1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình làm gì đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình làm gì đi

    nàng lớn hơn tôi 3 tủi và quen nhau đã 6 năm, chúng tôi đã sống thử với nhau như vợ chồng thì ngày hôm nay na2g lại bảo: nàng ko bao giờ kết hôn nữa, cứ tiếp tục chơi với nhau như bạn thân. Nàng chăm sóc tôi ra6t tốt kể cả khi tôi bệnh nặng. sau khi nàng tuyên bố, tôi cảm thấy hụt hẫng, giở xung quanh tôi ko có bạn bè nào cả do công việc mỗi đứa 1 nơi, gia đình lại ko nói chuyện với nhau 3 người mạnh ai nấy sống. giờ cô đơn quá, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh tôi bạn làm như thế nào nè
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hix... thế giờ cố gắng mà đứng rồi đi thiết lập các mối qhệ khác ( chỉ là qhệ bạn bè thôi nha ) sang nhà thất tình bên tình bạn - tình yêu chơi. Đảm bảo vài hôm lại thấy đời toàn màu hồng ngay ấy mờ
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thích qué. Thôi bạn àh! 1 món ăn mà ăn mãi 6 năm trời thì người ta cũng ngán, chán. Người ta đi tìm cảm hứng ở nơi khác rồi. Mạnh mẽ để mà sống tốt hơn thôi, bùn zề
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, chẳng hiểu sao nhưng tớ tin rằng trong cái rủi có cái may, cậu ạ.. cứ thử xem.. biết đâu đấy..
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Lời nói của con gái đôi khi không đồng nhất với suy nghĩ,thử nghiêm túc cầu hôn nàng xem sao
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn, các bạn cứ tiếp tục góp ý cho mình nha
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn, tôi bảo nè.
    Một người mà ông gắn bó 6 năm rồi thì ông phải hiểu chứ, trong lúc ông buồn thì có thể lên net tâm sự nhưng cần lời tư vấn thì tôi nghĩ không nên đâu, vì trong TV-TY này rất nhiều chuyên gia phá hoại gia cang nhà người khác đó. 6 năm rồi, đàn bà tội nghiệp lắm.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    1. Sau tận 6 năm môi kề môi, má ấp má, nàng chợt nhận ra rằng ko gia đình sẽ thật là sung sướng, đỡ bận lo toan nội - ngoại, họ hàng, làng nước ... Rùi, lại còn như "vợ - chồng" nữa chứ, những gì "sung sướng" đều đã được hưởng roài . Hay túm lại là có nhu cầu thì vẫn giải quyết đều đặn, còn thì không có gì ràng buộc nhau cả => Khỏi lấy chồng có khi hay hơn ý.
    2. Nàng mượn gió bẻ măng, dương đông kích tây, dùng chiêu sắc sắc không không, nửa đùa nửa thật ....v... v để bạn chuẩn bị tinh thần, sính lễ blah blah mà rước nàng về dinh "thống nhất" đấy. 6 năm ròai, đời người con gái được bao nhiêu lần 6 năm như thế hử bạn?
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi thử cầu hôn xem nào
    Có 2 vấn đề cần xem xét 1 ngừoi đã gắn bó đã sống với bạn đến 6 năm rồi tình cảm người ta dành cho bạn rất sâu nặng rồi chẳng dễ ji mà từ bỏ, có thể đây cũng là bài để bạn phải hỏi cuới cô ý
    vấn đề thứ 2 bạn thử tìm hiểu xem cô ý có bị cái bệnh jì liên quan đến vấn đề sinh nở không, vì nếu có cô ý muốn hi sinh vì bạn , cô ý không muốn bạn phải khổ vì cô ý
    Hãy suy nghĩ thật chín chắn nhé, chúc bạn luôn đc hạnh phúc
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    He he .......bác này vui tính quá, cứ vào đùa anh em....sống thử lâu thế mà không có rì hả bác? bác lập topic truyền thụ kungfu bổn môn đấy em xin theo học......

Chia sẻ trang này