1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    @haipham tran: vài ba cái tin nhắn điện thoại ấy nó chỉ là một trong số các hành động thôi bạn ạ. Còn vô số cái khác đi kèm như phải biết nhà cửa của nhau, phải tiếp xúc với gia đình của nhau, người thân của nhau, đồng nghiệp bạn bè của nhau, chưa kể những cái tế nhị hơn như tình hình tài chính... Tổng hợp rất nhiều cái mới cho người ta một câu trả lời duy nhất về mức độ nghiêm túc, nhưng không vì thế mà bảo những cái tiểu tiết ấy là không cần thiết, là vụn vặt.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bạn mhtn chưa gặp phải mấy thằng Sở Khanh rồi . Tớ có đứa bạn yêu 1 chú, đẹp trai phong độ, khéo ăn nói cư xử, rất chiều chuộng bạn gái, rồi cũng dẫn đến nhà chơi giới thiệu với bố mẹ, dẫn lên phòng "đây là phòng anh này" ... cuối cùng té ngửa ra là vẫn dan díu với em người yêu cũ. Bạn tớ mới hẹn gặp em kia thì còn vỡ ra ối chuyện không hay ho về cậu này .
  3. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    HaiPhamTran!
    Mình nghĩ con trai không nên nói lý với các bạn gái trong chuyện tình yêu. Vì bạn có nói gì, phân tích thế nào thì họ cũng không phục, bởi họ bị chính tình cảm của bản thân chi phối quá mức. Con gái thường yêu nặng hơn con trai, hơn nữa bản tính là phái yếu nên nhu cầu được yêu thương, bao bọc luôn khiến họ tìm kiếm những bằng chứng thể hiện sự quan tâm từ phía các chàng trai.
    Tóm lại, nói gì thì nói họ vẫn yêu chúng ta quá nhiều, nên.... kệ họ
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @mhtn : Tôi cũng ko muốn tranh luận vì mất thì gian nhưng ban suy nghĩ thế thì nguy cho bạn la? rất cao thôi. Biết nhà biết cửa của nhau cũng vậy thôi. Có câu biết mặt nhưng ko biết lòng, quan trọng là họ có khéo ko, họ có biết cách ứng xử hay ko còn lại mọi yếu tố khác chỉ là phụ hết. Rất nhiê?u chuyện nhiê?u ngươ?i nhận xét ră?ng va?o địa vị mi?nh chă?ng bao giơ? mi?nh ha?nh động thế nhưng có lâm va?o thi? mới hiê?u. Chân lý la? cái gi? ngươ?i ta ko ngơ? va? ko tin nhất nhưng khi nó xâ?y ra thi? họ mới biết nó thực sự tô?n tại nhưng thuốc hối hận thi? ko có bán.
    Mấy ba?i trước mi?nh viết da?i có lúc hơi quá khích trong giọng văn khi tranh luận vấn đê? ti?nh ca?m nam nưf nhưng mi?nh muốn truyê?n ta?i đến bạn hay chu? thớt hoặc bất cứ ai 1 thông điệp thôi đó la? đư?ng du?ng ha?nh động hay nhưfng thứ mọi ngươ?i lấy la?m chuâ?n mực đê? đánh giá ai đó thật lo?ng hay ko. Mi?nh thi? từng la? ga?, tư?ng cufng la? cao thu? va? giơ? mi?nh la? thươ?ng dân, rư?a tay gác kiếm nhưng trong ngâ?n đấy năm lấy ti?nh ca?m cu?a thiên hạ ra chơi đu?a mi?nh ngộ ra 1 điê?u la? ko tin bất cứ ai ngoa?i giá trị ba?n thân môfi chúng ta vi? mọi thứ, mọi lơ?i yêu đương va? thê? thốt có thê? đê?u la? gia? dối :) Mi?nh hiê?u nó rất sâu vi? mi?nh tư?ng lấy chính cái đạo ngộ ra đó đê? đu?a giơfn ngươ?i khác. Mọi quy chuâ?n chi? la? rác, câ?n trọng hơn trong ti?nh ca?m nếu ko muốn la?m đau ba?n thân bạn :)
    Gác kiếm thấy lo?ng nó cufng thanh tha?n bi?nh yên hơn, giơ? chi? lên đây chu? yếu la? tư vấn qua mail cufng ít khi góp mặt trong các topic :)
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hì, bởi vì đối với tớ, nếu người ta muốn chia tay tớ cũng không níu giữ, nhưng trong giai đoạn yêu nhau thì phải rõ ràng, danh chính ngôn thuận, giới thiệu với gia đình, bố mẹ đàng hoàng "bạn gái của con" để ít nhất 2 đứa đều có cơ hội tiếp xúc với gia đình đối phương và hoà nhập với mọi người, hứng lên vác mặt đến chơi cũng không phải nhất thiết có mặt đứa kia ở nhà, rồi còn giỗ chạp lễ tết... Tóm lại là đã yêu nhau rồi rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện gia đình. Nếu chia tay cũng vậy, 2 đứa đàng hoàng nói chuyện với nhau là xong, tuy có thể buồn nhưng vẫn thấy sự tôn trọng nhau.
