1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình cưa đổ, cô gái này rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi demhoang112, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    giai nào mà cưa đổ được em này thì hay phải biết, em này mới là thành phần nổi loạn đây, ngầm lắm.
    Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng em nào đoan trang kín cổng cao tường như nữ thánh lại là nội tâm sôi động và nổi loạn nhất
    bạn cố gắng thông qua facebook, 360plus,...xem em nó quan tâm đến món ăn chơi nào, sau đó dần dần tán ra thôi.
    bạn cũng không cần sợ mất em nó đâu, vì còn lâu lắm em nó mới lấy chồng.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB lại đồng ý với ý kiến này, cũng từ kinh nghiệm mà ra.=))
    Chỉ thấy tình hình chủ topic có vẻ tự tin hơn hẳn hồi cấp 3, nghĩ rằng ta đủ điều kiện để tán em này. Tự tin vậy là rất tốt.=D>
    Điều kiện chỉ hơi quan trọng, con người mới là chủ yếu.
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời cứ phải có ca này ca kia nó mới xôm
    Ca này : lắc đầu, thở dài
  4. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hix, lại có em tán hơn 1 năm mà chưa đi chơi riêng bjo a, bái phục. là em chắc chả kiên trì được thế đâu. bác tìm hiểu sở thik của em í, học cùng nhau chắc tìm 1 vài người e í hay chơi ko khó nhỉ :D
  5. demhoang112

    demhoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ý kiến của bạn này rất đúng .
    Hồi học cùng cấp 3 ,tôi chưa bao giờ thấy cô ấy được đi chơi với bạn bè , hok như bọn tôi, học được về sớm là đến nhà đứa này đứa khác chơi . Lên ĐH , năm đầu tiên sống xa gia đình , nên cô ấy có vẻ được sổ ***g , tham gia rất nhiều hoạt động đoàn , tình nguyện ,... Cái này là tôi đọc được trên 1 topic riêng của cô ấy . Đúng là cô ấy nghịch ngầm thật . Nhắn tin với cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy vui tính và thông minh . Ví dụ có lần tôi bảo cô ấy thức khuya khuya 1 chút để xem 1 chương trình tivi mà cô ấy quan tâm . Lúc đến giờ chương trình bắt đầu , tôi nhắn tin đánh thức và trêu :"Dậy đi A (tên cô ấy) ơi, đừng ngủ nướng nữa, hết chương trình rồi kìa !"; cô ấy nhắn lại :"Đang ngủ ngon thì bị đánh thức :( " . Tôi đùa lại :"Có dậy hok thì bảo ? Thôi A dậy đi, H (tên tôi) đố A 1 câu đố để A tỉnh ngủ nhé . Có một chàng trai và 1 cô gái nọ đi chơi. Lúc về, cô gái dỗi chàng trai chuyện gì đó , cô gái nhất quyết ko chịu lên xe và nói : Nếu anh nói được 5 từ mà làm em vui thì em sẽ lên xe. Khi đó cô gái nghĩ chàng trai sẽ nói : EM yêu lên xe đi hay cái gì đó tương tự thế. Nhưng chàng trai ko nói câu đó, mà vẫn làm cô gái cười và chịu lên xe . Vậy đố A chàng trai nói gì ?
    Cô ấy nhắn lại : Vì bạn vừa quát mình "có dậy hok thì bảo?" nên chắc chàng trai ấy nói với cô gái kia là : "Có lên (xe) hok thì bảo chứ gì?"

    Nhắn tin thì vui vậy , chứ xa hơn là mọi thứ cứ giậm chân tại chỗ . Có lẽ tôi sẽ thực hiện chiến dịch mưa dầm thấm lâu , cộng với sự chân thành . Trước yêu lung tung hok xác định thì thấy mọi việc dễ dàng , giờ xác định nghiêm túc , tự nhiên thấy lúng túng :( Tôi bị cô ấy hạ gục mất rồi .
  6. demhoang112

    demhoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tuy sung sướng từ bé thật , nhưng bây giờ đi làm rồi , ngoài cái nhà bố mẹ mua cho , thì cô ấy cũng phải tự lập chứ đâu có dựa dẫm gì vào gia đình nữa . Tôi thấy cô ấy khá cá tính , mới tiếp xúc thì ngoan hiền , tính tình nhút nhút , mềm yếu , nhưng lòng tự trọng cao và biết sống , nói tóm lại là khá hiện đại , tự lập, tự tin , nhưng một số quan điểm thì lại cổ hủ - về quan điểm sống , về công việc và gia đình , (đây chính là điều khiến tôi thấy yên tâm).

    Bản thân tôi thì thì hok sợ cô ấy phải khổ nếu lấy tôi . Tuy nhiên , tôi chỉ sợ rằng cô ấy không có chút tình cảm nào , thì tôi sẽ rất khó tiếp cận . Tôi cũng dự định , chỉ cần rủ được cô ấy đi uống nước, đi chơi , thì đến lần thứ 2 là tôi sẽ làm theo cái đỏ đỏ của bạn . Tôi biết với cô gái như thế này, đó là cách hiệu quả nhất .
    Bạn Dangkhauchi bảo rằng ca này của tôi tạch ? Kể cả tạch , tôi cũng phải cố hết sức , để sau này khỏi phải tiếc là mình hok làm gì cả .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    28t rồi, có ng rủ đi chơi mà k đi là do trong lòng k muốn đi. Trong lòng k muốn thì có Thánh ép cũng k đc.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bác nói xác định nghiêm túc ( đấy là khi yêu được rồi). Nhưng đằng này cô bạn kia có để ý gì đến bác đâu. Cơ hội tán cô này của bác là 0. Quen biết và tình cảm thân thiết là 2 phạm trù khác nhau bác ơi
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm cô ấy thích thì bác đừng có xác định cưới xin này nọ, đặt hy vọng quá nhiều đến lúc hỏng việc lại khổ ra. Đong đưa lâu thế mà chưa rủ được đi chơi thì kể ra cũng khó cho bác, hay bác thử nhờ cô ấy giúp bác việc ji đó xem sao (chọn sách - chọn quần áo - chọn quà tặng...)rồi cảm ơn bằng 1 bữa tối chẳng hạn, nếu người ta vẫn nhất quyết từ chối thì khuyên bác giải tán cho đỡ mệt. 28t rồi, mấy tin nhắn đong đưa đấy ko giải quyết được việc ji đâu, cứ phải bố trí gặp mặt thì mới rõ ý tứ nhau đc chứ:)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mình nghĩ không phải là do cô gái này kiêu đâu bạn ạ, chỉ là cô ấy cảm thấy bạn và cô ấy ko hợp nhau thôi. Bạn nên suy nghĩ kỹ :)

Chia sẻ trang này