok bít vì sao ... Đến chính nó nằm trong đầu nó còn chả hiểu nổi nó , anh em mình dò dẫm theo được cái quỹ đạo đấy chắc phát rồ trước . Bác xui anh em thế có bằng giết anh em ! Kính bác kiến giải ạ
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú đọc tâm lý gái kém , xong chú lại gán cho anh cái cụm từ " xui dại anh em" .
    Nếu chưa đủ trình chịu đựng thì phải luyện . Mấy cái câu hỏi ranh của mấy con nhóc chưa vị thành niên mà đã làm chú phát rồ rồi à? Chỉ có mấy con bé tuổi đang dậy thì bắt đầu phát tiết mới lảm nhảm mấy cái câu như người mất trí đó .Mà mấy con bé đó thì làm gì có chiều sâu để mà dò , mấy con đó cứ cho kem , cho kẹo , cho chuối , đi chơi chỗ náo nhiệt ....là nó sẽ quên mấy câu hỏi chập cheng đó ´ngay .Hoặc giả thử mấy con đó nó biết nó là ai , nhưng vẫn cứ làm trò quăng ra mấy câu thơ phú nửa mùa đó thì cũng coi như điếc . Nói với nó rằng : Em không biết em làm sao lại thế ? làm sao mà buồn quá à? Để anh giải thích cho nhé ........Nó đã không biết nó là ai rồi thì cần mịa gì phải giải thích nhiều, hoặc là chém thật ngọt vào cái lỗ tai nó là xong .
    Gặp mấy con trẻ con mà chú đã phát dại rồi thì khi gặp những con mà mọi người ỏ đây vẫn gọi là cáo thì nó quay cho chú thành rồ kinh niên , rồ mãn tính luôn .
    Với gái IQ thấp thì cần gì phải múa mép hay đọc suy nghĩ của nó nhiều , chỉ cần hành động ăn , chơi....từng bừng là chúng nó cũng đủ "say" chổng vó cho chú vợt rồi .
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    DeutschlandvermisstVN:
    "Chủ Top nếu kết gái của chú thì nhất thiết phải quan tâm đến nó . Nhưng phải đúng mức và tế nhị (Anh nhắc lại một lần nữa) . Cố gắng nắm bắt , tìm hiểu để theo được quỹ đạo hay cái sự trầm bổng của gái . Vui cái vui của nó , chia cái buồn cùng nó ít nhất là trong cái thời điểm đục đẽo . Làm được thế thì ôm được gái trong vòng tay chẳng mấy chốc .Là người , lại là gái thì đứa nào chẳng thích làm bạn với người quan tâm , tế nhị đến mình .
    Những bài đẽo kinh điển ai cũng biết , ai cũng đã từng nghe nhưng mà không phải ai cũng đi đúng tốc độ và ôm cua cũng thời điểm ."
    Tình hình quan tâm đến Cao thì hiện tại thế này các bác ạ!
    - Em làm ở gần nhà Cáo còn Cáo làm ở gần nhà em.Em trực 2 ngày đêm mới được nghỉ 1 ngày đêm(Hiện tại là thế).Những ngày em làm thì có Net nên tối hay lên chát chít và xem phim với Cáo chứ không đi được đâu.Mấy lần ny cũ bên Pháp làm Cáo buồn đều nói với em cả,giờ lại có 1 người bạn học cùng câp 3 nhảy vào tán Cáo nhưng hắn đang học tận TP HCM nên hiện tại cũng chỉ chát và nhắn tin với Cáo thôi,tên này mắc 1 sai lầm là tỏ tình bằng tin nhắn và chat,có lần Cáo đã hỏi em cách để từ chối mà vần giữ được tình bạn với hắn!
    Cáo là người lãng mạn thế có nên chăng thi thoảng tầm khuya khuya mua cái gì mà Cáo thích ăn mang đến nhà cho Cáo không?Hay làm cái gì tương tự thế chẳng hạn?
    Được ovalove sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 31/03/2010
