1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chuyện này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Killer_and_rose, 17/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình chuyện này cái

    Chào mọi người,mình đang có một chuyện mà chẳng biết phải xử lí như thế nào cả
    Chả là bạn gái mình học trên HN, có quen một con bé cùng lớp người Hoà Bình.Đợt trước con bé này có mượn xe của bạn gái mình nói là để cầm đồ gì đó, đại loại là mượn tạm vài hôm cầm vào để lấy xe nó ra cho bố mẹ nó kt.
    Nhưng hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy nó lấy ra, hẹn đi hẹn lại nó cứ chối mãi,không đòi được xe bạn gái mình lại quay sang bực dọc cãi cọ với mình suốt ngày.H còn rủ mình đi cùng lên Hoà Bình để đòi xe, mà mình thì đang học ở Hải Phòng.
    Theo các bác chuyện này mình nên giải quyết thế nào ?
    Liệu có nên lên Hoà Bình ko hay đi báo Công An ở Hà Nội
    Và nếu báo công an thì nên báo Công An Phường hay gì
    Mình chỉ có 1 số thông tin như sau
    Nhà con bé này ở Hoà Bình, thời gian đi học nó ở cùng với bác nó ở HN, mình có địa chỉ và sdt của cả nhà riêng và nhà bác nó.
    Đợt trước để làm tin con bé này cũng đã viết giấy cam kết, nếu đúng hạn mà chưa trả xe sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
    Mình bảo bạn gái ko cần lên Hoà Bình mà chỉ cần mang tờ giấy đó ra trình bày liệu có đúng ko hả các bác
    Ai hiểu biết về mấy cái vụ này thì giúp mình với nhé !Không bạn gái lại giận mình thì khổ thân!
  2. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    gái hòa bình ghê lắm anh ạ, anh lên đấy đòi chả bít có đòi được hok hok lại bị nó gọi hội ra úp sọt cho thì :-s, mà anh cho kái tên đầy đủ của nó xem nào, trên hòa bình nhà nó ở đâu, tên nó hay gọi là j, em có mấy đứa bạn hòa bình, để em nhờ nó hỏi giúp xem tn ^^
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bạn gái anh này dễ tin người quá thể
    bạn cùg lớp chẳg qua là bạn xã hội
    thân ai người nấy lo
    thôi ngu phí anh ạ
  4. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    1 kinh nghiệm cho mọi nguời
    Đó là kô zây zưa với ai hay đi cầm đồ xe, mình gặp quá nhiều ở ngoài đời rồi, rất fức tạp
    P/s chủ Topic- Liên hệ với con bé kia luôn, hỏi có lấy xe ko, kô thì trình báo công an nơi nó thuờng trú ấy
    Nowwwww
    Mà dại nhỉ, xe để trong cầm đồ 1 tháng mang ra chắc jì đã nguyên vẹn, xe tầu còn đỡ, xe tầm 20tr trở lên thì
    Được mrlulu sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 17/05/2008
  5. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy đợt trước liên lạc với con bé đó thì nó nói ngọt ngào thôi rồi, nào là em đang cố xoay , nào là ba mẹ đi chơi Sài Gòn chưa về,bây h hình như ba mẹ nó về rồi thì phải
    Thực ra mình cũng không rõ chuyện này lắm, lúc mình lên HN chơi thì thấy bạn gái mình nói mình mới biết, mà mình cũng ko hiểu bạn gái mình sao lại có thể cho mượn xe một cách tuỳ tiện như vậy được, chỉ là bạn học cùng lớp ĐH mà mượn xe cắm như đúng rồi, nhà HN thì còn đỡ, giờ nhà nó tận trên Hoà Bình, nó lại bỏ học luôn rồi. Đúng là khó quá!
    Nếu giờ báo công an thì báo công an Hà Nội ha Công An Hoà Bình hả các bác
    Chỉ vì cái chuyện này mà bạn gái mình đâm ra giận mình, bảo là người yêu mà không lo được cho cô ấy, không lấy được cái xe ra cho cô ấy.. Mình thật sự rất bực mình vì thực ra mình chẳng có gì sai trong vấn đề này cả, nhưng vì yêu người ta quá rồi, đành cố thôi.
