1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Mình tìm một người, một người rất quan trọng với mình!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuonghanlus, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonghanlus

    cuonghanlus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giúp Mình tìm một người, một người rất quan trọng với mình!

    Chúng mình quen nhau thật tình cờ, và đã có những kỉ niệm thật đẹp, Mình luôn nhớ về cô ây!
    Cô ấy tên là Phạm Thị Thu, người nha trang, hiện đang học kinh tế thành phố, hiện mình thất lạc mối tình ấy, mình muốn được gặp cô ây!
    Các bạn ở Nha Trang! ai đó có thể biết, nick, địa chỉ, hay số điện thoại, có thể nhắn cho mình qua nick hanlus, mình rất cảm ơn các bạn!
    Cuong!
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    khặc ..khặc ..
    hay đấy nhỉ ..
    tớ xin lỗi nhưng ko phải là tớ ko biết ...nhưng biết quá nhiều Phạm thị thu học kinh tế Sài Gòn ...
    YM:
    muathuvn
    muathu82
    thuphamnt
    phamthithunt
    thuthiphamnt
    thiphamthunt
    ..nhiều quá ..
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tốt hơn hết ông anh nên đăng báo tìm người có khi có thể tìm thấy chi ấy chứ trong vòng box nay, thfi làm sao tìm được chị ấy chứ
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên vào website cua đại học kinh tế.Chọn danh sach sv năm thứ x, tên tuổi------> lớp nao` ví dụ 53a----> địa điểm học nằm ở quận nào---> số đt và cả sơ yếu lý lịch....kô thì đến trương kinh tế ma hỏi hiiih chúc bạn may mắn...muốn tìm thì sẽ tìm được thui
  5. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tình đã có thì làm gì có chuyện thất lạc, bà con nhỉ.
    Người ta chỉ lạc mất nhau khi tình chưa có hay khi tình đã mất, tứ là khi :
    - Một người xù một người .... -------------> Bỏ trốn mất tiêu, một tên bơ vơ đi khác nơi tìm kiếm.

    - Một chàng thấy một nường xinh đẹp, theo tán tỉnh này nọ nhưng lại quên kô xin được địa chỉ và nơi liên lạc, hoặc giả xin mà nường chưa cho .... hờ hờ .....

    Xấu hổ quá đi.
    Thôi,... thế đi.
    Mà ông bạn muốn tìm người - la la - bóng trăng đáy nước rồi.
    Quên quách đi cho xong.
    Thế nhé.

Chia sẻ trang này