1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình cưa bé này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IDEOLOGYViet, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đọctrên này cũng hiểu mấy bác khuyên là gái cty thì ko nên léng phéng,nhưng em lại thích cái hiền hiền và có phong thái gì đó mà lúc em mới gặp là thấy em nó hơn hẳn những em khác mà em đã gặp,thậm chí các em làm văn phòng cũng thua đứt luôn.Chắc "phông" này hợp với em.
    Biết là khó nhưng rất mong các bác tư vấn cho em theo chiều hướng tiến với ạ.Mai lại bắt đầu một tuần mới chắc xác định kháng chiến trường kỳ.
    Muốn nghe lời tư vấn từ phía các bạn nữ nữa.
  2. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    giờ em mới biết 4 điều đại kị
  3. thanhtrk

    thanhtrk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bác cứ thuận theo tự nhiên rồi tuỳ cơ ứng biến, điều quan trọng là bác thật lòng với người ta thi chắc chắn ít lâu sau kiểu gì người ta cũng sẽ hiểu tấm lòng của bác . em cũng thành công như thế đó bác ! chúc bác may mắn !
  4. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hôm nay như sau rồi các huynh ơi,hy vọng các huynh tư vấn tiếp cho thằng em.
    Em nó đã chuyển đến chỗ ở với hai đứa bạn nữa mà em thì ko có ý với có tình ý gì với hai đứa bạn của em nó.
    Có một bạn nữ thì làm cùng bộ phận với mình mà đứa đồng nghiệp này làm dưói xưởng và ở chung với bé nên thân với em nó hơn,hôm kia lên lầu làm thì trên đó ít người làm nên mình có qua chỗ bạn đồng nghiệp và em nó nói chuyện giao lưu và có được số máy của em nó,mình nói có gì thì biết số máy bọn em có gì anh xuống dưới đây có bị ai ăn hiếp thì gọi bọn em cứu giúp nhé(mình thì ở xa chỗ cty),mình thì vẫn giữ ở mức giao lưu.Hôm qua mệt quá xin về sớm và em nó +đứa đồng nghiệp ít việc nên cũng về sớm.Mình đợi cho em và đứa đồng nghiệp về đến nhà rồi thì mình mới dắt xe ra về và nhắn cùng lúc 2 tin nhắn cho hai đứa với nội dung "Anh hôm nay về sớm và ở dưới này có chút việc,bọn em ở chỗ nào anh ghé thăm tí" (có tí việc là xạo vì chỉ muốn biết chỗ em nó thôi),em nó ko trả lời mà đứa bạn đồng nghiệp trả lời "anh đi đường X đến chỗ Y" mình tạt vào lề đường đợi hơn 10 phút sau cho xe chạy mới đến chỗ đó.Vào phòng cũng phát biểu cảm tưởng về chỗ ở cũa em xyz..thoáng mát lâu anh mới đi đường này lại nên thấy thay đổi quá....Rồi nói anh có đứa bạn dưới này lúc trước cùng ở fòng trọ rồi sau đó mỗi đứa đi mỗi ngã lâu rồi ko gặp nay muốn về thăm đứa bạn chiến hữu tí(Xin lỗi thằng bạn nhé,tao đang đi cua gái nên mới mượn lý do này để nói chuyện chứ tao cũng bận lắm chưa ghé mày được),rồi em nó cũng hỏi tùm lum thứ về cá nhân mình rồi nói anh chắc có nhiều bạn lắm nhỉ thì mình trả lời thời gian giành cho học thêm và đi làm nó chiếm gần như hết thời gian rồi,nên bạn rất ít còn bạn đặc thì cũng chưa vì rất ít người hiểu và thông cảm cho mình.Nói tí chuyện thế là em xin về nói là ghé qua đứa bạn.
    Em nó tiễn mình ra về và nói khi nào rãnh anh xuống bạn thì ghé chỗ bọn em chơi nhé.
    Hôm nay em nó nghĩ làm thế là trưa em nhắn tin với nội dung sau:
    A-Hi,cô nương đang làm gì đó ? cuối tuần nghỉ ở nhà vi vu sướng nha.
    B-Anh T nghỉ trưa hả,vi vu gì đâu cực khổ lắm đó
    A-Uhm anh vừa ăn cơm xong,em đang làm gì mà cực khổ vậy ? em ăn trưa chưa ?
    B-Em ko có ai làm cơm cho ăn,chịu đói cực thật anh T à
    A-Em hôm nay bị bệnh à,ra ngoài ăn chút gì để giữ gìn sức khoẻ nhé,nhịn đói là mệt thêm đó em à
    B-A rồi,em cảm ơn anh T nha,em đùa vậy thôi giờ em cũng đi ăn đây,anh chuẩn bị vào làm việc rồi đó.Chúc anh vui vẻ nha.
    A-You too !
    B-Ghê nha,hên là em hiểu được mỗi câu đó thôi.
    A-Có gì đâu mà ghê,tại anh lười ấn fím nên mới làm vậy thui.Chúc em có bữa trưa ngon miệng.
    Hết.
    Bây giờ bắt đầu làm sao nữa mấy huynh ?
    em vẫn chưa biết em nó có bồ hay chưa nữa.
    Nhờ mấy huynh giúp em với.
    Được ideologyviet sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 28/09/2008
  5. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Up lên phát,tối nay cuối tuần mấy huynh rãnh rỗi nghĩ kế cho thèng em với .
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Kế gì mà kế ... gái nó bật đèn xanh rồi ...
    H thì cứ đúng bài bản mà tiến thui ... dành nhiều thời gian hơn cho e nó ... nói chuyên , buôn dưa ... rủ đi chơi , cà phê , coi phim , ca nhạc phim ảnh chời bời , gặp gỡ bạn bè , công khai quan hệ ...
    Còn cụ thể như nào thì chú tự mà làm lấy chứ ai chỉ đc ...
    Cứ thế mà tiến ... đến lúc cần fải nói thì nói " A thich e ... a muốn e làm bạn gái a .. oh yeah ...

  7. Cactaceae

    Cactaceae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ bật đèn xanh hay không thì ban đầu chỉ có trời biết, đất biết.
    Bạn cứ từ từ, vì con gái có sự lựa chọn và so sánh. Điều này thì cũng bình thường thôi. Nếu cảm thấy được thì vào. Không thì làm bạn, rồi tán bạn của bạn. Có khi lại được hơn. Cứ a vào càn càn thì lại không được gì. Tiền, thời gian có khi không thành vấn đề. Mà "cục tức" mới quan trọng .
    Tóm lại : Không vội vàng gì cả, cứ từ từ mà tìm hiểu. [
  8. IDEOLOGYViet

    IDEOLOGYViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sợ ăn phải dưa bở nên em vẫn cẩn trọng thăm dò.
    Có bác nào có ý khiến gì khác ko ạ ?
  9. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Theo em như vầy thì vẫn chưa đi đến đâu, mới loanh quanh ở vạch xuất phát thôi à. Bác cứ check mấy em ở cùng phòng em ấy, đồng nghiệp cùng xưởng em ấy để xem em ấy có bồ hay người yêu chưa. Tiếp tục tấn công theo kiểu thỉnh thoảng qua nhà em ấy chơi, rủ em ấy đi uống nước rồi tính tiếp à....

Chia sẻ trang này