1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình! Sắp sinh nhật "cô ấy"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi think999, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình! Sắp sinh nhật "cô ấy"

    Sắp sinh nhật "bạn gái" mình, mình ngỏ ý muốn đưa cô ấy đi cùng để mua tặng một món đồ, hoặc một bộ đồ ... nhưng cô ấy nói: "A đừng mua gì cho e, vì đồ e dùng A không đủ tiền mua đâu!"
    ý là sao đây trời
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    thiếu gì quà thể hiện tc của mình mà k0 tốn xiền lắm đâu
    tuỳ cơ ứng biến!
  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    bác thử làm một giỏ gì gì đấy
    vd như một giỏ toàn cánh hoa hồng xem số lượng tuỳ theo ý muốn của bác chẳng hạn như 7*7 = 49 cánh
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cố ấy đã nói thế thì có 2 trường hợp để chúng ta giải quyết:
    1)Có thể cô ta muốn món quà do chính tay bạn làm mà kô có cái gì có thể so sánh đc và có thể mua đc.Do chính tấm lòng bạn làm và thể hiện nó.Cô ta muốn có đc sự bất ngờ từ bạn chăng?Tôi là con gái mà nhiều khi cũng chẳng hiểu nỗi các cô ấy nghĩ gì,phức tạp quá!Bạn cứ thử tự tay làm đi.
    2)Cũng có thể cô ta nói vật mà kô muốn mua đc đó chính là bản thân bạn chăng?Vì nếu là bạn thì làm sao có thể mua đc hihi.Hay cô ta chê bạn nghèo chăng?Kô đủ tiền mua quà cô cô ấy.
    Nếu mà thực sự là thế thì potay thôi.Vì thứ cô ta muốn bạn đâu mua đc đâu.he he!
    Chúc thành công nhé và sẽ yêu nhau mãi mãi.
  5. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ mua cho em đồ mết in chi nơ thôi, sao lại ko đủ hả
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Một lời thách thức hay một sự coi thường ?
    Tốt hơn là dek mua gì cả !
    Là mình thì mình sẽ hiểu rằng :" Anh hãy biến khỏi cuộc đời em "
    " OK "
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    vậy thì ko mua đồ cô ấy dùng
    có lẽ là đang nắn gân anh tí đấy,xem anh xử trí có thông minh ko ý mà,vượt qua lần này là co như mĩ mãn
    cơ mà tại sao lại ngoặc kép chữ bạn gái
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả mua gì hết! Hỏi thì bảo là anh chả có gì, có cái xác thôi. Em lấy thì lấy không thì thôi. Bạn mới chả gái nghe shock ứ chịu được
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa là: "Nhà em giàu hơn nhà anh đấy nhé. Mặc dù không nói ra nhưng em khá là coi thường gia cảnh của anh đấy nhé."
    Biện pháp: Im lặng và tìm mua cho em một món gì rẻ thôi và có ý nghĩa, nếu có thời gian tự làm thì tốt. Tùy vào thái độ của em lúc nhận quà mà có cách ứng xử tiếp theo thích hợp:
    1/ Em vui vẻ vì nhận được món quà ý nghĩa. Bỏ qua vì thực sự là em yêu chú và em chỉ trẻ con thôi.
    2/ Em tỏ vẻ khó chịu vì món quà quá xoàng xĩnh và "không xứng đáng" với em -> trừ phi chú định đào mỏ thì tốt nhất là chia tay em này.
  10. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật đối tượng đang tán, em tặng một chiếc bánh sinh nhật với 3 con thiên nga trắng, một bó hồng với số bông bằng tuổi em nó!!!
    Kết quả em nó liêu xiêu, xúc động đậy ghê...hề em vẫn đang trong giai đoạn kưa mà!!..Bác xem cách đó có được hông???!!

Chia sẻ trang này