1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình! rắc rối trong chiến thuật đánh đôi

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi white_gragon, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình! rắc rối trong chiến thuật đánh đôi

    Hiện tại mình và thằng bạn đánh trong trường thành một cặp, nhưng có một số vấn đề sau:

    1)mình cao, nó lùn ko biết nên để đội hình là mỗi thằng 1/2 sân hay là trên và dưới. cầu mà bay cao quá thì thằng bồ lại hay đánh hụt.

    2)nó cầm vợt tay trái, nhưng khi cầu sang bên tay phải của nó thì nó lóng ngóng, đánh hụt. vậy đánh thì cho nó đứng trái hay phải. Mình thì cầu bên nào cũng đánh được nhưng cũng hay đánh trúng thằng bồ hehe...

    3)mình có tay kia hễ cầu mà vào tay hắn thì y như là mình khỏi đỡ, có cách nào giao cầu để khống chế cách đập của hắn không.

    4)loại cầu lông mình đánh hiện nay thấy hơi kì ở chỗ: thân vợt ngắn, độ cao của lưới thấp. có phải loại này dành cho trẻ em ko. mà mình đang học highschool mà, hay đây là loại khác. cầm vợt ngắn và lưới thấp làm mình ko sao đập được vì lưới thấp quá có phải vươn người lên đâu. chả hiểu sao tụi mỹ nódùng loại cầu gì vậy.


    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  2. tac-ke

    tac-ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    . 1>Đánh đôi tuỳ vào tình hình mà chọn cách đánh trên, dưới hoặc 1/2 (theo kinh nghiệm của mình thì khi tấn công thì chọn lối trên, dưới. Khi phòng thủ thì chọn cách trái phải chả biết có đúng không). Chả có quả cầu nào là bay cao quá cả nếu biết chọn điểm rơi và di chuyển hợp lý. Người cao có cái lợi của người cao, người thấp có cái hai của người thấp, miễn là biết dùng thôi.
    2>Cũng vẫn tuỳ vào tình hình thôi. Khi đánh đôi bạn không bao giờ có cơ hội phân ai đứng trái, hay đánh phải (trên, dưới thì may ra). Cách hay nhất chống ép ve là ve cho tốt.Nếu không luyện được quả tréo đầu để che yếu ve cũng hay.
    3> Không có. Nếu tay kia đẳng cấp trên bạn thì chẳng có cách nào cả. Còn nếu hắn cũng same same như bạn thì có thể cố gắng phát cầu cao ngang (nếu chưa thạo bạn hơi cao tay một tí cũng chẳng sao phủi mà). Kinh nghiệm của tớ cho thấy những bác đập cầu mạnh (tất nhiên ở trình độ bình thường thội) rất sợ những quả cầu tà bay thẳng vào người, Thử xem.
    4> Tớ chẳng hiểu gì cả. Lưới là do bạn nâng (lưới đánh cầu lông cao khoảng 1m55 bạn đo thử xem). Còn vợt thì ở Việt Nam các loại vợt đều có độ dài gần ngang nhau. Hình như loại long dài han một chút. Nghe câu này hình như bạn học ở nước ngoài hả. Cậu bảo lưới thấp không đập được. Nếu cậu cao khoảng 2 m thì có lẽ là đúng. Nhưng nếu thấp hơn, như tớ cao 1m75 (hơi ăn gian một tí), béo nên di chuyển chậm, nhưng hôm nào lưới thấp gặp những quả cầu non thì hai thằng bên kia chỉ có nước chạy ra khỏi sân với tớ (hì hì lúc ấy tớ nhằm người chúng nó đập mà điểm hay không điểm cũng được)
  3. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chú này mới đánh cầu lông hay sao ấy mà hỏi toàn câu ngớ ngẩn như gà gô.

