1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chinh phục cáo cô giáo! huhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubetoinghiep, 02/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    xét từ góc nhìn nữ giới, tui thấy, chị gái kia không có chút cảm tình nào với bác hết. đã nhắn tin mà ko trả lời thì 100% là ko ưa (tui cũng zậy)
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật ngoài 30, nick mới toanh mà đặt là caubetoinghiep, viết bài huhu... loạn lên??? Đọc mà ngất ngây gà tây quá. Thế thì xin lỗi đời, chứ bác tập bơi giữa biển mà mặc nhầm bố áo phao của trẻ sơ sinh... làm sao mà nổi lên được.

    Còn nếu khai khống tuổi thì khai thật ra mau, có phải đang học lớp 10, định cưa cô giáo chủ nhiệm à?
  3. frankviki

    frankviki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào bác,
    đọc qua nội dung bác chia sẻ, em có vài góp ý nhanh sau:
    1. " Chúng mình nói chuyện đủ thứ (công việc, quê quán)"---> không nên nói các chủ đề này trong buổi hẹn đầu tiên. Buổi hẹn đầu rất quan trọng, sẽ khẳng định GIÁ TRỊ của bác luôn. Tránh những chủ đề nhàm chán khi nói chuyện với mục tiêu ( target): công việc, quê quán, tiền bạc,
    2. bác cũng ko nên thể hiện sự "khao khát tình yêu" quá, tỏ ra lạnh lùng chút- cô ấy cần bác, chứ bác ko cần cô ấy.
    3. nôi dung tin nhắn + cuộc gọi cũng quan trọng: gọi sau ít nhất 2 ngày, nhắn tin 14h. luôn chủ động dừng cuộc gọi trc, or nhắn tin "bye" trc.
    Chúc bạn thành công.
  4. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thông tin tiếp cho các bạn!
    Tối hôm qua minh nt với cáo: "cáo ngủ có đã không? :-"" Thì đúng 23h sau cáo mới trả lời: " Xin lổi nha gà! tại vì cáo quên".
    sau đó thì nhan qua nhan lại hỏi chuyện học hành (do mình dang on thi chuan bi thi master) và nói chung cuoc nhan tin rất vui vẻ và thú vị (mình xưng cô trò với cáo,...). Sau đó mình chốt lại 1 câu : "tối mốt gà và cáo đi ăn nhé!" và cáo đồng ý!
    Mình chúc cáo ngủ ngon và cáo cũng chúc mình lại vậy!
    nếu đúng kế hoạch thì tốii mốt mình sẽ đưa cáo đi ăn và đây là lần thứ 2 mình đưa cáo đi ăn. Cho hỏi mình có thể "nắm lấy cái tay" của cáo được chưa nhỉ :-":-"!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng chẳng quan tâm đến thu nhập của cáo! Nhưng mình nghĩ chac cỡ mình à! ^:)^
  5. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^ quên đến 23h đồng hồ thì chẳng còn muốn liên lạc chứ nói gì đến nắm tay. Nhưng vẫn còn cố nhắn lại vs đồng ý đi chơi thì có khi là bài. Cáo cũng già rồi nhưng ko muốn mất giá.
    Đề nghị chủ thớt tìm hiểu thêm thông tin và cáo.
    Còn tình hình là chưa đi đến đâu nên chớ manh động, nếu quyết cưới xin nhanh thì nắm tay em nó xem phản ứng nhưng 99% là thất bại rồi :))
  6. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic! bạn nói đúng chỗ tô màu đỏ! Vì mời cáo hoài ma cáo cứ làm kêu nên mình hơi nản!^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tìm hiểu thông tin về gì? sở thích hả? nói rõ ra, có gì mình nhờ đứa bạn (đứa giới thiệu cáo cho mình) tìm hiểu! :-":-"
  7. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dạy môn gì?
    Nếu là cô giáo môn tiếng Anh hoặc tiếng Tây Bán Nhà thì quên đi nhé, lương chú phải 60tr/tháng rồi hãy tính tiếp!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng.

    Bạn chỉ mới biết phần bạn, đã biết phần người khác đâu. Vậy thì đâm đầu vào đống sắt vụn cũng đâm à?

    Là dân nhập cư, thu nhập 6tr/tháng, bạn "có ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân" thì đã xét đến là:
    - Nếu thu nhập chỉ do một mình bạn (do cô kia thu nhập quá thấp, hay do cô kia đang để toàn bộ tiền nuôi em hoặc gửi cho cha mẹ) thì với 6tr/tháng thì 2 người nhập cư sẽ ăn, sống, chơi ở TP HCM như thế nào? Thu nhập của bạn trong tương lai có đủ gánh 2 người không?
    - Nếu bạn tính sẽ chỉ kết hôn với một ng có khả năng đóng góp ít nhiều với bạn, thì "ít" là bao nhiêu và "nhiều" là bao nhiêu? Ít cỡ nào thì bạn sẽ nhất định không chung sống cùng (vì sợ mình bị thiệt thòi, phải trả hết chi phí)? Và nhiều thế nào thì bạn không có đủ bản lĩnh để kết hôn cùng? (VD cô kia thu nhập 20tr/tháng, ăn tiêu 10tr/tháng, thì bạn không dám lấy.)
    - Cô kia dự định gì cho tương lai? Mua nhà ở TP HCM và định cư luôn, hay đi về quê, hay định cư ở tỉnh, thành phố nào khác?

