1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình cưa bé này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IDEOLOGYViet, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình cưa bé này với

    Trong công ty có một em công nhân phong thái thấy hay cũng biết mặt và tên tuổi gặp mặt vẫn chào hỏi vui vẻ nhưng chưa biết em nó có người yêu hay chưa nữa.
    Hôm trước mình có lên phòng làm việc của thằng bạn đồng nghiệp thì đứa bạn nói bé có người yêu chưa thì ý nó làm mai mình cho bé ấy,bé ấy nói "anhH ko dám đâu",mình trả lời là "hôm nào anh xuống sẽ cưa em đấy",rồi em nó nói "hôm nào anh H xuống phòng em chơi ",nay em nó thay đổi chỗ ở rồi chỗ này mình chưa biết chỉ biết chỗ củ (mà mình chỗ củ cũng chưa xuống phòng em nó,mình nghĩ có cơ hôi thuận lơi rồi hãy xuống)
    Thế rồi hôm trước lúc ra về bấm thẻ thì em nó dắt xe đạp ra về mình thì đi xe máy trời lại bắt đầu mưa nên mình nói "em lấy áo mưa đi anh đi xe máy nhanh mà nên ko sợ ướt đâu" em nó nói "chỗ em ở gần mà",nhưng mình cũng nói "anh đi xe máy rất nhanh"và bỏ áo mưa vào giỏ xe em và em nói "cảm ơn anh"
    Hôm sau thì em gặp mình nói "áo mưa còn ướt nên em phơi ở nhà,có gì mai em gởi nha"mình lúc đó đang bàn việc với thằng bạn nên nói "Ừ"
    Hôm qua đi ngang chỗ em em gọi vào gửi áo mưa,đứa bạn làm cùng em nó thì nói "hôm sau anh đừng cho nó mượn nhé,nó ko muốn trả đâu"(em này mình biết là kết mình nhưng mình ko thích vì có nhiều lần có vẻ tán tỉnh mình).
    Thế mình nói với em nó "anh sẽ cho em mượn suốt cuộc đời",em nó hỏi lạ"có ko đó",lúc đó có việc bận nên mình cầm áo mưa đi luôn.
    Theo mấy bạn thì mình nên bắt đầu tiếp theo như thế nào để chinh phục em này,mình nói như trên có gì sai ko các bạn biết phân tích giúp mình với





    Được IdeologyViet sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 09/08/2008
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi, gà này giống mình ngày xưa quá. Tiến tới đi, hnào à ơi sang nhà em chơi, kiểu gì em cũng à ơi lại là "ừ, anh cứ sang" rồi sang thật luôn, ko biết nói gì thì sang 15-20'' rồi té, độ dăm lần như thế rồi thì ở lâu hơn, rồi ăn ở nhà em ý 1 bữa, rồi 2 bữa, rồi ... cứ tuần tự mà tiến. Đừng chần chừ để rồi sau này hối tiếc
  3. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói làm sao cho em nó chỉ chỗ đây cho hợp lý mà hay ạ ? các bạn tư vấn tiếp mình cần những ý tưởng của các bạn để cho thông ạ.
    Được IdeologyViet sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 09/08/2008
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gái kết bác rồi.bác làm vài quả hàn quốc nữa là đổ.chả hạn như xì lốp xe đạp em ấy rồi ra tay nghĩa hiệp chở về ,bla bla bla .thuê mấy thằng du côn nông thôn chặn đường xin đểu rồi ra tay ,bla bla bla .nói chung là cách thì ko thiếu.quan trọng là bác phải chịu đầu tư
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ko nói đc thì tự tạo cơ hội đi.
    Bác chịu khó mất công canh cái giờ về của em nó. Độ khoảng 1'' sau khi em nó ra khỏi cửa thì bác cũng phải đề ga ở cửa cho em. Em nó đi xe đạp, bác đi xe máy thì em nó thoát thế nào đc.
    Phi theo đến khi nào gặp em nó thì giảm tốc độ, đi từ từ thôi, gặp em giả như tình cờ: "ô, em về đường này ah ? nhà em ở đâu thế ?" . Kể cả em ý đi 1 mình hay đi với nhiều ng thì cũng cứ làm thế.
    Em ý hỏi lại bác đi đâu thì tùy hoàn cảnh, cùng chiều về nhà thì bảo về nhà, ko thì bảo đi mua sách, mua đĩa nhạc ... Sau đó cứ đi cùng em ý về nhà cho biết, em ý ý kiến thì cứ nửa đùa nửa thật: anh đi theo cho biết nhà em.
    Đến cửa nhà em ý thì dừng lại bảo "thôi anh về đây" rồi té về, đừng có ở lại, kiểu gì em ý cũng nói đại ý là "hôm khác anh phải vào chơi đấy". Tầm mấy hôm sau thì bác vào chơi thật cho em nó khỏi ngóng. Vậy là đã đủ cho bước khởi đầu rồi, chúc bác thành công.
    Chú ý là đừng có khẳng định cái gì cả, cứ nói như thật như đùa để em nó còn có cái mà giữ ý.
  6. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    như cách của Ahabanhbao thì mình làm ko được xì lốp gì bác còn có bảo vệ nữa mà !
    Cách của bác zeroka hay em sẽ chọn cơ hội thích hợp theo lời khuyên của bác,nhưng em muốn nếu cưa ko được thì cũng ko ai biết được,chứ có 4-5 đứa bạn chỗ em nó làm lận sợ bọn bạn em nó thèo lẽo rồi kể lung tung làm mình ngượng chết vì cũng chưa tới đâu mà trong cty đồn ầm lên thì mình ko muốn,một số người biết mình chưa có bạn gái nên rất muốn biết bạn gái của mình là người như thế nào !!!
    (Mình thì 31 em nó 23 tuổi.Mình lần đầu đi cưa đây)
    Các bạn gái trong này cho mình ý kiến tham khảo với nếu trong trường hợp trên thì các bạn muốn người bạn trai ấy xử sự như thế nào tiếp theo.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  7. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tót nhất ko phạm vào điều kiêng kỵ chú ạ: Gái công ty !
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bác cần gì phải làm gì nữa, em í tự cưa bác rùi còn giề.
    Cơ mà gái cơ quan thì... chẹp chẹp chẹp...
    Không nên không nên...
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    con thầy
    vợ bạn
    gái cơ quan
    bồ xếp
    bác phạm vào 1 trong 4 đại kị rồi ạ
    dù sao bác muốn tiến thì cứ tiến, em nó thích bác rồi. chẹp
    cơ mà...
    hồi xưa học năm thứ nhất, 20 tháng 11 đi thăm cô chủ nhiệm hồi cấp 3, phát hiện ra con gái út nhà cô xinh thôi rồi
    nhưng mà dính đại kị nên rút , h vẫn tiếc đấy
  10. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bác zeroka co nhìu kinh nghiêm nhỉ. Em đọc mà thấy rất hợp lý. cho em cái nick để liên lạc được ko?

Chia sẻ trang này