1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình bắt Cào e dè chuyện tuổi tác và còn vương vấn tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ovalove, 28/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, nếu đã yêu thì thời gian kô phải là vân đề :D. Khoảng cách giữa hai tâm hồn mới là vấn đề :D kkkk. Chúc chủ top may mắn
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    To mhtn: từ trước đến giờ Cáo toàn tâm sự với em về người yêu cũ trên yahoo thôi,gặp nhau trực tiếp Cáo chưa bao giờ nói về điều đó.Để em thử tìm cơ hội làm theo ý lãng mạn của bác xem thế nào nhé.Thanks bác!
    To leo_archi : Cảm ơn bác động viên em,hy vọng là em sẽ may mắn như bác chúc
    To _zombie_ : Cảm ơn bác đưa ra 3 điều mà em cũng đang băn khoăn,trước đến giờ em mới đang tập trung vào điểm 1 để có thêm nhiều kỷ niệm với Cáo đã.
    Nhân ngày 30/4 em cũng lấy khí thế của cuộc tổng tấn công giải phóng Miền Nam mà tiến hành chiến dịch tấn công vào thành trì vững trãi nhất của Cáo là mối tình đầu.Khác với các cụ là chiến dịch của em diễn ra trên Yahoo!!
    Em chủ động thăm dò tình hình và nhận thấy rằng mọi chuyện của Cáo vẫn dậm chân tại chỗ,em ?ophân tích? nói những viễn cảnh tốt đẹp nhất mà em nghĩ ra về họ,em khuyên Cáo nên chủ động để có thể nối lại tình cảm......bla bal (sự thật là rất khó)?.Cuối cùng em bảo Cáo rằng nếu em cố gắng hết sức rồi mà họ vẫn như thế thì liệu họ có còn xứng đáng với tình cảm của em nữa không? Và em kết thúc bằng đoạn của ai đó đã viết rất hay:
    ?oSẽ rất buồn khi bạn đã đặt hết tình cảm vào 1 ai đó, để cuối cùng nhận ra bạn sẽ phải là người ra đi. Khi 1 cánh cửa khép lại, 1 cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là bạn thôi ko chờ đợi nơi cánh cửa đã khép lại, hãy mở 1 cánh cửa khác ra cho mình.?
    Hôm sau 1/5 em mới được nghỉ nên rủ Cáo đi chơi cũng là để thăm dò xem tình hình có gì thay đổi không. Cáo không oki liền nhưng mà cũng không hẳn là từ chối nên em coi là nhận lời,thực ra thì vẫn lo đến phút chót Cáo có thể hủy vì 1 lý do trời ơi đất hỡi nào đó.Em phi con Dream mua tận năm 1998 đến nhà Cáo,trong lúc đợi Cáo thay đồ em vào buôn chuyện với Bà Cáo,chả hiểu sao hôm nay mới gặp Bà mà ngồi nói chuyện như cháu ruột của Bà ấy ,Cáo bảo: Hôm nay bà có cạ mới rồi nhé!
    Đợi Cáo che chắn dung nhan rồi chào hỏi người lớn xong bọn em lên đường.Đến nơi thấy bến thuyền hôm nay tấp nập đông vui như box tư vấn tình yêu ấy ,em làm 2 chai nước lọc,mua 2 vé và không quên kiếm cái ô cho chắc ăn vì thấy trời có khả năng mưa.Em tìm thuyền chưa có khách lên để 2 đứa ngồi ở mũi thuyền,cạnh nhau.Ngày lễ có khác đông nghịt thuyền,cả trăm cái nối đuôi nhau đợi để vào hang?.em xin cam đoan là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tắc thuyền.Khung cảnh rất đẹp,sông nước hữu tình,hiu hiu gió thổi?..nhưng mà Cáo lại đang ngồi nhắn tin với thằng nào đó ấy .
    Em biết thừa là chú bằng tuổi đang học ở trong Nam nên quay sang cười khó tả: Người Sài Gòn hả em? Cáo: ơ sao anh biết? Em: cười cười chả nói gì quay ra ngắm cảnh cho sướng.Sau một hồi đôi co tin nhắn thì Cáo cũng kết thúc và tập chung vào?.. chèo thuyền .Và rồi trời không phụ lòng người mang ô,mưa thật các bác ạ,em mặc kệ đến lúc hạt mưa to làm Cáo phải cần ô em mới lấy ra che,lúc này lại có gió nên mưa tạt làm Cáo phải nép vào người em,đủ gần để em có thể cảm nhận được mùi thơm từ tóc Cáo,hơi ấm từ cơ thẻ Cáo .
