1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình cưa đổ, cô gái này rất kiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi demhoang112, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    vớ va vớ vẩn
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với tư cách là phụ nữ, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với bạn là, tôi thường tối đa là chỉ chat, chứ không nhận đt của các bạn nam gọi từ một nc khác về VN cho tôi hay từ VN gọi ra nc ngoài cho tôi, vào tầm giờ tối của tôi. :P

    Còn bạn không nghĩ là cô kia có ng khác (hay mém có ng khác), thì dĩ nhiên là tùy bạn. Tôi chia sẻ xem kn cho bạn biết thôi.
  3. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giống như người mù cần được chỉ đường, các chú toàn nêu ra vấn đề mà ko có giải pháp thì có giúp ích được gì nhiều, chỉ làm chủ top thêm hoang mang mà thôi.
    Theo anh thì thế này: tình hình là gái nó chưa có ý đồ gì với chú và lại đang có thằng khác tán. Nhưng lợi thế của chú là ở cự ly, nếu chú muốn áp dụng chiến thuật "cầm rồi nhả" thì a cũng góp ý với chú chút như thế này.
    1. Cách áp dụng tốt nhất là khi cáo đang cô đơn và cũng ko có ác cảm gì với chú.
    2. Cách làm: tấn công liên tục trong 7-10 ngày rồi lặn tăm. Mỗi lần làm hãy theo dõi kỹ càng phản ứng của gái.
    Lưu ý: võ này thiên về nội công, chú phải dẻo mỏ và làm cho gái vui bên cạnh đó phải tỉnh táo biết chỗ nào cần đạp ga, chỗ nào cần phanh.
    Chú có thể đến nhà chơi, nhắn tin, chat chit, rủ đi chơi, gửi hoa, tặng phong bì, mua chó cảnh ... bất cứ điều gì chú thích nhưng hãy đàn ông và tự trọng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chú phải lưu ý:
    . Trong giai đoạn "cầm cưa" chú phải liên tục tán tỉnh thật nhiệt tình và vui vẻ. Mục đích là tạo cho gái thói quen vui vẻ, thoải mái khi có chú ở bên. Nếu chưa thể hiện được điều đó thì chưa đạt yêu cầu.
    . Trong giai đoạn "nhả" sau đó chú nhất định phải lặn tăm và giao lại phần chủ động cho em ấy. Từ đó có đánh giá đúng đắn về hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết.
  4. macus09

    macus09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một cách cảm tính, tôi nghĩ bạn Chủ Top có vẻ gia trưởng và hơi thiếu tự tin và có phần yếu đuối, điều này sẽ sớm lộ ra trước cô gái kia cho dù bạn có dùng kĩ xảo gì chăng nữa. Cô gái của bạn e là thuộc kiểu người có lòng kiên định và tự tin cao độ vào giá trị bản thân, chắc sẽ đợi " cho được giá với bán ngọc". Nếu cô ta quả thực muốn đợi cho được " giá" mới " bán", không sell off trước ...32 tuổi chẳng hạn, bạn sẽ làm sao ! Tôi nghĩ bạn quá phức tạp cuộc sống lên rồi !
    Tôi vốn muốn khuyên bạn nếu không thể mời đi chơi ( không có cơ hội để ... diễn vai nam chính ) thì có thể viết thư để bày tỏ ý định thực sự của bạn, bày tỏ suy tư về tương lai và triển vọng của mối quan hệ với mong muốn kết thúc " có hậu" xem cô ấy nói thế nào. Nhưng sự thành công của việc này phụ thuộc vào kĩ năng viết, trình độ khống chế cảm xúc, mức độ chín chắn và trưởng thành trong ý niệm về cuộc sống và thành đạt...
    Thêm vào nữa, nếu như cô gái của bạn thực sự sắc xảo trong cách nhìn người, đánh giá từ những thông tin thu thập về bạn và vẫn muốn " đợi cho được giá" thì thành công trong việc để cho cô ấy " hiểu bạn" cũng chỉ khiến cho bạn tiến thêm một bước nhỏ trong mối quan hệ, trong khi giá để trả sau đó ... sẽ lớn đấy !
    " Si mê" chưa bao giờ là tốt cho một mối quan hệ đúng đắn, lâu dài !
    Mong bạn sẽ " gặt" được " quả " tốt ! :-bd
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710

    =D>=D>=D>=D>
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn là chủ topic mà thành công đc là cũng chỉ vì cô kia sợ ế nên lấy đại, chứ chả phải (sẽ) yêu gì hay là vì đánh giá cao chủ topic hay là vì chủ topic đủ xịn để cô kia chịu khuất phục?
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đợi " cho được giá mới bán ngọc" :D

    theo tôi chủ top nhiệt tình vậy là tốt có sao đâu. còn chủ top là người thế nào đã có cô ấy soi rồi. chuyện này có đi đến đâu k thì cũng chưa biết mà.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đây có phải là box TL ( để giải tỏa stress đâu Anx nhỉ? ) :P

    "Thêm vào nữa, nếu như cô gái của bạn thực sự sắc xảo trong cách nhìn người, đánh giá từ những thông tin thu thập về bạn và vẫn muốn " đợi cho được giá" thì thành công trong việc để cho cô ấy " hiểu bạn" cũng chỉ khiến cho bạn tiến thêm một bước nhỏ trong mối quan hệ, trong khi giá để trả sau đó ... sẽ lớn đấy !
    " Si mê" chưa bao giờ là tốt cho một mối quan hệ đúng đắn, lâu dài !
    "
  9. macus09

    macus09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anx thân mến !

