1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chinh phục cáo cô giáo! huhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubetoinghiep, 02/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    OK! thanks bạn nhe! sau đây mình xin tiếp phần 3! Nếu các pác thấy hay thì nên khích lệ em cái để em có cảm hứng viết tiếp những phần sau! =D>=D>
    Buổi sáng thức dậy! Gà liền nhắn tin cho cáo: "Cáo ơi! [-X[-X dậy ra khỏi hang đi kiếm mồi đi! Trời đã sáng rồi"
    Sau đó làm vệ sinh cá nhân và dắt con tuấn mã yêu dấu chay lên cơ quan! Sáng nay, phòng của gà có một cuộc họp ! Trên đường đi, ghé qua khu vực Tên Lữa mua 1 ổ bánh mỳ. Buổi sáng sài gòn thật hối hả, mọi người tranh thủ nhanh nhanh cho kip giờ! Vừa cỡi tuấn mã vừa ao ước một ngày nào đó gà sẽ đưa cáo đi làm như những gia đình khác. cáo ơi anh cảm thấy thương em quá xá [r32)][r32)]!
    Thoáng chốc đã đến cơ quan, lấy ổ bánh mỳ ra ăn và vào dantri.com xem kết qua các trận C1 tối hôm qua! Đã quá các pác ơi Bayer Munich thắng Mec xây với tỉ số 2-0, và Real Marid của Mourinnho đã bại Apoel với tổng tì số 8-2! Nhưng cũng hơi tiếc vì Real và bayer Munich gặp nhau tại tứ kết vì đây là 2 đội mình yêu thich! ~X~X
    Hic! đã đến 8 giờ rồi!Các chú gà, cô gà chay qua Phòng của Hùm Xám (Phó giám đốc của gà). Hùm xám dõng dạt tuyên bố khai mạc trận đấu ... ý quên cuôc họp. Trong lòng gà nghĩ chắc có chuyện chẳng lành đây mình phải cẩn thận! Đối phó với Cáo đã khó khăn rồi còn thêm ông Hùm này nữa thì khoai đây! hic ~X~X
    Quả đúng như vậy, Hùm xám gầm gừ: "Anh gà cồ (gà cồ này mới vào công tác cơ quan tớ gần 2 tháng) công việc tui giao cho anh, anh vướng mắc mà không báo cáo là sao? Anh có nể mặt Hùm Xámnày không dậy [r37)][r37)][r37)]?" .
    Gà cồ chống chế: " Em đã cố hết sức nhưng .....".
    "hết sức à! Anh xem lại năng lực của mình đi,... Đâu lấy Biên bản nghiệm thu công trình ra đây!" Hùm xám nhe răng doạ nạt.
    Gà cồ lấy biên bản đưa cho Hùmn xám. Hùm xám quay sang mình liền quát; "Gà ơi! Em kiểm tra và giúp đỡ gà cồ đi"
    "Dạ! Anh gà cồ ơi, anh lấy làm theo phụ lục ... của Nghi định ... về quản lý chất lượng ...... nhé!"
    "Cám ơn Gà nhiều nhé!" Gà cổ nhỏ nhẹ
    "Không có gì dâu anh" Mình khiêm tốn đáp.
    Sau đó, hùm xám lần lượt doạ nạt các chị gà mái, gà tơ,mái dầu... : "Tui không chỉ đạo cho các anh chị, ai làm sai ý tui là chịu trách nhiệm nhé!"
    Mình ngồi nghe mà lòng thấy nhớ cáo vô cùng! Cáo ơi em có biết anh bị Hùm xám đòi mần thịt không! Nếu có chết thì thà anh chết dưới bàn tay êm ái của em chứ anh không chịu chết dưới tay lão Hùm! ước gì giờ này anh ngồi trong lớp học của em, được ngắm nìn em, nghe em giảng bài còn hay hơn ngồi nghe hùm xám gầm gừ!
    Đang ngồi suy nghĩ miên man, chợt Hùm Xám quay về phía gà, giọng ồm ồm : "Chú gà, báo cáo công việc tuần vừa qua đi!"
    'Ok anh! mọi việc điều tốt đẹp .... " Mình đáp lời!
    "Tốt! Anh phân công chú tuần này kiểm tra va theo làm những việc sau .[:P][:P][:P]....'
    "OK ! Hùm xám Bayer! [r2)][r2)]"
    "Chấm dứt cuộc họp tại đây!' Hùm xám kết thúc cuộc họp sau gần 3 giờ quát tháo!