    Vào hang có điện nhưng vẫn tranh tối tranh sáng em Cất ô đâm ra có 2 bàn tay thừa thãi nên tìm và nắm tay Cáo,nhưng mà thực sự là vẫn chưa cho cầm tay hay làm sao thì em chưa biết,một lúc là lại rụt về mất,em kệ thôi cứ nắm rồi rụt rồi lại nắm?kể cũng có cái hay.Gần 5h chiều bọn em mới về lại được bến thuyền lúc này trời vẫn mưa,hai đứa định đi ăn thịt dê ngay gần đó nhưng mới nhớ ra có Quán thịt chim cực ngon nên mua 2 cái áo mưa và vượt 20km nữa để chén các bác ạ.Công nhận chim sẻ quay ngon thật,nó ngon từ đầu mỏ cho đến cái móng chân ạ,bọn em làm hẳn 2 đĩa ngồi ăn hỉ hả như là mình vất vả lắm mới bắt được bằng đó ấy.
    Trước khi về là ấm bụng với 2 bát cháo chim thơm mùi đậu xanh,rau thơm,..Khổ em uống có 1 chai bia mà mặt đỏ tía tai(em uống nhiều hay it đều thế) nên Cáo cứ đòi chở em,đúng ra là em đồng ý ít nhất là 1/3 đường chẳng hạn để thực hiện ?oý đồ? ôm Cáo nhưng mà hôm đó phanh xe có vấn đề nên em thôi.Chở cáo về em kêu lạnh (mà lạnh thật ạ) Cáo bảo lấy cái áo chống nắng của em mà mặc,nhưng mà em bảo ngồi sau ôm mới đỡ lạnh được,nói là em cầm tay cáo vòng lên ôm lấy em,cũng vài lần Cáo mới chịu nhưng mà ôm lỏng lỏng em cứ phải chỉnh hai tay Cáo cho nó chặt hơn suốt,Cáo lại còn bảo em ôm là vì anh lạnh đấy nhé.Trên đường về em có dừng lại mua Dưa bở cho Cáo (ở đây họ trồng nhiều dưa bở lắm) rồi cứ thế Cáo ôm em về đến gần nhà thì bỏ ra mất,kiểu gì cũng không ôm lại,em dừng ngoài cổng không vào nhà Cáo nữa vì mặt vẫn còn đỏ,Cáo chạy đi chạy lại 2 lần mới mang hết dưa bở vào,rồi hai đứa cười tạm biệt nhau kết thúc một ngày vui vẻ.Thưa các bác,nhìn thế tưởng là mọi chuyện tốt đẹp lắm rồi nhưng em vẫn thấy chưa ổn lắm,em nên nghĩ thế nào về cái ôm của Cáo đây,đèn xanh sáng lóa hay em sẽ đươc ăn dưa bở của Cáo? Có trường hợp nào tương tự mà thực chất không phải như mình nghĩ không các bác? Ah,mà em về cũng không thấy Cáo nhắn tin hay gọi điện hỏi xem đã về đến nhà chưa! Có nên nghĩ ngợi chỗ này hay bỏ qua hả các bác?
    Được ovalove sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 02/05/2010
  3. luckstar1511

    luckstar1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã ở trong trường hợp tương tự, ngồi sau anh ý cứ kéo tay vào ôm nhưng đúng là vì lạnh thật thì cũng mới ôm,và mình cũng nói như bạn gái này. Thực ra lúc ý cũng hơi rung rinh 1 chút thôi nhưng hôm sau thì lại bình thường
    Bạn chủ top cố lên nhé, chắc thời gian cũng phải dài dài nữa đấy, bạn gái bạn vẫn còn hờ hững lắm
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi về xong, đã đọc qua bài của em viết. Nếu đúng là cảm xúc hai đứa sau chuyến đi là vui thì anh cho là tình hình rất khả quan. Em đã áp dụng được phần 1 và 3 tốt rồi đấy, còn việc "đồng sàng dị mộng" của cáo, để từ từ sẽ có cách. Anh có mấy ý kiến sau:
    1. Không ngủ quên trên chiến thắng: Bí kíp quacker dạy rằng, tập võ đi quyền trị cáo phải như nước chảy mây trôi, đi chơi xong, luôn phải có một lời nói hẹn cho lần sau. Cái này rất quan trọng. Không nên đi xong ai về nhà nấy, kiểu như là hứng, mà phải biến nó trở thành sở thích, hoặc đam mê, hoặc cái gì đó mà không thiếu cho lần sau. Ví dụ: trước khi cáo vào nhà, chủ động hỏi cáo trước cửa, "hôm nay em đi có vui không? Thích ... nhỉ? Tối nay về anh sẽ xem lại mấy cái ảnh, rồi khi nào rỗi mình ngồi xem lại. Thứ 4 tới em rảnh không?...
