1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình!!! mình cần 1 phương hướng hợp lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LoChiTham12, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    giúp mình!!! mình cần 1 phương hướng hợp lý

    trước hết nói sơ qua về cáo đã nhé: cáo bằng tuổi mình, xinh xắn, khá cá tính, bạo dạn, nhưng hơi lạnh lùng, trước đây cáo đã từng có người yêu (hiện giờ thì ko có nhưng có khá nhiều gà theo đuôi)
    mình tiếp xúc với cáo đc khoảng 3-4 tháng, chat chit sms vô số, đi chơi riêng với nhau nhiều lắm rồi, trong khoảng thời gian đó chúng mình rất vui vẻ, tự nhiên (trên danh nghĩa bạn bè thôi) và mình cũng chưa chốt chiếc gì cả. cáo thừa nhận là quý mến mình
    1 hôm chat chit, mình cũng có nói 1 số điều với cáo (ko phải tỏ tình), và cáo trả lời: "2 đứa hãy tạm xa nhau 1 thời gian, ko chat chit, ko nhắn tin, ko gọi điện, hãy kiên nhẫn, cáo muốn xem thật sự cái gì đang tồn tại và độ bền vững của nó như thế nào, cái gì cũng phải cần thời gian. biết đâu gà chỉ say nắng cáo thôi thì sao, có khi xa nhau gà lại quên cáo luôn ý chứ, cảm xúc đôi khi chỉ mang tính thời vụ và hơi mơ hồ đấy. hãy chịu đựng đến khi nào ko chịu đựng hơn đc nữa nhé, cái cách bọn mình bắt đầu làm cáo cảm thấy mong manh"
    và mình đã dại dột đồng ý
    3 tuần sau hôm chat đó, mình nhảy vào chủ động chat với cáo. mới đầu cũng chỉ hỏi thăm bình thường thôi, lúc sau mình nói là nhớ cáo lắm và muốn gặp cáo, cáo lại nói: "hãy bình tĩnh nào. cáo đang làm những gì tốt nhất có thể cho gà đấy, học hành vào là quên cáo ngay ý mà"
    giờ mình ko biết nên tiếp tục theo kiểu gì, cáo cũng chưa từ chối gì mình cả (biết thừa là mình thích cáo) mấy thằng bạn bảo bây giờ phải mặt dày, tấn công liên tục trong khi đó lại là kiểu tán gái mà mình ko thích, có vẻ như bây giờ cáo và mình ko còn đc thân thiết và tự nhiên như xưa, đã có 1 khoảng cách len vào giữa,
    các bạn giúp mình nhé, liệu có phải mình đã hết hi vọng, và cáo muốn mình quên cáo đi, và tiếp theo mình phải thể hiện như thế nào, tấn công liên tục hay vẫn bình thường. thanks
  2. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Làm quả được thì được ko được thì thôi, bác vác 1 bó hoa đứng đợi trước trường học của cáo or office, or nhà xem sao, xong nói hết n~ cái cần nói, chứ cứ tỉnh tò online kiểu này thì ảo lắm
  3. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Quá dại.
    Xịt.
    Giờ mà manh động trước là thua.
    Cho cáo thấy "vắng mợ thì chợ vẫn đông".
    Sau đó thì cho cáo biết "không gì có thể thay thế em"
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Gái thì lạnh, mà chú thì quá nóng rồi đấy.
    Với gái dạng này cách trị cũng dễ thôi. Nhưng % thành công thì không thể chắc chắn được đâu.
    Anh tin rằng chú làm được cáo quí thì chú cũng có điểm mạnh nào đấy.
    Bạn chú tư vấn tấn công dồn dập là đúng, nhưng chưa đủ, cần phải cool nữa. Đấy là cả một nghệ thuật mà anh e rằng chú đang xoắn thế này thì không tỉnh táo thực hiện được.
    Chiều nay nông nhàn ngồi cafe với chú Hipt2410 ở cafe Hàng Hành thấy vụ này khá thú vị. Nếu chú thích thì pm cho bọn anh để offline. Sẽ có nhiều điều hay ho để chia sẻ.
  5. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ai giúp bác ý đi
  6. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chài. cái kiểu này là em nó mún thử xem tình cảm của bác và em nó là thứ gì.
    Em nó biết chắc là bác đã kết em nó rồi mà bắt bác im lăng một thời gian có nghĩa là em nó muốn tự bản thân mình xét lại bản thân em nó có thích bác ko?
    Đôi khi em nó cũng tự mơ hồ về tình cảm của mình nên muốn được yên tĩnh để nhận ra là tình bạn hay tình yêu.
    Bác chủ động hỏi thăm em trước là đúng rùi.ít ra cũng thể hiện cho em ấy biết là bác nhớ em ấy ko chịu nỗi.Tiến lên đi thôi hỡi chàng trai trẻ,.
    Nhưng nhớ không được dồn dập mà hãy nhẹ nhàng tinh tế nhưng cũng quyết đoán thể hiện là tình yêu của anh dành cho em mãnh liệt đến mức nào
    Theo như binh pháp tôn tử thì hiện tại địch đang phân vân dao động.chưa xác định rõ thực hư và nghi ngờ bản thân mình.Chỉ cần thể hiện lòng thành. xài chiêu mua chuộc lòng người .chia rẽ và nội gián.Cộng thêm bên ngoài ráo riết tấn công đảm bảo sẽ hạ được thành trì ngay.Còn nếu không thành công thì cũng thành nhân.
  7. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng bây giờ là chiến thuật như thế nào, bảo bác ý về tần suất các tin nhắn, và có nên hẹn đi chơi nhiều ko, đang xoắn thế này thì muốn cool như bác gì ở trên cũng khó nhỉ
    Được rodriguez sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 14/09/2008
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ nghỉ thêm 1 tuần nữa đi , xong rồi bắt đầu chiến , 1 ngày cuối tuần đẹp zời nào đấy thì nt or call cho cáo rồi bảo là : " tớ nghĩ time chịu đựng thử thách thế là đủ rồi đấy nhỉ ? blah blah .... " nói chung là cố gắng bắt chuyện với cáo trc'' đã , xong rồi bắt đầu 1 or 2 ngày sau hãy nghĩ đến chuyện gặp lại, dưng mà đừng tỏ thái độ thèm muốn quá , em nó kiêu là toi đấy cứ thử đi xong rồi có j` anh em trên này sẽ tư vấn tiếp cho
  9. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ mình và cáo có hẹn nhau cuối tuần này đi uống nước, nhưng đến thứ 6 cáo nói là đi có việc ở quảng ninh thăm họ hàng chủ nhật mới lên, cáo bảo nếu tối nay cáo lên sớm thì sẽ nhắn tin cho mình rủ đi chơi trung thu. mình tin chắc 99% cáo sẽ ko nhắn tin, hỏi các bạn nếu cáo k nhắn thì mình có chủ động rủ đi ko, mình cũng ko thích đi lắm với lại dạo này có vẻ cáo muốn tránh mặt mình.
  10. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cáo vừa nhắn tin kêu là phải 10h tối nay mới lên hà nội đc, ý là tối nay sẽ chả có chơi bời gì hết, mình ko hề bất ngờ với điều này, biết trước rồi, có lẽ ko nên gặp nó trong thời điểm này, nó ko muốn gặp mình

Chia sẻ trang này