1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chữa cháy ca này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Just_Do_It123, 15/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Just_Do_It123

    Just_Do_It123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình có nhắn cáo 2 tin nội dung sặc mùi sến + nản =)), hỏi cáo sao ko trả lời ... blah blah thì cáo nhắn lại bảo quên, ko có vấn đề gì cả, chỉ là do mình nghiêm trọng hóa vấn đề quá :(
    Giờ vẫn chưa thể đưa ra quyết định được nên đánh hay hàng :(, có lẽ tối nay làm thêm 1 tin nữa, các bô lão tư vấn giúp mình với.
  2. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    A cứ tưởng a gà hóa ra là chú gà hơn a, anh 30, già , thấp hơn chú, xấu trai hơn chú, học hành cũng chẳng hơn chú.
    Nhưng a vẫn đi tán gái teen teen đây thoai. Đời coi gái là phù du đê, cho nhẹ nhàng . Có thế mới tán được.
    Tốt nhất là 1 lặng lượn đi chỗ khác tán đứa khác 1 tg độ tháng rồi quay lại tán nó. Vì nói thật là chú còn xanh và non lắm. Ngày trước a cũng hay tự ti, sau này ngã nhiều tự nhiên nó dạn đòn.
    Luôn nhớ câu này , gái vẫn chỉ là gái không việc gì phải xoắn. Đừng chụp mũ cho bất kỳ 1 mối quan hệ nào mới bắt đầu là nó là cực kỳ phù hợp với mình và tồn tại lâu dài khi bản thân mối quan hệ đó chưa là gì cả
  3. Silver.Hand

    Silver.Hand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chú tạch rồi . kiếm em khác đi, ko cách nào cứu nổi nữa đâu :)) .23 tuổi rồi mà thiếu tự tin khi gặp mặt gái vậy thì gay, mà việc tự tin thể hiện bản thân khi gặp mặt nói chuyện với em nó rất quan trọng, việc chú lo sợ bi em nó giận dỗi thường dẫn đến việc thiếu tự tin đó

Chia sẻ trang này