1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình gây quĩ cho các em khuyết tật ỏ Hà Tây với!!!!!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi vqsvietnam, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vqsvietnam

    vqsvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình gây quĩ cho các em khuyết tật ỏ Hà Tây với!!!!!

    Chào các bạn!

    Mình đang thực hiện một dự án giúp đỡ các thanh thiếu niên khuyết tật của tỉnh Hà Tây. Năm thứ nhất của dự án đã kết thúc và mình đang giúp các học viên tốt nghiệp lập xưởng sản xuất nhỏ để tạo thu nhập. Chúng mình đã bắt đầu làm mẫu khuyên tai, vòng đeo cổ, đeo tay khảm trai..... rồi. Mình nghe nói Big Heart hay có các chương trình về thời trang để gây quĩ. Mình muốn hỏi làm thế nào để nhờ các bạn giới thiệu hộ các sản phẩm này của các em này để từ đó bán sản phẩm và gây quĩ phát triển sản xuất cho các em

    Nếu bạn nào biết xin email cho mình đến địa chỉ mmhanoi@fpt.vn hoặc gửi sms đến 0913-527-631 nhé.

    Xin chân thành thành cảm ơn các bạn.
    Nguyễn Đức Vinh
    Cán bộ dự án

    Tổ chức phí chính phủ Maryknoll
    Số 5 ngõ 81, Láng Hạ
    Hà Nội
    Tel.: 04-856-1298
    Fax: 04-514-2702
    Email: mmhanoi@fpt.vn
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ đang viêm họng nên muốn lang thang một tẹo. Tự dưng ghé đây mới sức nhớ. Khoảng hơn 2 tháng về trước, sáng hôm đó tớ vừa bước từ cổng trường ra thì có 2 người tới xin lỗi rồi bảo làm phiền một chút. Hoá ra là việc ủng hộ các trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Tây. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng làm các việc từ thiện khi có thể nên chẳng bao giờ từ chối việc ấy. Khi ủng hộ 20.000 xong, tớ từ chối nhận cái gói tăm cô bạn đưa cho vì cả đời tớ chưa bao giờ xỉa tăm cả. Lúc ra về tớ nghĩ, chẳng biết có đúng là 2 người đó đi quyên góp ủng hộ kô nữa vì tớ chỉ ngó qua cái giấy chứng nhận có dấu tròn củ khoai chứ chẳng đọc gì. Đôi khi cũng nghĩ thật giả lẫn lộn nhưng làm rồi thì thôi, cho qua, chẳng bận tâm lắm. Lúc tớ ký tên vào cái danh sách cũng thấy khá nhiều sinh viên trường tớ ủng hộ. Ít nhất là 10.000.
    Thỉnh thoảng lang thang trên đường. Mấy bà sơ, sư tới bên cạnh tớ bảo mua này mua kia ủng hộ rất nhiều, ra Hà Nội vào tết, đi lang thang trên mấy đường cũng hay bị hỏi han kiểu vậy. Chả hỉu sao...

Chia sẻ trang này