    Ôi sao mà nhẹ nhàng thế! gà trở về phòng làm việc mà trong long phơi phới! Đột nhiên con Sony Ericson Xperia của gà vang lên 2 tiếng! Chắc là Cáo yêu nhắn đây! Quả là không sai. Cáo nhắb: "Gà ơi! 6giờ 30 cáo đã lên lớp rồi! Gà nhắn nhầm người khác rồi"
    "cáo làm việc chăm chỉ quá à! trong khi gà vẫn còn mơ ngủ thì cáo đã rời hang" Mình nhắn lại cho Cáo.
    Sau đó mình nhắn thêm 1 tin nữa: "gà muốn bày tỏ những gì sâu lắng nhất trong trái tim gà nhưng gà không dám. Nhưng gà nghĩ cáo đi guốc trong bụng của gà rồi" :P:P
    "gà làm cáo ngại quá đi thôi" cô cáo nhắn lại!
    'vậy cáo cứ xem như gà chưa nói gì với cáo nhé! nếu gà có gáy tiếng nào bất nhã thì ngàn lần xin lỗi cáo!"
    "gà lại làm cáo ngại nữa! sao lại xin lỗi cáo"
    "Hic! Gà nghĩ sao nói vậy à! gà sợ làm cáo buồn!"
    Hic! Đã đến giờ cơm! gà liền đi kiếm thóc! An xong, ngủ và làm việc buổi chiều! trong lòng gà phơi phới mùa xuân vì mình nghĩ cáo cũng có tình cảm với mình!
    Đã đến giờ hẹn với cáo đi ăn! Mình xin dừng phần 3 tại đây! Các bạn nhớ chờ xem phần 4 nhé. Với tiêu đề:" Một buổi tối giữa gà và Cáo"!
    A quên các pác phải cho mình lời khuyên để cưa đổ cô Cáo này với nhá! :-":-"
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Mr Nice Guy (Nice Guys finish last) .... quả tin nhắn hờn dỗi trong khi chả là gì của nhau đúng là ko thể đỡ nổi....gái khác thì có thể out luôn rồi nhưng với gái xấp xỉ 30 thế này thì còn có cơ đấy, em nó cũng mót lắm rồi. Đừng nhắn tin nữa, gọi điện đi, mấy cái trò nhắn tin chỉ dành cho những thằng thiếu tự tin thôi
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không đỡ nổi chủ thớt và ca này, thấy hài hài, sao sao ấy. Anyways, chờ xem tình hình chiến sự thế nào, cáo này cũng vã rồi.
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác chủ thớt mà cứ như đang đọc truyện trinh thám lẫn với hài kinh dị ấy . Nói thật với bác có phải bác đang " hồi xuân " hay là bác đang còn trẻ mà văn phong chữ viết của bác em cứ đinh ninh bác chỉ khoảng U20. [:D]
  5. caubetoinghiep

    caubetoinghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các pác đã ủng hộ! SAu đêy em xin tường thuật cho các pác
    [CENTER] Phần 4: Một buổi tối của gà và cáo [/CENTER]
    Đúng giờ hẹn mình cởi cho tuấn mã chạy đến nơi hẹn!
    "Alô! gà đã đến nơi rồi nhé cáo" =D>=D>
    "Gà ơi! cáo đến trễ tí nha khoảng 20 phút nữa nha. gà kiếm thóc ăn đi!" :-":-"
    "Không! Mình đợi cáo cùng đi chung luôn, cáo chạy xe chậm thôi nhé"! Mình cúp máy và ngồi đợi!
    Buổi tối, sài gòn thật là oi bức! Nhìn những đôi tình nhân chở nhau đi và mình buồn vời vợi! Phải chi, mình và cáo cùng chở nhau đi dạo thì hay quá! Thế là một ý nghĩ loé ra trong đầu, hay mà mình ..... :-bd:-bd:-bd. Đang suy nghĩ miên man thì cáo cởi con chuột chạy đến! Thời gain đã là 6giờ 50phút!
    "Cáo ăn gì chưa?"
    "Mình ăn tạm tạm rồi gà ơi!"
