1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bác hiểu sai rồi,chắc bác không để ý đoạn cuối.Em ngồi với phụ huynh trong phòng khách sáng choang,đấy là lúc bọn em không đi nữa nên mới ngồi ngoài đó cho mát,Cáo vô tư lắm không có ý như bác nghĩ đâu,với lại ngồi trong nhà bàn ghế đàng hoàng không hay bằng ngồi dép ngoài hiên đâu bác ạ !!
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hiện giờ rất khả quan.
    Toi chỉ lưu ý bạn là không nên chát, không nên nhắn tin, có chuyện gì thì hãy gặp gỡ trực tiếp.
    Và quan trọng là không nên liên lạc quá thường xuyên, hãy kìm nén cảm xúc của mình trong 2-3 tuần nữa để được mọi thứ chắc chắn trong cả quãng dài phía sau.
    Được lynkpt sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 03/04/2010
  3. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một điều cũng muốn chia sẻ với bạn:
    Không phải lúc nào ta tiến quá nhanh và mạnh cũng tốt.
    Hãy hình dung 1 con muỗi trong màn, và bạn đã phát hiện ra nó.
    Chúng ta không cần phải mắm môi mắm lợi đập nó 1 phát, 2 phát hay tối đa 3 phát là phải chết. Vì nếu đặt cho mình 1 hạn mức trong đầu, nhiều khi tay bạn đã quá đau trước khi giết được con muỗi đó.
    Trong tình huống như thế này, ta cần đập nhẹ nhàng và tình cảm, vì con muỗi đã ở trong màn, không sớm thì muộn nó sẽ chết.
    Ý của tôi muốn nói là bạn cần phải chậm hơn nữa, chúng ta không cần thiết phải nắm tay xong là ôm, ôm xong là hôn ngay.
    Chúng ta, trong trường hợp ít có cạnh tranh và đối tượng đã chết kha khá thì cần phải chậm mà chắc, tức là nắm tay quen rồi thì ôm, ôm thấy quen mùi nhau rồi thì mới hôn.
    Hãy dãn nhịp ra khoảng 3 lần nữa, bạn sẽ chắc chắn thành công.
    Trong thời gian này, cũng đừng gây ra vấn đề gì lớn, hạn chế uống rượu hay có sự tranh cãi... Dĩ hòa vi quý với gái và với mọi người.
  4. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Phán như đúng rô?i. Mơf đấy ma? húp
    @Chu? top: Chưa xong a?
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hỏi thật chứ không phải spam. Chơi chắn là gì ạ?
  6. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mới một tháng...mọi thứ hình như bạn quá vồ vập!!!bạn bè đã...
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,tình hình là mấy hôm nay miền Bắc mưa quá nên kế hoạch sang nhà Cáo học đánh chắn vẫn chưa thực hiện được nên vẫn chưa có gì tiến triển thêm cả nhưng có một số điều làm em băn khoăn muốn nhờ các bác cho ý kiến với! Từ hôm ngồi nói chuyện ở nhà Cáo bọn em vẫn thi thoảng nhắn tin,tối thì lên chat chit như thành một thói quen rồi,rất vui vẻ thoải mái,lúc nào em cũng có chuyện để nói,để làm em ấy cười được.
    Tuy nhiên tất cả mọi trường hợp nhắn tin hay lên chat em đều là người chủ động bắt đầu hết,một ngày em nhắn chỉ 1,2 tin và thường là Cáo trả lời ngay,lên chat thì em lúc nào cũng pm trước,vài lần em có đợi khoảng 1 phút nhưng Cáo tuyệt đối không pm trước nên em lại pm vì để lâu quá thấy không khí nó nặng nề.Em không quan trọng việc mình pm trước hay sau mà chủ yếu là xem tình cảm của Cáo với mình thế nào thôi,nhưng mà pm rồi thì nói chuyện rất vui.Em trích một số tin nhắn SMS để các Bác đánh giá hộ em nhé.Hôm đó là T7 và chủ nhật Cáo được nghỉ nên dặn em không gọi Cáo dậy như thường lệ mà để Cáo ngủ,tầm 11h đoán là Cáo dậy rồi em mới nhắn tin.
    Ngày T7 chỉ 2 tin:
    Em: Em oi day chua?hay van dang mo mang the nhi ?Me dang don hang ve roi kia.
    Cáo: E vua day.ngu nhieu met that.lai con doi nua!
    Em: Úi! The bay gio em dang la hổ đói ah ,ty nua an 3 bat hổ nhé!
    Cáo: Hi.ok.
    Và chủ nhật:
    Em: Day an com em oi,a nau mon suon non voi nam rom ngon lam
    Cao: Nay em con day ra cho an sag co.hi.em dag nau com!