  5. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    À đấy là e quan sát xung quanh thôi bác ạ , chứ vẹo nhà e , trộm vía e điều trị được ! Nhưng cơ bản e thấy bác bảo phải nắm quỹ đạo của gái , theo e thấy nó khó như tay không nắm nước , đâm e mới đặt vấn đề xem bác kiến giải ! Có vẻ bác thừa tự tin xong thiếu giải pháp !
    E và các bạn gà mong giải pháp của bác như giời hạn mong mưa ! Mong bác lảy bút mà vung mực ạ !!
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đang chờ xem trận Bác xa - A xê nồ, tiện đây anh khuyến cáo chú này phát.
    Lấy ví dụ của anh cho gần. Bạn gái anh bây giờ thi thoảng ngồi vẫn rúc rích kể. Hồi trước em có 3 - 4 chú suốt ngày mua đồ cho em ăn. Thèm ăn gì thì chỉ cần bảo " Giờ mà có abc mà ăn nhỉ". Thì nửa tiếng sau đã nghe tiếng xe máy ngoài cổng rồi, khuya mấy cũng gọi ẻm ra lấy đồ vào chén.
    Có chú suốt ngày mua bánh gai, gái đặt tên là " anh bánh gai", rồi " anh kẹo mút", " anh miến lươn", " anh xoài ổi"....Còn có cả " anh nạp card ", " anh thuốc tây", " anh rửa bát"....Nói chung là mỗi anh đến đong gái đều có một sở trường riêng, một món ăn riêng, anh nào cũng tận tuỵ và cung cúc như chân điếu đóm uỷ ban.
    Về sau anh đến, chủ yếu ngồi hỏi chuyện chiến trường của bố, chuyện tem phiếu thời bao cấp của mẹ và chuyện nuôi bộ đội của bà nội nhà gái. Riêng gái, anh không nói, nhưng ý là " Em chưa đủ tuổi ngồi nói chuyện với anh". Có bữa đang chém dở với bố gái, anh quay sang gái, nói như bề trên " Ờ, nóng quá, em ra đầu ngõ lấy mấy lon bia về cho anh với bố hạ nhiệt tí nhỉ! Tiền đây em, mà nhớ lấy thêm đá nhá. Tiện thể mua anh bao thuốc luôn!". Gái ngây mẹt ra một lúc, rồi đứng dậy triển khai công việc ngay.
    Sau này gái bảo " Chưa ông nào đến tán em mà dám sai em như anh. Mà cũng chả hiểu sao lúc ấy em lại ngoan ngoãn nghe lời thế chứ?". Anh bảo, không nghe lời ông oánh vỡ a lô ấy chứ.
    Đấy, ngay từ đầu mình phải tạo được cái uy với gái rồi. Kiểu anh đến chơi với bố em thôi, em anh đek quan tâm. Chứ các chú cứ mang thân còm đi rửa bát, quét nhà hay vặt tiền lương hưu các cụ ra mà mua bánh kẹo mớm cho gái, anh thấy éo có tí chất xám nào cả. Cơ về không là rất cao.
    Làm thế may ra sau này gặp lại gái đang ôm eo người yêu ngoài đường, nó khuyến mại cho câu " Cái thằng bánh bao em hay kể cho anh kia kìa" thì nhục mặt.
  7. rockandreu

    rockandreu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn thật.
    Mgày xưa mình từng là "anh bánh cuốn" :)).
    Giờ thì ngon hơn rồi .
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    giai này cao thủ thật
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nói xin lỗi bác chứ trong cái ví dụ của bác gái nó có vẻ không được bình thường! Ở đây em muốn nói là gái nó không có dụng ý gì cả,đấy là mình biết em nó thích cái này cái kia thì có nên chủ động quan tâm một chút và nên thể hiện sự quan tâm đó thôi.Như bác viết ở trên thì gái nó chủ vờn các chú kia,loại đó em không tính em thấy nó không được đàng hoàng hay nói kiều khác đấy là sự lợi dụng!!

    Được ovalove sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 01/04/2010

Chia sẻ trang này