    "Vậy mình đi ăn kem nhé! hay là gà kiếm chổ gởi xe nha! hai đứa mình đi chung 1 xe thôi" Gà dịu dàng gợi ý và cười 1 cách tinh quái. :-*:-*:-*
    "Ứ .. ứ ... Không được đâu! Đi 2 xe đi" cáo lạnh lùng đáp. [-X[-X[-X[-X[-X Hic! vậy là tiêu rồi! Cô cáo này khó dụ quá! Lòng gà hơi bị nguội lạnh nhưng gà vẫn không năn nỉ và tiếp lời!
    "Ok! Mình đi 2 xe cũng được! Cáo biết quán kem ..... ở quận 1 .. gần ....... khộng?"
    "Chi cho xa vậy gà? hay mình kiếm quán nước gần đây cũng được!" Hic! cô cáo này thật là chảnh quá! Mình nản lòng tập 2, nhưng vẫn cố tươi cười "Ok! vậy cáo đi theo gà nhé!" :-w:-w:-w
    Gà và cáo chạyđến 1 quán nước gần Càphê Cát Đằng Sư van hạnh! quán này chỉ có 1 từ và cũng rất nổi tiếng, khung cảnh cũng lãng mạn! các bác mới quen bạn gái thì nên dẫn vào đây nhé!
    Cáo uống sinh tố còn gà uống càphê sữa đá! Một cái bàn có 2 chỗ ngồi, gà và cáo ngồi đối diện lẫn nhau và bắt đầu tung chiêu thăm dò lẫn nhau! [r24)][r24)][r24)]
    "Hôm nay cáo đi dạy có mệt không?"
    "Dạy từ sáng đến chiều rất mệt gà ơi!" Cáo nũng nịu đáp lời!
    Cuộc trò chuyện xoay quanh công việc một hồi gà tung chiêu thăm dò (do các cao thủ yêu cầu gà phải tìm hiểu cáo về sở thích,....như bác gì nói đó: biết người biết ta trăm trận trăm thắng)!
    "Ở không cáo thường làm gì?"
    "Cáo thích xem phim lắm! còn gà thích xem phim hôn? :-*:-*
    " Thích chứ! vậy hôm nào chúng mình đi xem phim nha!" Gà không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng! :)>-:)>-:)>-:)>-
    "Ứ ... ứ .... Hổng chịu đâu! Ở nhà xem thích hơn"
    Gà cụt hứng, cảm nhận cô cáo này đã tu luyện ngàn năm chắc khó thu phục lắm đấy! [r23)][r23)][r23)] . Sau mà cáo này đã làm gà thất vọng quá à! Nhưng vẫn cố vớt vát cái khác.
    " Còn về âm nhạc! cáo thích nghe thể loại gì?"
    "Tùm lum hết gà khờ à! Tuỳ tâm trạng của cáo! [:P][:P] Nhưng cáo khoái nhất là nhạc không lời!"
    "Ui! Ui! sao gà và cáo cùng sở thích vậy nhỉ! hay hôm nào mình đến 1 quán nước ở quận 1, đường.... có hoà tấu nhạc không lời! Nhưng phải 8 giờ tối mới có hoà nhạc!"
    "Ok! vậy hôm nào mình đi nhé!" Cáo vui vẻ đáp.
    Trong lòng gà sung sướng không thể tả được các bác ạ, có lẽ đã tìm được tử huyệt của cáo [:D][:D]! Mình nhìn âu yếm vào mắt cáo và nở một nụ cười thân thiện! nhưng cáo ngó lơ chỗ khác! :-":-":-". Chắc cáo e ngại! Lúc này cô cáo đang mân mê cái thẻ giữ xe trong tay, gà định lợi dụng cơ hội này nắm tay cáo! nhưng gà chợt kiềm chế lại! Mình không thể hành sự như thế được vì đã hứa với các anh em TTVN rồi sẽ không nắm tay cáo. Nếu không kiềm chế thì sẽ hỏng đại cuộc về sau! gà nghĩ như thế có đúng không các pác?
    "Mình về thôi gà ơi!"
    "OK! Anh đưa em về nhé cáo yêu tinh [r37)][r37)][r37)]!' Mình liếc sang đồng hồ thì đúng 8 giờ! lần trước uống nước với cáo, cáo cũng đòi về 8giờ! cáo đúng là cáo, cáo có hiểu tâm trạng gà không vậy? hic! :-":-":-"
    'Thôi! gà về ăn cơm đi!"
    'Thì đưa cáo về gà đi ăn cũng chưa muộn" [-X[-X
    Cáo im lặng! Gà bồi thêm: "Anh đưa em đến đầu đường nhà em rồi anh sẽ quay về! Anh uy tín lắm cáo à!"