    Em: Ui,the hom nay Me quy con gai hon con dau roi !
    Cao: Ac ac.ko co dau a ah.e bi cho ra ria roi.huhu
    Em: Ko sao em oi,ra ria chu da ra han dau,chiu kho nau com,di nho co voi me la chi dau lai ra ria ngay hihi.
    Cao: Huhu.me chag yeu con gai nua rui.jo chi biet moi con dau thui.huhu.
    Em: Thuong qua,thuong qua,de mai ra an sang a cho Me doc tn cua em Me lai thuong em nhu truoc thoi !
    Cao: Hi.e an com day.hi.
    Nói chung là Cáo rất vui vẻ trả lời tn của em nhưng không bao giờ nhắn trước,em thì có gì là muốn chia sẻ với Cáo,tất nhiên đọc ở trên này nên em cũng lựa thời điểm mới nhắn tin chứ không phải mình thích lúc nào là nhắn ngay lúc đó,nhưng em thấy Cáo rất ít chia sẻ với em (dù là những điều nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thôi) nên em toàn chủ động trước (với liều lượng rất vừa phải).Em muốn hỏi là có những người con gái có tính cách kiểu như Cáo hay không? (có tình cảm nhưng vì kiêu,vì là gái?nên ít khi bộc lộ tình cảm trước? ) hay là em đang ăn dưa bở??? Như một ngày mà em không liên lạc,không nhắn tin,không lên chat Cáo cũng mất tăm luôn. Lần trước em có bơ cáo 2 ngày thì Cáo chủ động gọi cho em bảo là sao không thấy nt gọi điện như mọi khi nữa? rồi sau đó lại toàn em chủ động (không xoắn,chủ động vừa phải thôi),được cái là Cáo đáp lại cái chủ động của em khá nhiệt tình.Như thế là sao nhỉ các bác?? Liệu đây có phải là do tính cách? Hay do tình cảm chưa tiến triển nên Cáo vẫn giữ khoảng cách? Nhưng em nghĩ nếu có tình cảm thì dù chưa tiến triển nhiều Cáo cũng phải thi thoảng nhắn trước chứ nhỉ??Liệu có những cô gái có tình cảm,có nhớ nhung Gà nhưng hầu như không chịu liên lạc trước không các bác???
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Có tớ. Tớ chỉ nhắn tin, gọi điện khi tớ linh cảm thấy gà của tớ không ổn thôi, còn bình thường kể cả chat chit tớ cũng không hỏi trước bao giờ. Gà của tớ có nghĩ như ấy không thì tớ không biết nhưng gà của tớ biết tớ rất quan tâm đền gà, cụ thể là những hôm nào tớ linh cảm có chuyện không ổn, nhắn tin gọi điện không được là tớ làm rối tinh rối mù cả lên, gọi cho gia đình gà hỏi, huy động cả lũ bạn trên mạng của gà và tớ tìm cách liên lạc với gà của tớ dù họ cũng chả biết gà của tớ hoặc tớ là ai. Nói tóm lại nó có thể như bạn nghĩ nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là cá tính mỗi người thôi.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có, yên tâm đi, đến lúc yêu rồi cũng rất lười liên lạc trước, trù trường hợp khẩn thôi
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Lạ nhỉ? Có những người con gái như thế thật sao bạn? Mình tò mò chút thế bạn không bao giờ chia sẻ với Gà sao? Chỉ có Gà nt,gọi điện rồi bạn mới trả lời còn bt không bao giờ bạn làm trước sao? Mình nghĩ yêu nhau rồi hoặc có tình cảm với nhau thì cả 2 thường hay chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình chứ nhỉ?Thế giả sử Gà không làm trước thì 2 người bặt vô âm tín sao? Cáo mình đang tán quả thật là khó hiểu,ở nhà thì rất vui vẻ khi nt,gọi điện,chat chit,gặp nói chuyện nhưng cứ đi xa đâu đó mà mình hỏi thăm tình hình là y như rằng rất thờ ơ,lạnh nhạt??!! Bình thường mình hay gọi Cáo dậy đi làm,bao giờ Cáo cũng nghe rất vui vẻ nhưng khi Cáo có việc đi xa thì minh gọi còn không thấy trả lời,sau cũng không thấy nhắn tin lại,hoặc có thì cũng như kiểu cho có thôi.Hôm qua Cáo lên HN,sáng 7h gọi cho Cáo chả thấy bắt nhời,đến giờ cũng ko thấy nt lại,nhưng mình biết tối về lại nói chuyện rất vui vẻ!!.Thế là sao nhỉ,bạn thử phân tích hộ mình Cáo này với nhé.Chả nhẽ đấy là tính cách??

Chia sẻ trang này