    Bạn không biết chút thông tin liên-quan-đến-hôn-nhân gì (khả năng tài chính, kế hoạch tương lai), thậm chí chưa đi chơi được tới buổi thứ 2 mà đã ra rả cái miệng là "có ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân." Tôi thấy đấy là cái ảo tưởng hôn nhân, chứ ý định nghiêm túc nỗi gì.

    Tôi thấy nổi lên qua hàng loạt post của bạn, ngoài slogan ra rả "có ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân", là nhu cầu "thử nắm tay nắm chân ở buổi hẹn thứ 2, thứ ba, he he." Tôi đánh giá, qua các post của ban, bạn chưa thực sự ý thức được hôn nhân nghĩa là gì (có lẽ đó là một trong các lý do làm bạn chưa có gia đình khi đã ngoài 30t), mà chỉ mới dừng ở nhu cầu "được nắm tay nắm chân người khác giới" và đối với bạn đó đã là một phần của cái mà bạn gọi là "ý định nghiêm túc tiến đến hôn nhân." Giống như đứa bé 5 tuổi "có ý định lớn lên làm bác sĩ" đã rất cố gắng thực hiện "ý định nghiêm túc" đó bằng cách...ăn, ngủ ngoan ngoãn để mau lớn. Tức là ý định không xấu, hành vi không tồi, nhưng hành vi đó chưa thể được đánh giá là "nghiêm túc" và ý định đó chưa thể được xem là chín chắn.
  9. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo này không dạy tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha! Thật sự mình cũng không dám hỏi thêm thu nhập vì mình nghĩ: cả 2 điều có công việc thì chắc là không chết đói đâu! và gia đình cô cáo này đã mua nhà tại 1 quận trong thành phố và có ý định làm tại đây lâu dài! Và mình cũng chưa có ý định về quê!
    Tình yêu thì chuyện vật chất có quyết định gì đâu! còn Admin có vẻ chưa hiểu mình thì mình cũng không trách và ttranh luận=D>=D>! chỉ nói 1 câu: Sống không thẹn với trời đất! =D>=D>và ý định của mình là hoàn toàn nghiêm túc!
    sau đây là tin tiếp theo giữa mình và cáo!
    sau một buổi sáng làm việc vất vả và cũng đã đến giờ trưa. Mình nhắn tin cho cáo: "nghỉ tay đi ăn cơm nha cáo!" cáo không trả lời.
    Khi đến khoảng 5 giờ chiều mình nhắn 1 tin nữa: "Cáo dạy có mệt lắm không?" khoảng 1 tiếng sau cáo nhắn lại: "cáo rất mệt vì phải dạy rất nhiều" ! Lúc này tâm trạng của mình thấy rất thương cáo vô cùng :x:x, chỉ mong sau có thể chia sẽ 1 phần nào sự mệt nhọc của cáo! lòng suy nghĩ miên man và khoảng 1 giờ sau đó mình nhắn lại: "Mình thấy cáo mệt nên cáo nên ngủ sớm nhé! thương cáo làm sao đâu ấy" :-":-"
    cáo: "gà thiệt là tốt bụng và có lòng từ bi. cám ơn gà nhiều lắm nhé! =D>"
    gà: "Gà rất tốt bụng và thương người"
    sau đó khoang 8 giờ tối mình gọi điện cho cáo: "A lô! Cáo đó hả!"
    cáo: "Ừa ! cáo đây!"
    gà: "mai anh lên cơ quan em đón em nhé!"
    cáo: "lên làm gì hả gà? cứ cho địa chỉ đi cáo sẽ đến luôn nha!"
    gà: "vậy quán cà phê ........ duong ..... nhá"
    cáo: "hay mình đi ăn kem nha"
    gà: "cũng được! vậy mình sẽ đợi cáo tại 1 ngôi trường đại học Quận ....... nhá sau đó mình sẽ đi ăn quán kem Bud trên đường NTMK nha!"
    Cáo: Ok! bibi gà!
    Ngày mai mình sẽ đi với cáo! và thấy 1 vài bạn có góp ý là không nên nắm tay nắm chân! Chắc mình cũng sẽ không nắm tay! rất mong các bạn cho mình 1 ít kinh nghiệm vào buổi hẹn thứ 2 này nhé! :-*:-*
    Tối mai mình sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn vào tối mai!
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt được cái tự tin, già rồi mà còn nhí nhảnh phết. hóng xem kết quả thế nào. Có điều ném đá chút là nếu muốn lập gia đình thì kinh tế phải cứng hơn, thời buổi này đâu phải thời cứ không chết đói là được nữa, mà phải sống thoải mái nếu có điều kiện hơn là ăn ngon, mặc đẹp...

Chia sẻ trang này