1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình lời khuyên với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saveas, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình lời khuyên với?

    Bạn tôi hiện tại đang rơi vào tình trạng như thế này sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ:
    - Sống rất ngang với tất cả mọi người,mặc dù bản thân kô hề muốn thế.
    - Không chịu chia sẻ tình cảm với ai cho nó nhẹ nhàng. Nói chuyện thì toàn nói với người lạ hoặc, kiểu như nói cho nó đỡ buồn hoặc đại loại như thế hoặc nói với những người chưa từng bít về mình kể từ khi chia tay. Mà tuyệt nhiên cũng kô đem tâm sự ra để buôn, mà chỉ nói chuyện và nói chuyện mà thôi.
    - Từ ngày chia tay, nó luôn cảm thấy mặc cảm với bản thân kinh khủng. Bù lấp mọi thứ bằng những CV, học tập, và cứ sửa chữa tất cả những lỗi mà nó có thể nghĩ ra được trước đây. Làm như con dở hơi.....
    - Rồi về nhà Nó cũng cảm thấy bị khủng hoảng thật sự, vì nhiều lý do tế nhị. Rõ ràng kô ai trách điều gì cả, nhưng cái cảm giác về nhà rồi lại chỉ muốn đóng cửa fòng và làm việc tiếp cũng làm cho mọi người trng gia đình băn khoăn lắm. Nó thích làm việc bất cứ lúc nào và cũg quên luôn cả chơi bời....dù có chơi, có vui vẻ lại toàn tự 1 mình....

    Và nhiều thứ khác....Có fải Nó lên nói chuyện với Bác Sĩ tâm lý kô? Có lẽ lên như thế? Nên nói trực tiếp 1 lần với BS tâm lý liệu có ổn kô với hoàn cảnh của Nó.
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải đi bác sĩ đi.Muốn nói chuyện thì cứ lên ttvn lúc nào chẳng có người nói chuyện.Chuyện tc thì khổ thế đấy nhưng mà yên tâm đi một thời gian nữa kiểu gì cũng trở lại trạng thái bình thường thôi.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Một triệu chứng của tự kỉ. Bạn là bạn nó thì hãy giúp, hãy chia sẻ.
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thời gian, nó cần thời gian, với lại thế này cũng hay, người ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều sau đó.
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nếu tình trạng này kéo dài thì fải tới bác sĩ
    chứ 1 vài ngày thì thôi
  6. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả!.
    Nếu tớ là bạn trai của nó thì kiểu gì tớ cũng túm lấy. Hun cho fát là tiệt luôn cái bệnh khủng khiếp kia luôn. Nhưng chỉ sợ nó Tát cho méo mặt thui..... Mất luôn một đứa bạn tớ quý mến....

Chia sẻ trang này