    2. Chiêu cầm nã thủ và ôm eo thế là đạt chuẩn. Như vậy lần tới đi chơi cứ khi nào tiện là cầm tay để tập cho cáo và mình thành 1 thói quen gần gũi. Cần nhất là lúc đó cảm xúc và hành động phải hoàn toàn tự nhiên, không còn nghĩ tới quacker hay _zombie_, ttvn... mà chỉ nghĩ là vì mình có tình cảm với cáo. Em hiểu không?
    3. Cần cảm nhận và quan tâm tới cáo tế nhị và sâu sắc hơn chút nữa, đừng sa đà vào "kiểm nghiệm" "thực hành theo lời khuyên" dù em kể lại rất tốt. Nếu có thêm thông tin về cảm xúc, phản ứng của cáo thì sẽ tốt hơn, và mọi người sẽ có nhiều lời khuyên hơn.
    4. Xác định những chuyện tình cảm không nhanh được. Tình hình dù thuận lợi mấy cũng nên nghĩ rộng ra. Bản thân em cũng đừng quá nôn nóng mà quên mất những nhiệm vụ của chính mình, là đảm bảo công việc tốt, lo lắng các chuyện cá nhân, vẫn đeo đuổi ước mơ sự nghiệp, và đào sâu tâm hồn của chính mình.
    5. Tiếp tục tiếp cận hậu phương. Vừa rồi làm rất tốt.
    Em cứ thỉnh thoảng update thông tin lên đây, mọi người và anh sẽ tư vấn tiếp cho vụ "đồng sàng dị mộng" kia nhé.
    Good luck.
  5. vistar01

    vistar01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    giống em, hic
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    To luckstar1511 : Thế bạn với anh ý về sau thế nào nhỉ? Bạn chia sẻ để xem mình có thể học hỏi anh ý được điều gì không với hoặc rút kinh nghiệm chẳng hạn! Thanks bạn trước nhé.
    To _Zombie_ : Cảm ơn bạn rất nhiều,lại có một chút mới mình update để bạn và mọi người cho ý kiến dùm nhé.
    Tối qua em được nghỉ,chiều nhớ Cáo quá không chịu được với lại đoán là cũng hết giờ làm nên em nhắn 1 tin hài hước với ý định là cho Cáo vui.Em nghĩ là mình viết vui nhưng không biết Cáo thì thế nào mà chẳng thấy nhắn lại,mãi đến 19h Cáo mới replay và bảo vẫn đang trên Thành Phố,em gọi lại thì biết Cáo đang uống Bia với 2 đứa bạn gái ,hỏi thì sắp tan rồi nên em bảo lúc nào xong đi uống nước thì gọi em,khoảng 10p sau Cáo gọi lại bảo ra quán abc.Đến nơi thấy Cáo đang ngồi với 1 bạn gái (về sau mới biết 1 em bị say phải về )
    Nói thật với các bác Cáo xinh mà bạn Cáo cũng xinh.Cáo có núm đồng tiền duyên thì bạn Cáo răng khểnh cũng duyên....Hai em đang ngồi "ăn" sinh tố nói chuyện cười phớ lớ,lúc sau có thêm cậu bạn nữa của Cáo,4 tên ngồi nói chuyện tào lao tý tớ nói chung là vui vẻ thoải mái...đến 9h thì Cáo bảo về vì nhà Cáo hơi xa,em với Cáo đi 1 thang máy,hai cái cạnh nhau ấn nút gọi thang bên này nó lại mở bên kia ,trong thang máy em định "hành động" khi hai đứa đọ chiều cao(Nói thật em thấp hơn Cáo,nhưng rõ ràng Cáo chưa biết điều này vì em đi giầy ),đứng cạnh nhau em vòng tay ôm eo Cáo và ghì vào người em,Cáo không phản ứng gì...................chết tiệt cái thang máy, 5 tầng mà nó chạy nhanh khiếp chuẩn bị xoay người thì nó đã đến tầng 1 và auto mở cửa ra rồi,lại có người thế là hỏng hết ý đồ đen tối của em .Lấy xe cho Cáo rồi đi cùng Cáo và bạn Cáo một quãng đến ngã rẽ nhà em thì đường nhà ai người đó tự về.Ah,mà về đến nhà em căn Cáo về rồi nhắn tin hỏi về chưa...xong em mới quên mất là máy dùng sim viettel đó Cáo vừa hết pin lúc uống nước,đoán Cáo nạp pin máy thì biết với lại thử xem Cáo thế nào nên em không nhắn vào máy Vina nữa(đảm bảo Cáo biết) nhưng đến bây giờ cũng hoàn toàn không thấy trả lời.Đúng như bạn luckstar1511 viết ở trên,Cáo vẫn còn lạnh lùng với em vì Cáo vẫn chưa nguôi ngoai cái lão bên Pháp mà.Vậy là em cưa cáo được 2 tháng 18 ngày rồi mà vẫn phải cầm tay kiểu thời vụ,buồn nhất là Cáo vẫn chưa sẫn sàng đón nhận tình cảm của em vì chưa vượt qua được tình đầu,em nghĩ vụ này mưa dầm thấm lâu khả năng là được(thực sự là không biết mưa đến bao giờ) nhưng hay hơn chăng là đặt ra thời gian cho mình(hoặc cho Cáo???) trong 2 tháng? 3 tháng? hay 4 tháng nữa mà Cáo vẫn thế thì mình nên để cho Cáo yên????