    Cả 2 rời quán và chay chậm chậm qua các con phố! Nhưng đến chỗ ngã tư, đàn xanh bật thì cáo quay lại lạnh lùng quát: 'Gà đưa đến đây là đủ rồi! Về ăn cơm đi" Rồi tăng tốc bỏ chạy! @-)@-)@-)@-)
    Hic! Sự việc diễn ra quá bất ngờ và ngoài tầm kiểm soát của gà! Nhưng gà quyết không để cáo chạy thoát, con tuấn mã như hiểu ý chủ nó chồm lên và bám theo Hồ ly ngay lập tức! =D>=D>=D>=D> Con tuấn mã của gà cũng còn rất khoẻ, do nó được nhập khẩu từ Thái Lan! nên cú rút của nó rất thần tốc!
    Cuộc rượt đuổi gay cấn trên đường phố Sài gòn đông đúc! Hồ ly tỏ ra cũng là một 'ma tốc độ" quyết không cho gà bám theo, định cắt đuôi gà bằng các chiêu thức đánh võng, lấn tuyến, trên các tuyến đường từ Q10, quận Tân bình ... được cáo tung ra quyết liệt! [r37)][r37)][r37)][r37)]. Nhưng gà quyết không để cho cáo hồ ly thoát thân, con tuấn mã của gà cất vó đuổi theo sát nút! [:P][:P][:P] Tuấn mã ơi! Kỳ này tao sẽ thưởng cho mày thật hậu hĩnh, nhớ giúp tao kèo này nhé!
    Cuối cùng, cáo cũng phải chịu lùi bước! gà chạy lên và nói nhẹ nhàng:
    "Nếu em ngại thì anh chỉ đưa em đến đầu đường ........ nhà em rồi anh về"
    Cáo đồng ý! gà đưa tiễn cáo đến đầu đường .... và gà quay đều tuấn mã về như đúng lời hứa với cáo cáo cô nương!
    Về nhà. gà nhắn cho cáo: "Gà đã về nhà rồi! mà sao mới 8 giờ mà đòi về sớm thế! gà rất muốn cáo ngôi lâu lâu 1 tí nữa!"
    "Lần sau gà sẽ đưa cáo về nhà luôn nha!"
    cáo lạnh lùng sau đó khoảng 30 phút mới đáp: "Chúc ngủ ngon"
    ........................................... ​
    Tình hình là vậy đoá các pác à! em có cảm giác hình như có tí ấn tượng gì với gà sau buổi tối này hết vậy! Các pác thấy thế nào? chẳng lẽ gà đã sai lầm ở bước nào? Cáo có thể nào nhận lời đi chới với gà nữ không? Tình hình làm em lo quá! :((:((:((:((


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hihi! Mình đã trên 30 rồi bạn à! Nhưng mình cũng có kiếu viết văn! :-w:-w
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần của bác em thấy vậy là ổn, chỉ là giai đoạn đong đưa nên bác k phải suy nghĩ gì cho mệt, em nghĩ với lối viết văn như bác thì hẳn trình nói chuyện làm cho gái nó vui tươi thì k phải lo, ghi điểm dần dần cái đã, mà bác làm quả bám theo làm gì ấy nhể,....:P định chọn chỗ văng vắng à [:D][:D]
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thật, em phải cảm ơn bác chủ thớt, đọc bài của bác em cười đau cả bụng, xả stress, bác cố lên nhé :0
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện và cư xử vừa nhảm vừa chán vừa nhạt nhẽo vừa trẻ con, cô kia ngồi tới 8h là vì lịch sự thôi, khả năng có buổi đi chơi lần sau là 1%.
    Qua những gì bạn kể và viết thì mình hiểu được tại sao giờ này bạn 30 tuổi mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo đi tìm bạn gái (chứ chưa nói tới mức người yêu nhé), và sẽ còn phải đi tìm dài dài nếu như không trưởng thành hơn và đàn ông ơn.
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có điều từ đầu đến cuối, tất cả các sai lầm bác Quarker dạy thì bác đều mắc phải rồi, em nghĩ bác nên luyện thêm bí kíp đi.
  10. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bác nì bám dai thế, hãi... lại còn đoạn đuổi theo :o (đuổi theo là mất hết tất cả hình tượng rùi). với cả, e cug nghĩ chị này tính ổn định, chồng chiếc phải có nhà cửa lương cao.

Chia sẻ trang này