    Nhưng mà chúng ta lạc đề rồi, vì chủ topic chưa đến giai đoạn ấy.
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Em lại lên để cho đúng chủ đề đây . Các bác mắng em pha không replay tin nhắn với không nghe điện thoại làm em lo gần chết nhưng mà may là không sao rồi,tối qua đọc xong góp ý của các bác thì cũng khá lâu so với lúc em nhận được tin nhắn cuối cùng rồi nên em không hành động ngay nữa.Thực ra em cũng nghĩ là không nên chấp nhặt chuyện Cáo không nghe điện thoại mà cũng không có tin nhắn lại cả ngày sau đó nhưng em nghĩ cần thiết phải để Cáo trải nghiệm cái cảm giác đó để thông cảm và hiểu cho người khác! Sáng nay em gọi Cáo dậy như không có chuyện gì xảy ra,Cáo nghe máy lâu hơn bình thường một chút,em là em quát ngay (giọng hơi kiểu ngạc nhiên chứ không kiểu tức giận) là sao tối qua nhắn tin linh tinh gì thế? hôm qua anh uống rượu say với mấy đứa bạn nên ngủ sớm có biết gì đâu? sáng tỉnh dậy thấy 1 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn là gọi cho em ngay,lần sau không được nhắn kiểu thế nữa đâu nhé.Cáo nhỏ nhẹ,em có nhắn linh tinh gì đâu ạ! Hôm nay em được nghỉ định đến rủ Cáo đi chơi lấy lại không khí cho chắc ăn nhưng đen quá miền Bắc lại mưa rồi!!
  7. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Muốn thì cứ rủ gái đi chơi thôi bác. Thời tiết ko là vấn đề , vấn đề là ở bác thôi. Mưa ko chơi được ngoài đường thì uống cf. Đã kết nhau thì ở đâu chả được , miễn nhìn đc. cái mẹt vs nói chuyện dăm ba câu đã đủ để thỏa lòng rồi chứ. ^^ Căn bản tính e cũng thế , thích thì làm , chả lăn tăn j` ngoại cảnh đâu ^^
    Được DzJnKuT3 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 14/04/2010
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác! Em lại cần nhờ các bác rồi đây.Nửa tháng qua rồi mà tình hình của em vẫn không có gì đột biến cả.Cáo vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em.Tuần trước em có về quê ngoại chơi 1 tuần liền,em có nói trước cho Cáo là em đi nhưng sau khi đi em chủ động không liên lạc gì với Cáo cả,đến ngày thứ 2 thì Cáo gọi điện hơi trách sao em đi chơi mà không gọi điện hay nhắn tin gì cho Cáo.
    Những ngày sau đó thi thoảng em mới nhắn tin cho Cáo,nói chung là em hạn chế tối đa.Khi về em có mua Bờm và kẹp tóc cho Cáo nhưng chưa thấy Cáo dùng,Cáo em tán có style riêng (Cáo hay lên mạng tìm các mẫu quần áo rồi tự mua vải,chỉnh mẫu theo ý rồi đặt may nên bộ nào cũng rất riêng và đẹp) nên em biết mua đồ này rất khó vì thế mục đích của em là để cho Cáo biết mình quan tâm đến Cáo là chủ yếu(nếu Cáo dùng được thì càng hay!).
    Tối qua hiếm hoi lắm mới lại có một ngày se se lạnh em mới nhắn tin vu vơ là trời lành lạnh thế này em có cảm thấy thèm ăn con gì không? ,18h nhắn tin mà mãi đến 19h30 mới thấy Cáo gọi lại,thì ra Cáo có việc nên chưa về nhà lại chưa ăn cơm nữa nên em đưa Cáo đi ăn cháo bồ câu,rồi 2 đứa ra công viên uống nước định là 1 lúc nữa thì đi ăn ốc(mục đích ban đầu mà).
