1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình chuyện này với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CONBELILAC, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình chuyện này với

    Cách đây mấy hôm,H,người bạn thân của mình đến nhà mình để ôn bài.Lúc đó là 3h chiều.Tối hôm đó mẹ mình phát hiện ra sợi dây chuyền vàng để trong buồng tắm đã biến mất.Hôm đó chỉ có H là người lạ vào nhà mình.Trong nhà kô ai đụng đến sợi dây đó.Mẹ mình có hỏi H nhưng H đã chối.Mình kô tin H làm chuyện đó,nhưng nó đã quá rõ rồi mình phải làm sao đây.H là người bạn thân thiết nhất từ trước đến giờ mà mình có đc

    Mình muốn hỏi thẳng H chuyện này nhưng kô biết phải nói như thế nào.Nếu như H thừa nhận mình đã lấy thì có nên tha thứ kô.

    Mình định ngày mai sẽ hỏi.Mình kô biết nên hỏi trực tiếp hay gọi điện thoại đến nữa.

    Xin hãy giúp mình.
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ạ, một mất mưòi ngờ... Bạn hãy cố gắng tìm lại một lần nữa thật kỹ, thật kỹ vào nhé.
    Tình bạn là điều quan trọng, tư cách con người bị nghi ngờ còn quan trọng hơn, và gây ra nhiều đau đớn hơn. Hãy cẩn trọng bạn nhé
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên nói chuyện riêng với Bố Mẹ của H (hoặc anh chị H), có lẽ nhu thế sẽ hay hơn. Có được 1 ng bạn thân k0 dễ chút nào.
  4. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bạn a !
    Một mất mười ngờ vì thế bạn và gia đình cũng phải xem xét cho thật kĩ lai và xét xem liệu có thể quên ở đâu đó. hay sợi dây chuyền đó để trong buồng tắm liệu có thể vô tình trôi theo dòng nước hay ko !
    Đây là một chuyện quan trọng vì thế gd bạn và bản thân bạn phải cân nhắc cho kĩ , có được một người bạn thân đã khó và giữ được tình bạn đó còn khó hơn ...
    Bạn cũng phải xem lại tất cả các thành viên trong gd của mình nữa .... Chứ đừng vội vàng kết luận kẻo đổ tiếng ác cho người khác
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    dựa vào đâu mà khẳng định như thế? một vật mất đi có thể do rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn xả nước vô ý bị trôi, hoặc do nó rơi đâu đó, hoặc mẹ của em đã mang cất đi rồi nhưng quên mất.... còn nhiều lý do lắm. mẹ em đã hỏi H nhưng H "nói là không lấy" chứ đừng có nói là "chối". cả gia đình em hoàn toàn chỉ là nghi ngờ chứ chẳng có bằng chứng gì cả mà đã làm như chắc chắn H là thủ phạm. lại còn có người khuyên đi nói với bố mẹ H, thật là không biết tôn trọng bạn bè. nói cái gì, nói là bạn ấy đến chơi đúng lúc nhà cháu bị mất đồ nên suy ra là bạn ấy lấy cắp à. làm như vậy, cho dù bố mẹ H có đồng ý hỏi H hộ em thì người ta cũng sẽ nhìn em bằng con mắt khác thôi. nếu đã có chứng cứ thì hãy đưa nó ra để H không thể chối cãi được. lúc ấy thì em cũng tỉnh ngộ ra được trong việc chọn bạn mà chơi. còn không thì chỉ có ngồi nhớ lại xem đã để đâu hoặc cố mà lục lọi đi tìm trong nhà, chứ nếu cứ như vậy thì mỗi lần mất đồ là một lần em mất đi một người bạn hoặc một người quen thôi.
  6. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đã xảy ra từ tuần trước rồi cơ,và khi đấy mình đã tìm khắp mọi nơi và lục tung tất cả lên nhưng kô thấy gì hết.Mình cũng đã hỏi hết mọi người trong nhà rồi.Còn chuyện bị nước cuốn trôi đi là điều hoàn toàn kô thể bởi vì sợi dây đó có mặt khá to,lại để trên cái mà ở dưới tấm gương hay có í(chả biết gọi là gì nữa) mà khi tháo ra không phải để đi tắm.Chính mình cũng thấy nó còn ở đó trước khi H đến.Mình cũng kô tin chuyện này nhưng nếu kô hỏi thẳng thì nó cứ như có hòn đá trong lòng khó chịu lắm.Bởi vậy nên mình muốn hỏi H để giải toả thắc mắc trong lòng.Như vậy có được kô.Nên gọi điện thoại đến hay hỏi trực tiếp luôn
