1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình cưa Em này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuon02, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình cưa Em này với.

    Mình mới quen 1 cô bé qua một người bạn rất tình cờ.Trong 1 lần bạn mình rủ đi chơi cùng nó thì có gặp cô bé này...trong lúc uống nước mình và cô bé nói chuyện bình thường.Hôm sau mình xin số đt và nick yahoo của cô bé.Mình có nhắn tin rằng rất vui được làm quen với em,và khen em nói chuyện rất duyên...Em nhắn tin lại rằng Em cũng rất vui vì quen được mình và sẽ vui hơn nếu được nói chuyện tìm hiểu thêm mình nhiều hơn nữa...Mình thấy cũng rất vui! Quên mất cô bé năm nay học năm thứ 3 một trường ĐH ở HN,nhà em cũng ở HN...nói chung gia đình em cũng cơ bản (thông tin biết được qua bạn mình).Cách đây 3 hôm mình có nói khéo ý nói cô bé có bạn trai rồi a`,cô bé bảo vâng là đã có bạn trai...mình cũng nói thêm vài điều nữa . Nhưng cô bé lại bảo là yêu thì biết thế chứ không biết sau này sẽ thế nào...Cô bé còn bảo là mẹ của anh chàng kia thì không thích cô,do không hợp tuổi tác gì đấy và bảo chàng kia thì rất có hiếu với bố mẹ,hic!...Mình không nói gì cả.
    Tối qua ,mình có gọi đt hỏi thăm cô bé và rủ cô bé đi chơi.Cô bé đồng ý và hẹn mình tối Chủ Nhật.Theo các bạn mình phải làm gì, cách gì để tiến đến gần cô bé hơn...! Mình rất có cảm tình với cô bé đó.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng ấy như thế nào hoá ra là thế. Tớ đọc cái topic của bạn trước cũng thấy bạn cứ tha thiết với em cũng vp lắm mà. Lại còn ra vẻ căm hận em ấy nữa. Nhưng thực ra ấy cũng có hơn gì đâu. Mình là mình chúa ghét những người hay nói xấu người khác sau lưng.
    Thôi, đừng cưa cẩm em mới làm gì, đến lúc em ấy từ chối thì lại quay sang chửi mắng em ấy
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh có mấy câu thế này, không tư vấn đâu nên đừng ai chửi Linh nha, tội nghiệp.
    Linh thấy bạn là con trai mà yếu kém quá, đi chơi với bạn gái mà lên mạng để hỏi nên cưa thế nào? thì liệu có cần tư vấn luôn cho bạn các vấn đề về tắm thế nào cho sạch, ăn thế nào cho no, hai đi chơi với bạn gái thì cởi quần áo trần truồng nữa không hả bạn. Bạn đã biết yêu tức là không còn trẻ con, vậy chỉ có trẻ con mới hỏi như bạn. Bạn là người lớn thì tự suy nghĩ đi. Có đi chơi còn không làm được thì bạn làm được gì chứ. Không lý mặc áo thế nào cũng không biết, cần có mẹ hay chị mặc hộ.
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là tắm thì ko phải học đấy, chẳng qua em học từ cái thủa xa xưa rồi nên em cứ nghĩ nó là bản năng thôi, lại còn ăn nữa chứ... Nói chung là em quá nặng lời rồi, ko biết là em đã cầm cưa bao giờ chưa mà có thể tự tin xài xể nguời ta như thế. Nói như em thì cái box này tồn tại để làm gì? Để mọi ng vào kể chuyện tình à?
  5. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hic!, moi hoi vay thoi ma moi nguoi...Tat nhiên mình biết cách rồi,hỏi xem dân tình có ý gì hay thì góp ý thôi.Thôi dóng cửa topic này lại nhỉ.
  6. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang hăng hái đi câu kéo thì em Linh lại làm chủ topic mất hết cả tự tin, khàu khàu.
    Chủ topic thật ra cũng là người tốt thôi, nhưng đoán sinh tầm 8x đời đầu. Em kia SV năm thứ 3 chắc tầm 86 nhỉ. Cách chơi và cách nghĩ 2 bên hơi xa đấy. Ông chủ topic cứ liều liệu mà nói chuyện nhé.
    Mà sao lại đi xem phim vào lần đầu hẹn đi chơi nhỉ, thất sách bỏ bu đi được.
    Đi chơi mấy lần đầu chưa là cái gì cả đâu, để cả 2 bên test cảm xúc là chủ yếu. Đừng đặt nặng vấn đề câu kéo quá, just relax.
    Mục đích của buổi này là rủ em nó đi được lần sau.
    Mà nói thật: Thất bại từ vụ trước tôi thấy ông chưa rút ra đủ kinh nghiệm đâu, ngồi rút tiếp đê.
    Không thì dễ quen 10 em thì ông bạn lại làm 10 cái topic trên này. Hehe.
    Nếu thích thì giới thiệu cho tôi em này, tôi giúp ông cưa cho. Đúng theo chủ đề topic "Giúp mình cưa Em này với"
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 24/08/2007
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cho sđt , tên tuổi đi , anh em cưa hộ cho , cưa xong về kể cho mà lấy kinh nghiệm . Sướng nhé ở đây toàn là người tốt như anh cross link thôi
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ôi zời...tửong mặn lắm rồi
    cảm tình thì cứ cảm tình..ai cấm .đi chơi thử xem thế âào đã
    mà có mỗi cuyện bé tẹo thế cũng hỏi
    chưa yêu ai bao jờ à????
    tớ nói thật,kiếm 1 2 thằng bạn thân nó làm quân sư cho
    trên này lắm thầy nhiều ma...chả bít theo ai
  9. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Oài, cứ tưởng bác hỏi Binh pháp tôn tử có cách nào dạy cưa gái không chứ. Cái này em nghĩ giống như triết học vẫn nói là Tự thân vận động thui, chớ học theo cách của người khách thì lại là bản sao rùi.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cần j phải cưa.... Keke ... em ý nói vậy là đang cưa mình roài

Chia sẻ trang này