    Ý của tôi ... không hoàn toàn như vậy. Nhưng xin bạn và những bạn khác có vô tình vào chủ đề và đọc reply của tôi đừng hiểu nhầm rằng tôi có ý định phán xét hay đánh giá thấp Chủ Top vì tôi đã chẳng nói rằng ,đó chỉ là những ý kiến mang tính xây dựng và đậm màu cảm tính rồi mà.
    Con gái, tình yêu là những khái niệm vốn tự nó đã phức tạp rồi nên tôi xin trả lời truy vấn của Anx bằng một suy diễn thô thiển thế này. Giả sử tôi có một viên ngọc, một viên tôi nghĩ là quí giá lắm, một tạo vật đẹp đẽ và duy nhất . Xem nào, 1 viên ngọc bằng quả trứng mà một phần giống kim cương, 1 phần là xaphia, 1 phần là rubi, phần còn lại là... mã não. Khi biết có một thứ như vậy, chắc chắn là sẽ có nhiều "đại gia" muốn mua rồi, họ sẽ gặp tôi và trưng ra mọi kĩ năng cùng kĩ xảo mà họ có. Tôi sẽ nói chuyện, niềm nở và thực lòng tìm hiểu tất cả, thậm chí còn hứa hẹn : " vâng, em sẽ suy nghĩ ! " Nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ chỉ bán nó cho người trả giá cao nhất trong một khoảng thời gian đủ dài. Có thể tôi sẽ đạt được mong muốn, viên ngọc vào tay anh thái tử charles nào đó, có thể sẽ chẳng ai mua ví sau một thời gian tìm hiểu họ cho rằng là hàng lởm ( làm gì có thứ gì quái dị thế !) và cũng có thể phải bán đổ bán tháo để đổi lấy...một bát bánh đúc như trong " vợ nhặt" chẳng hạn ( lạm phát VN nay đã gần 20% rồi, đứng thứ 2 thế giới thì khả năng này cũng có thể xảy ra lắm @-) ).
    Tôi quả thực thấy mình thô thiển khi ví những cô gái chín chắn, tự tin, dịu dàng giống như... nhà buôn, và thể xác "băng thanh ngọc khiết" cũng như trái tim "đa sầu đa cảm" của họ tựa như khối ngọc 4 ngăn vô tri kia. Dù vậy, trong thâm tâm tôi luôn coi trọng những người dám đòi hỏi và sau đó là cống hiến tới cùng cho cuộc sống đó.
    Nếu cô gái của bạn chủ Top không để lộ ra điều gì cô ấy đang khao khát ( sợ hãi ), hoặc những điều đó vượt quá khả năng của bạn,VD: cái " giá" mà cô ấy đòi là trí tuệ và tính cách của bạn,một thuộc tính cao cấp nào đó có thể do tự nhiên hoặc rèn luyện mà có, nhưng chắc chắn nó không thể bắt chước hay nhái lại bằng kĩ xảo mà chúng ta gọi là " bài", " bí kíp", hoặc giả sử bạn cũng có nhưng ở mức độ thấp hơn một anh chàng nào đó đang theo đuổi cô ấy đã 1 năm chẳng hạn thì ... :-??
    Mong là tôi đánh giá cô gái của bạn quá cao, chứ trong trường hợp này, bất chấp bạn có sự kiên nhẫn của loài mèo đang... đói , có tham vọng của người chinh phục, có chút địa vị xã hội cùng vật chất dư giả, có thói quen cẩn thận chu đáo trong công việc, nhiều bí kíp trong tay, khả năng cái kết " không có hậu" là cao lắm. Dân đào tường khoét vách có một thuật ngữ để ám chỉ tình trạng này là " bắc thang nhầm tường" ! Xin lỗi vì luôn vẽ ra bức tranh màu đen như thế này, bạn cứ coi mình nói nãy giờ như " quạ kêu " vô tri vậy nhé !
    Tham gia diễn đàn đã lâu mà lần đầu viết bài dài thế này, tại vốn mến tính thẳng thắn ( đôi khi hơi "cay" ) của bạn Anx ( như hồi tranh luận với chị Linh Khuê gì đó ) vả lại, avarta của Anx đẹp tuyệt. Tôi thích diễn viên này từ hồi xem star wars, nhìn cứ như quả táo vậy, Adam nào chả muốn cắn :P
  10. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi demhoang112

    Bạn gái đó không có tình cảm với bạn, đó là điều đầu tiên bạn nên biết.
    Thứ hai nếu muốn biết em nó có bạn trai chưa thì hỏi trực tiếp đỡ phải đoán mò, mệt óc.
    Thứ ba nếu muốn chinh phục em này phải có kế hoạch cụ thể, không phải cứ vác mặt hoặc dt,nt là được

    Nếu em nó hiện tại chưa có người yêu, mình sẽ chỉ bạn vài bước. Đại loại là tạo sức hút cho bản thân

    Đầu tiên: sẵn sàng chấp nhận rủi ro là sẽ mất em nó.
    B1: Ngừng liên lạc 1 thời gian với em nó (mục đích là thay đổi bản thân, ko làm phiền em nó)
    B2: Trong thời gian này, hãy quên em nó đi, lên Google tìm hiểu thêm. vd: how to attract a woman rồi enter,hehe
    B3: Sau khi hoàn thành khoá học trên Google (với mình khoảng 03 tháng),lúc này gái sẽ bu bạn, rồi bắt đầu gặp gỡ em nó xem sao, bạn sẽ ngạc nhiên đấy.

    Cố gắng siêng năng vài ba tháng, thay vì chai mặt nt, đến nhà mà ko có cái đếch gì mới mẻ ngoài bộ mặt u sầu, chán nản của bản thân thì cũng bằng 0, hehe.

    Good luck to u



Chia sẻ trang này