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn quý lắm đấy bạn ơi...theo cách bạn nói thì hình như bạn đã chắc chắn là bạn kia lấy dây chuyền của bạn thì phải...
    Dễ là làm tổn thương người khác nhưng khó là làm lành vết thương ấy...
    Bạn thử nói với ngưòi bạn ấy về chuyện mẹ bạn mất dây chuyền xem sao...nhưng đừng nói là nghi ngờ gì cả....Than phiền thôi...và lo lắng muồn tìm lại...có thể bảo đó là kỉ vật gì cũng được..xem phản ứng của bạn ấy xem sao....Đừng vội vàng kẻo kết luận oan cho một nhân cách thì tội nghiệp lắm bạn ạ...Bản thân mình nghĩ rằng bạn ý chưa chắc đã dám làm thế vì lòng tham đột xuất đâu (trừ khi đã là kẻ cắp thâm niên)...vì như bạn nói là mặt dây chuyền khá to...một cái dây chuyền to và dễ thấy như thế chưa chắc bạn ý có gan lấy....bình tĩnh xử lý nhé...
    Hồi trước tớ có nghe 1 câu chuyện thế này...trong lớp cấp 3 thôi có 1 cô bé nhà giàu sử dụng di dộng...bỗng dưng trong giờ ra chơi phát hiện mất cô bé ấy khóc vì sợ bố mẹ mắng....cô giáo yêu cầu kiểm tra cặp từng người....vì hok còn cách nào khác....cô bé ấy đứng lên và nói...thôi cô ơi em chấp nhận mất cái điện thoại ấy...nếu như để đổi lấy một tình bạn....nếu hok phải là ai trong lớp họ sẽ thấy bị tổn thương vì bị nghi ngờ,..nếu phát hiện ra là ai đó thì bạn ấy sẽ phải làm thế nào trong suốt 3 năm học sắp tới....Và ngày hôm sau chiếc điện thoại quay lại ngăn bàn cô bé ấy...
    Hờ hờ...có vẻ chẳng liên quannhỉ...tự dưng muốn phát biểu thế thoai...
  8. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình đã chắc chắn bạn ấy lấy sợi dây chuyền thì mình chẳng phải mất công đi hỏi bạn ấy làm gì.Bởi vì sợi dây đó như là cái giá phải trả cho bài học về lòng tin của mình thôi.Nhưng mình kô tin bạn ấy làm như thế nên mình mới muốn gặp nói chuyện với bạn ấy để giải toả thắc mắc trong lòng mình.Mình biết nếu như bạn ấy kô làm như thế thật thì rất dễ gây tổn thương cho bạn ấy,nhưng mình hi vọng bạn ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mình.Nếu như một người cứ nghi ngờ còn người kia lại kô chịu thanh minh cho mình thì mệt mỏi lắm.
    Theo như câu chuyện của bạn phía trên là chấp nhận mất để đổi lấy được tình bạn thì theo ******** bạn đó có bền vững được kô khi xây dựng trên sự dối trá,lợi dụng lẫn nhau?
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này là nếu như bạn mà ko hỏi cho ra nhẽ H thì chắc là bạn khó mà yên ổn rồi. Vấn đề ở đây là khi bạn hỏi H thì bản thân bạn cũng thấy khó xử vì nghi ngờ bạn mình. Nếu H mà ko lấy thì bạn ấy sẽ rất bị tổn thương, bởi vì bạn ấy sẽ nghĩ là mẹ bạn đã hỏi bạn ấy rồi mà bạn vẫn còn chưa tin bạn ấy. Còn nếu H lấy thật thì H ko tốt rồi. Lúc đó bạn nghĩ là H sẽ thành thật nhận là đã lấy của mẹ bạn cái dây chuyền ư, khi mà bạn chả có chứng cứ gì buộc tội bạn ý. Thế nên việc hỏi này chưa chắc đã thành công đâu. Mà bạn hy vọng gì chứ? Hỏi H và rồi H nhận là đã lấy, bạn giải tỏa được khúc mắc nhưng từ nay sẽ nhìn H bằng con mắt khác ? Còn nếu như H vẫn nói là ko lấy, thì tôi tin là bạn sẽ vẫn còn vướng mắc và nghi ngờ cho đến khi tìm ra cái dây chuyền.
    Thế nên được mất thế nào tùy bạn cân nhắc và lựa chọn......
  10. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi nghĩ đến chuyện này mình đã thấy khó xử rồi.Nhưng mình muốn hỏi thẳng luôn,giống như 1 mất 1 còn ấy.
    Bởi vậy các bạn đừng khuyên mình chọn lựa vì làm như thế chỉ làm mình thêm lúng túng mà thôi.
    Chỉ mong các bạn chỉ cho mình cách nói như thế nào mà thôi.

Chia sẻ trang này