    Gọi là công viên nhưng chỗ này khá đông người nên không ?omanh động? được.Cáo gọi 1 quả dừa,em gọi 1 ly chanh leo nhưng quả dừa to quá nên 2 đứa uống chung mà vẫn không hết.Em ngồi cạnh Cáo chứ ko ngồi đối diện,bọn em giờ gặp nhau là lại lôi tay nhau ra bẻ kêu tanh tách nhưng mà xong là Cáo lại rút về mất,lúc Cáo lạnh em có thể sờ cánh tay Cáo để xem có phải Cáo đang nổi da gà hay không.Em có thể vuốt tóc,nghịch núm đồng tiền,sờ dáy tai,mân mê vạt áo.Nhưng chỉ 1 tẹo thôi là không được nghịch nữa ,một lúc sau làm lại thì vẫn thế cũng chỉ được một lúc thôi,nói chung là em chỉ được làm những việc đó trong một khoảng thời gian nhất định!
    Nói chuyện thì em và Cáo có thể nhìn vào mắt nhau dính chặt,say sưa rồi kết thúc là 2 nụ cười.Mải nói chuyện đến gần 21h30 sợ Cáo về muộn với trời càng rét nên bọn em không đi ăn ốc nữa(nhà cáo cách đó 6km),em đi với cáo ra đến rìa thành phố rồi đường ai người đó đi..Nguyên nhân vẫn là cái lão người yêu cũ bên Pháp,dù yêu nhau chưa sâu đậm nhưng em Cáo này rất ?ochung tình? vẫn còn chờ đợi điều gì đấy dù lão kia đã nói chia tay vì bênh viem gan B rồi.
    Cáo bảo với em là vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự chia tay là gì nên vẫn rất buồn,dù Cáo ngày càng nhận ra rằng hình như chỉ có mình Cáo còn yêu người ta,em bảo với Cáo là thằng đàn ông mà chia tay người yêu vì cái bệnh đó thì quá hèn và ích kỷ?Em giờ thấy khó nhất là chỗ này đây,thi thoảng có gì liên quan đến lão đó là Cáo lại kể với em rằng thì mà là?Em nên làm sao những khi như thế các bác? Ngồi nghe + nói có lợi cho mình? Không nghe,tìm cách lảng sang chuyện khác? Chuyện của Cáo kệ cáo giải quyết?Nói xấu lão đó? Em chuẩn bị nhiều đá TO lắm rồi các bác ném em đi ! Thanks!!
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng ngồi nghe Cáo thì là mà về ông ở Pháp xong rồi không nói gì, lặng lẽ ôm Cáo vào lòng . Tớ thích cái tuýp lãng mạn này.
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết các trang (trừ trang 6 có mấy phần cao thủ Ngũ phái tranh luận kịch liệt) anh thấy con người của em khá phù hợp với tính cách của cáo. Có đoạn không nghe điện thoại nhắn tin em xử lý tình huống chuẩn. Rút kinh nghiệm lần sau phải những trường hợp tương tự cần tỉnh táo hơn. Mình là đàn ông, bao dung độ lượng, nhưng cũng không để cho cáo làm mình mẩy quá. Có mấy điều anh thấy có thể giúp ích gì cho em, em thử xem
    1. Hãy thêm vị ngọt cho tình cảm hai đứa
    Hai bọn em đã có những khoảnh khắc khá lãng mạn và cần thiết cho tình yêu. Cần có thêm gì đó như thế nữa. Sao không thay vì ngồi một chỗ ngồi uống nước, mà không rủ nhau dắt tay đi loăng quăng đâu đấy, chụp ảnh đi chơi, đi xa xa hơn chút, lên núi xuống biển... Những lúc đi bên nhau trong một khung cảnh thuận tiện sẽ thoải mái cho cả hai thể hiện tình cảm hơn.
    2. Hãy kiên trì tư tưởng với đối thủ
    Chỉ khi nào cáo nhận lời yêu, em mới có thể có "quyền can thiệp" vào tình cảm riêng tư này của cáo. Cố gắng giữ nguyên tắc này. Hiện tại vẫn chỉ ở mức trên tình bạn, hãy làm một người bạn tốt của cáo, và hãy dần dần cho cáo hiểu đeo đuổi một điều viển vông không có thật thì thật là ngốc (tìm đọc truyện ngắn, văn... bóng gió về chủ đề đó và kể/send lại cho cáo, ví dụ em search truyện Tình qua tin nhắn). Quan trọng là qua những cái đó để cáo tự rút ra được kết luận, em chỉ là "mớm cung" thôi.
    3. Tiếp cận nhiều hơn với phụ huynh cáo, bạn bè cáo, để em có cơ hội để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.
    Chúc em may mắn.

Chia sẻ trang này