1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chinh phục cáo cô giáo! huhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubetoinghiep, 02/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các chiến hữu!
    Mình cần các chiến hữu trợ giúp mình chinh phục 1 cáo (mình có ý định nghiêm túc là tiến đến hôn nhân luôn nhé). Do mình post bài lên đây có lẽ sợ cáo lên đây đọc được nên mình sẽ modify 1 tí! nhưng nội dung thì vẫn giữ nguyên nhé!
    Mình đang theo đuổi 1 cáo là cô giáo đã gần hơn 2 tháng nhưng kết quả thì cang ngày càng đi xuống!
    Mình xin gioi thiệu về mình:
    1) Năm nay cung tren 30 tuoi tí xíu, là kỹ sư đang lam viec tai 1 cong ty Nhà nước, mức luong 6 chai , :-ss:-ss gia cảnh bình thường. Quê mình ở miền Trung vào SG làm việc!
    2) Hình thức bề ngoài: bình thường thôi! :-*mình không thích trao chuốt. Sở thích: có lẽ là nghe nhac, xem phim. Mình có tài lẻ là: đánh đàn guitar (mình có thể đệm hát hoặc độc tấu dang cổ điển: roman, trái tim ben lề, co gái đến từ hôm qua, nhiều bài nhac Trinh công sơn, cỏ úa,... nói chung mình đàn rất hay ai nghe cũng phải khen nhưng mình rất hiếm khi đàn cho nguoi khác nghe chủ yếu là cho 1 mình mình nghe thôi à và thổi sáo 1 vài bài (romeo and Juliet, chia tay tình đầu, trống cơm, vài bài dân ca....).
    3) Tính cách; hiền lành, thật thà..
    Còn về cáo: cáo người Hà Nội vào SG lập nghiệp cách đây không lâu, cáo có vẻ hiền lành, tuổi tác: U30 hiện chưa có yêu ai. Hình thức bề ngoài thì chỉ ưa nhìn chứ không đẹp lắm đang giang dạy tại 1 trường trong nội thành.
    Mình quen cáo qua 1 người bạn giới thiệu, sau đó mình nhắn tin, điện thoại và mời đi ăn uống. Trong quá trình nhắn tin thì đôi lúc mình nhắn tin thì cáo rất chậm trả lời tin nhắn thậm chí 24 h sau mới trả lời mình. Mình mời cáo cáo rất nhiều lần khoảng 3, 4 lần thì cáo mới nhận lời (sau khoang 1 tháng) thì mình và cáo đi uống cà phê. Chúng mình nói chuyện đủ thứ (công việc, quê quán) và cáo có vẻ rất vui :-":-"
    sau đó vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, mình mới cáo đi uống nước, cáo đồng ý :-bd. Mình rất háo hức, nhưng đến phúc 89 cáo huỷ hẹn với lý do: hôm nay em bận [r37)]. (Mặc dù mình mời cáo cách đó 3,4 ngày thì cáo đồng ý). cáo có nhã ý mời mình vào ngày khác nhưng mình lại bận vào hôm đó. :-ss
    Tiếp theo mình nhắn tin cho cáo với nội dung la: sao đến với nhau khó khăn quá hay xem như là bạn vậy. cáo trả lời với nội dung đồng ý là bạn. sao đó mình vẫn nhắn tin cho cáo nhưng cáo không thèm trả lời!
    Nội dung là vậy đó các chiến hữu! Mình thấy bế tắc quá! hãy cho mình 1 lời khuyên có lý nhe! ~X~X
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cậu chẳng hiểu gì cô ta thì làm sao tán được, cũng như đi câu, muốn câu được cá thì phải biết cá này thích mồi gì, tập quán sinh hoạt vv...rồi mới đưa và cách thức phù hợp. Các cô gái cũng vậy sở thích, quan điểm,vv... khác nhau, cậu đã biết được gì về cô ấy, cách thức của cậu là gì? Nói thử nghe coi?
  3. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa biết rõ về sở thích quan điểm của cáo nên mới tìm hiểu nè! Còn cách mình thì cứ mời đi an uống thêm 1 hai lần nữa! thấy ổn ổn thì nắm tay nắm chân, hehe:-w:-w
  4. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ủa, cô bạn gt cho cậu đâu? Đối xử với cô ta thật tốt rồi khai thác thông in từ cô này. Vì cáo này ban đầu chưa thích cậu, nên để tán được Cáo này cậu phái dùng chiến thuật mưa dầm
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Đoạn này là tự tay bóp... cổ rồi nhé. Cậu cũng lớn tuổi rồi mà bồng bột như trai 20 thế. Nhắn tin như thế cáo cho cậu out là quá đúng rồi. Cậu đã nói rõ ràng với gái là cậu từ bỏ rồi thì gái còn trả lời tin nhắn của cậu làm gì nữa cho lãng phí thời gian.
    Đáng lẽ đoạn gái hẹn cậu vào hôm khác mà trúng hôm cậu bận thì cậu cứ nói rõ là hôm đấy cậu bận. Sau đó hôm nào rảnh cậu lại rủ tiếp thì có phải ngon cơm không. Gái đã hỏi lại để dời hẹn sang hôm khác là có thiện chí tìm hiểu cậu rồi. Thế mà cậu lại dỗi =((

    Giờ thì sửa sai bằng cách gặp gái để bày tỏ bằng hành động cho gái thấy là cậu vẫn còn quan tâm mối này, chưa bỏ. Nhắn tin, gọi điện gái không trả lời thì nhờ bà mối hẹn gái đi chơi nhóm rồi nhét cậu vào cùng.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn biết cô kia hiện nay thu nhập được bao nhiêu không?
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trai miền Trung yêu gái HN trong khi cả 2 đang lập nghiệp tại SG và cả 2 đều xấp xỉ 30, yếu tố này cộng thêm thông tin bạn đưa thì 100% là toi rồi, bỏ đi bạn ơi, đừng đâm đầu vào chỉ lãng phí thời gian và công sức thôi.
  8. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cáo này nếu ko nhầm thì đã thành tinh.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    lưu ý: U30 mà chưa có thằng nào rước đi.
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    à quên, chủ top đừng thấy bề ngoài mà lầm tưởng, coi chừng e nó là MBBG quen thuộc đối với một số người ^^ , vậy nên cần phải xác minh điều tra thêm.
    P/S: đây là ý kiến nghiêm túc, tránh tình trạng cưới về ôm hận.

Chia sẻ trang này