    Chắc là mới tập đánh đây!
    Tập nhiều + xem băng + tập nhiều -> đánh hay, đánh giỏi. Thế thôi!
    Chiến thuật đánh đôi.
    - Công: 1 trên, 1 dưới.
    - Thủ: dàn hàng ngang.
    IT
  4. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    mình đánh cầu đã lâu rùi. nhưng nếu bạn thấy lưới ở chỗ trường tớ đang đánh thì cũng ngạc nhiên thui:
    mình cao khoảng 1m75, mà lưới chỉ cao tới ngực gần tới cổ, vậy thử hỏi có thấp không, còn ở VN đánh với mấy thằng bạn thì không lầm thì lưới cao tới mặt, ngang mũi.
    ở VN muốn đập tốt mình phải nhảy lên để đập, còn ở đây mình chỉ nhỉnh chân cong tay một tí là tiêu tụi nó rùi.
    còn loại vợt mình đang đánh trong trường đem so với loại vợt mua ở VN thì lùn hơn khoảng 1 ngón tay cái.
    nói luôn là trong lớp cầu lông đó nếu đánh đơn thì không thằng nào hơn tớ quá 3 trái cả, cao lắm là huề . còn đánh đôi thì thua, thằng bồ cứ chạy lông nhông, hết 2 thằng cùng đứng ở trên tới 2 thằng đứng ở dưới. đánh không hiểu ý, cứ đập vợt của nhau chỏang choảng.
    trước tới giờ không để ý tới thủ hay công, bây giờ các bạn nói mới rõ, cám ơn nhùi!
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cho em góp ý chút nha!
    Trong chiến thuật đánh đôi thì 2 ngưới đứng 2 ô là cách tốt nhất, mỗi người sẽ tự lo lấy phần cầu rớt vào phần sân mình. Khi đồng đội tấn công (đập) thì người kia lên lưới liền để chuẩn bị bồi và chặn những quả bỏ nhỏ. Trừ khi 1 người đánh quá yếu còn 1 người đánh mạnh thì nên chọn kiểu 1 người bao lưới còn 1 người bao sau. Như vậy sẽ hạn chế được đối phương ép người yếu.
    Theo như anh nói thì bồ anh đánh yếu hơn anh nên anh chịu khó kiêm luôn 1 vài trái bồ anh không tới kịp. Lý do không phải bồ anh lùn nên đánh không được mà là bồ anh di chuyển chậm
    Để hạn chế những quả đập của đối phương thì không nên đánh cầu vào đúng giữa sân nên đánh 2 biên, cố gắng lốp cầu lao và sâu.
    Chúc vui vẻ và thành công!
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...
    Đừng chối bỏ nó bởi vì ....
    ..nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi:
    Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tuy nhiên nếu chia dọc sân thì chủ yếu là chơi chiến thuật thủ thôi. Nếu hai người không cân về trình độ ghép đôi với nhau thì người yếu thường hay bị đối phương dồn cầu khó hơn.
    Trong trường hợp của cậu thì nên đánh trên dưới cố định một vị trí. Tuy nhiên nếu đối phương biết cách tiêu hao sức của cầu và dồn vào khoảng trống giữa hai người dọc biên thì nói chung không chống đỡ được lâu dài.
    Lời khuyên tốt nhất là nên chọn một đứa từa tựa như mình để ghép đôi, khi đánh hợp sẽ tiếp tục. Nói chung kiếm được người ghép đôi với mình rất khó.
    VMTIEN
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    em thì đánh với ai cũng được thua thì rút kinh nghiệm. Nhưng sáng thứ 7 thì hay đánh với những người yếu hơn còn tối chủ nhật thì đánh với những người mạnh hơn Như vậy có vẻ đều!
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...Đừng chối bỏ nó bởi vì ......nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi: Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
  8. ca_sau

    ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    keomut nói vậy là seo, sorry mình không hiểu lắm ở chỗ đều là đều như thế nào. Theo mình thì chọn người đánh đôi cùng không cần thiết phải có trình độ ngang bằng mà cái quan trọng người đó phải rất hiểu trình độ và phong cách đánh của mình và trình độ của chính người đó so với mình nữa vì nếu họ đánh kém họ phải dứt khoát bỏ những quả khó để nhường hẳn cho mình, chứ nếu cứ dập dình mà cố đánh thì không khéo có ngày "tai nạn", còn nếu đánh hay hơn mình thì càng tốt họ sẽ lót cho mình tốt hơn
    to live is to fight
  9. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với nhận định là phải hiểu nhau mới ghép đôi được. Tuy nhiên, nếu có chênh lệch thì nói chung có rất nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác trừ khi người đánh khá hơn có trình độ vượt hẳn đôi đối phương hoặc khai thác được các điểm yếu tương tự bên đối phương.
    he he... đấy chỉ là ý kiến của bản thân tui thôi, mọi người có thể còn có nhiều điểm khác.
    VMTIEN
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đánh với người yếu hơn thì tự nhiên mình phải cố gắng chạy nhiều hơn (Kẹo nghỉ lâu giờ tập lại nên cứng lắm không chạy nổi). Còn đánh với người hay hơn thì để học hỏi.
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...Đừng chối bỏ nó bởi vì ......nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi: Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?

Chia sẻ trang này