    @Lacos : anh ko rõ nhà nó, chỉ biết nó tên Yến, Hải Yến gì đấy, béo béo ấy.
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ngu phí là thế nào....phải làm rõ ràng ra chứ...theo ngu kiến của thằng em thì...
    1.Gọi điện cho con bé,hỏi rõ ràng....và hẹn ngày trả xe...nếu nó đồng ý thì cứ y mà tiến hành...
    2.Con bé ậm ừ ròi ko y ngày mang xe,cho nó thêm 1 hoặc 2 ngày nữa....ko thấy biểu hiện gì thì cứ gia đình mà đề nghị bác ạ....gia đình ko ổn thì bắt buộc phải CA.
    Quan trọng là bác phải cương quyết....đợt trước em cũng dính vụ thế này,nhưng là cái đt...
  7. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bỏ học rồi cơ àh, fức tạp hơn rồi, nhưng kô sao, truớc tiên nói chuyện với nó, kô đc thì về tận nhà nó, làm việc với bố mẹ nó, Bố mẹ kô ok thì mang ra CÔNG AN nơi nó thuờng trú ấy ( nó ở đâu thì fải làm việc ở đó chứ, ông hỏi buồn cuời thế )
    CHú ý - Luôn cầm tờ giấy mà nó viết cam kết, cùng lắm fô tô ra 2 bản, đưa cho bố mẹ co kia xem, bản còn laị giữ thật chắc để đưa công an
    Có truờng hợp nó giật mất và lấy luôn rồi đấy, hết bằng chứng
    Có gan đi đòi nợ kô, kô thì rủ 1 thằng bạn nữa đi cùng
    Còn muón hỏi jì nữa trả lời nốt cho, tui hơi nhìu kinh nghiệm
  8. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình rồi các bác à
    Mình vừa gọi điện cho con bé đó
    Qua cuộc trò chuyện ( không biết thật hay lại giờ trò nữa đây) thì đại khái là như thế này. Từ trước đến h nó cứ nấn ná là vì nó còn giấu bố mẹ nó,giờ bố mẹ nó về rồi nó mới dám nói, nhưng không phải là chỉ một cái xe của bạn gái mình, mà nó còn bảo là nợ nần chồng chất lên cả trăm triệu ( rân chơi đây). Và nó không dám về nhà gặp bố mẹ mà chỉ dám gọi điện về nói.
    Nó còn nói bây h anh mà báo công an thì em cũng chịu đi tù chứ em làm gì có tiền mà trả xe, nếu anh thương em thì anh đợi xem bố mẹ em giải quyết như thế nào
    Giọng nó ngọt như mía... làm mình cũng hơi chùn...
    Thực ra h đúng là cũng hết cách thật, báo CA thì chắc là nó sẽ phải chịu trách nhiệm rồi nhưng cái xe cũng dễ mà ra đi luôn quá...
    Mọi người cảnh giác với thể loại bạn này nhé
  9. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này , tôi bực hết cả mình với ông rồi, dốt và nhu nhược vừa thôi, cái loại này mới doạ cho tý đã tè cả ra quần thế kia a`h,
    Đã xác định đi đòi thì cứ fải về tận nhà nó đã, nói chuyện với bố mẹ nó, xem muốn con ông bà đi tù hay trả tiền xem Bố mẹ nó nói thế nào, ông nghe nó nói làm cái éo jì vậy,
    Thế mà cũng tin nó ?? , trình ông còi quá
    THôi mặc kệ ông, chán
    P/s- Xin lỗi mọi nguời vì hơi nặng lời
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đừng chậm trễ nữa, lên ngay HB, gặp trực tiếp gia đình nó. Khi đi thì gọi thêm 1 số đồng chí khác nữa, gây áp lực cho gia đình nó, và cũng để tránh bất trắc.

Chia sẻ trang này