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy đang có một nguy cơ mà đã dặn em từ trước, đó là em hơi thiên sự chú ý về cảm xúc của mình, hơn là muốn nắm bắt được tâm lý của đối tượng. Có thể nói tâm lý nôn nóng này mang màu sắc hơi hiếu thắng khi ra trận. Khi con người đặt quá nhiều kỳ vọng, thì lúc không đạt được, bao giờ cũng buồn khổ, đau đớn, rên rỉ, đó là chuyện dễ hiểu. Liều thuốc cho bệnh này, đầu tiên phải tự em trị cho mình trước, đó là hãy kỳ vọng ít thôi, tính nhiều phương án vào.
    Em đang đếm thời gian thế này, thì anh cho là hơi thực dụng quá. Giả sử đổi vị trí, em ở trường hợp cô ấy, và cô ấy đang yêu thầm nhớ trộm em, em biết cô ấy sẽ đếm ngược như em hay không, hay cô ấy sẽ thầm đi bên em cho tới khi em nhận ra một điều gì đó mới? Không kiên trì thì mọi cái nó mong manh lắm.
    Điểm thứ 3, cái này nếu em làm được thì coi như đánh trăm trận trăm thắng, đó là hãy chấp nhận khó khăn nhưng đừng nghĩ đó là trở ngại lớn nhất và duy nhất của em. Ý anh là trở ngại lớn nhất của tình cảm chưa chắc đã phải là việc cô ấy còn nhớ nhung bạn trai cũ - như em nghĩ, mà trở ngại lớn nhất chính là em vẫn chưa hành động để tạo dựng được những gì mà cô ấy có thể tin yêu. (vd: hành động ôm nhau ở trong thang máy anh thấy nó nghèo nàn và tiểu nhân quá, sao không để dành ôm nhau hẳn 1 tiếng liền ở công viên trong khung cảnh tĩnh lặng của buổi tối có phải tuyệt hơn không???)
    Em hãy đọc lại những lời khuyên trước của anh và suy nghĩ đi nhé. Rất cần sự chín chắn trong suy nghĩ.
    Chúc em may mắn.
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt :
    - đừng nhắc đến MTD của gái trong cuộc nói chuyện hoặc để nó xen vào mối quan hệ của 2 người = bất cứ cách nào , bạn là bạn và MTD của gái là MTD. Tiện thể xóa bỏ trong tâm trí của bạn luôn thể cái MTD đi.
    - Cái thứ hai, thấy gái ôm hờ hững ...... đừng lặp lại việc đó nữa, bạn chủ động rủ đi chơi 1,2 lần thì cũng phải xem gái đáp trả ntn, có rủ đi chơi lại ko . bla bla .... , chủ động có mức thôi. Tình cảm tạo dựng từ 1 phía của bạn có thể đến được , nhưng ko bền . (Điều này khó nhỉ , chắc cậu trải qua rùi thì rõ hơn ^_^ ) .
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vẫn chưa thấy gì hết.
    Cáo đang cô đơn nên ôm tạm một bạn nhiệt tình. Khi nào cậu đẩy được anh Pháp ra, và cáo tự nguyện ôm thì mới là thắng. Mà như thế thì còn fải cố gắng, còn fải chiến đấu đừng hỉ hả vội.
  10. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn nói đúng! 3 tháng nữa đã trôi qua mà vẫn thế,nhạt,nhạt lắm.Trong 3 tháng này em vẫn nhắn tin,chát,gọi Cáo dậy mỗi sáng kết hợp với bơ đi vài ngày....và gần đây nhất em bơ được 2 tuần rồi mà vẫn không thấy có gì khả quan cả.Chắc chỉ khi nào em làm cái di động của Cáo nó rung thì Cáo mới biết là có quen em nên em xin dừng "cuộc chơi" tại đây thôi chứ không nên lãng phí thời gian làm gì nữa!! Hình như số em chỉ yêu đơn phương được thôi,một bàn tay mà em cứ đòi vỗ,một chiếc đũa mà em cứ đòi gắp,1 bàn chân mà em lại muốn rạo rực khúc quân hành!Thôi,cảm ơn và tạm biệt các bác!

Chia sẻ trang này