Giúp mình ngay nhé!!!!!!!!!!!! ] bây giờ mới đánh tiếng Việt được mình thiệt là dốt về công nghệ quá. [/i] Mình đang có một khuất mắc chẳng biềt phải làm sao. Mong các bạn cho ý kiến khách quan nhé. Mình đang yêu một người và đã chuẩn bị cho một đám cưới trong vài tháng tới. Nhưng mới đây mình đã làm một trò đùa dại dột và hậu quả là tình yêu và niềm tin mình dành cho anh ấy trở nên mỏng manh vô cùng. Trò đùa của mình thế này. Mình đã dùng một simcard lạ để nhắn tin cho anh, mới đầu chỉ nghịch ngợm tạo sự bất ngờ cho anh nhưng sau tin nhắn đầu tiên mình bỗng nảy ra ý định thử xem anh có nghiêm túc trong chuyện tình cảm với mình hay không. Thế là mình đóng vai một cô gái mà anh đã từng rất mê trong quá khứ, nay muốn gặp lại anh với lời lẽ nồng nàn và dâng hiến. Mình thậm chí bịa ra một địa chỉ để anh tin người con gái đó là có thật chứ không phải ai đó chòng ghẹo anh. Vẫn bằng tin nhắn mình hẹn gặp anh tại một quán nước và sau đó nếu thích thì cùng nhau về nhà mình. Anh đồng ý trong nữa tiếng nữa sẽ gặp nhau. Vô cùng chấn động (đến nỗi tay chân mình lạnh toát và run lẩy bẩy), mình lấy số của mình gọi cho anh 5 phút sau đó và cố thật điềm tĩnh. Anh đang ở ngoài đường và bảo với mình rằng anh đi ăn cơm bụi một mình. Mình hỏi anh có muốn đi ăn trưa 8/3 với mình không, vì hôm đó là ngày ấy. Anh tỏ ý không ủng hộ nên mình thôi và cúp máy. Muời lăm phút sau anh nhắn tin vào số simcard kia nói rằng anh đang tìm nhưng không thấy quán nuớc mà mình hẹn. Mình nhắn lại cho anh rằng người con gái hẹn anh chính là vợ sắp cưới của anh và kêu anh hãy đi về. Về đến cơ quan anh gọi và giải thích ngay với mình. Thoạt đầu mình rất bình tâm và thậm chí còn xinlỗi anh vì trò đùa của mình. Nhưng liền ngay sau đó, và những ngày tiếp sau, mình đã bị ám ảnh và tổn thương nặng nề với ý nghĩ anh đã không nghiêm túc, thậm chí dễ dãi trong quan hệ với những người con gái khác. Mình và anh ấy đang rất hạnh phúc nên tất nhiên mình hy vọng anh ấy biết khéo léo từ chối lời đề nghị của cô gái nọ. Nhưng mình cũng có thể hiểu việc anh ra di tìm cô ấy có thể do tò mò không cưỡng lại được, thậm chí đến việc gọi điện vào số đó xem cố ấy là ai anh cũng không làm. Mình rất buồn, cảm giác như mình bị phản bội. Đã nghĩ đến cả việc chia tay, nhưng mình lại thau thứ vì mình thật sự yêu anh ấy. Nhưng niềm tin của mình vào anh thì không còn nữa. Mỗi khi anh nói anh đi uống nước gặp gỡ bạn bè thân mình không còn tin vào lời anh. Mình không ghen va dằn vặt chuyện anh gặp ai, nhưng cái mình đau khổ là anh không còn cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng. Mình phải làm sao bây giờ?????????
Guilty ạ! Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, nói đi nói lại chắc là cũng không hay, nhưng mình quả thật muốn nói rằng bạn đã đùa quá trớn với tình cảm và, một cách nào đó, đã tự mình tạo cơ hội đánh mất sự thanh thản và lòng tin của chính bạn. Tuy vậy, nên nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra cũng là hết sức bình thường. Con người vốn dĩ là một sinh vật tò mò, luôn luôn muốn khám phá bản thân mình và những người xung quanh, đặc biệt là dễ bị rung động trong chuyện tình cảm luyến ái, cho dù là nam giới hay nữ giới. Trong chuyện của bạn, người yêu của bạn nảy sinh sự tò mò cũng là điều dễ hiểu, nhất là với cô gái mà anh ấy đã từng say mê, đôi khi điều đó là rất khó cưỡng lại Guilty ạ. Quả thật là có trời mới biết chuyện gì đã có thể xảy ra nếu cô ấy là có thật, họ gặp nhau, nói chuyện và đi về nhà cô ấy -- nhưng cũng có thể là anh ấy gặp cô ấy, nói chuyện vài câu và nhận ra rằng anh ấy đã có một lựa chọn đúng đắn là bạn, và vui vẻ chúc mừng một cô gái dễ thương nhân ngày 8.3 thôi! Mình muốn nói rằng nếu anh người yêu của bạn là người không trung thực, anh ta sẽ quay sang trách móc trò đùa của bạn, giận dỗi vùng vằng. Nhưng thực tế anh ấy đã gọi điện ngay và thanh minh với bạn, chứng tỏ anh ấy có thiện chí. Thêm nữa đừng ngạc nhiên vì anh ấy đã nói dối bạn để có cơ hội đi ăn trưa với một cô gái, tất nhiên anh ấy thích cơ hội đó (bạn chắc cũng thỉnh thoảng flirting với một anh chàng điển trai tài giỏi và tỏ ra yêu mến mình chứ?), và tất nhiên anh ấy muốn tránh việc bạn biết được - ai mà biết các cô sẽ khóc lóc vùng vằng đến thế nào! Mình muốn nói rằng cuộc sống và con người chứa đầy những bất trắc, vì thế, hãy cùng nhau vượt qua những thử thách và bất trắc đó thay vì tạo cho nhau thêm thử thách! Bạn có thể đang bị shock và mất lòng tin, nhưng bạn đã nhận rõ rằng bạn rất yêu anh ấy, vậy thì hãy rộng lượng với người bạn yêu và với chính mình. Anh ấy sẽ có cơhội để nhận ra rằng đôi khi cần kiềm chế sự tò mò để tránh những mối quan hệ nguy hiểm và những phiền phức không nên có, và có cơ hội để biết rằng người yêu của anh ấy là một cô gái tinh nghịch và rộng lượng. Còn bạn hãy cho mình cơ hội để tha thứ cho anh ấy, giải thoát cho chính mình khỏi nỗi nghi kị, và nhớ là đừng bao giờ thử thách tình cảm của người khác. Không có gì mãi mãi, và nếu bạn không vun đắp tình cảm mà cứ muốn thử thách nó luôn luôn, nó sẽ mòn đi mất đấy! Hy vọng câu chuyện của các bạn sẽ là một bài học cho cả hai, hy vọng sau này hai bạn có thể cùng nhau vui vẻ nhắc lại nó như một kỷ niệm đáng nhớ! Chúc bạn luôn vô tư lự, dễ thương và hạnh phúc!